Ngày cuối của đợt nghỉ lễ, nhiều người vẫn đổ xô về các khu vui chơi của Hà Nội

01/05/2019 - 16:28

PNO - Sau một ngày mưa lạnh, hôm nay Hà Nội lại có nắng đẹp, nhiều người đã tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng để đưa gia đình đến các khu vui chơi trong thành phố.

Ngay cuoi cua dot nghi le, nhieu nguoi van do xo ve cac khu vui choi cua Ha Noi
Sáng ngày 1/5, ngày cuối cùng trong đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, khi cơn mưa vừa dứt, hàng nghìn người đã đổ về các khu vui chơi trong thành phố Hà Nội. Tại khu vực Công viên Thủ Lệ, ngay từ sáng sớm đã nhiều xe cộ xếp hàng dài dọc con đường Đào Tấn (quận Ba Đình) để đưa con em mình vào công viên. Trong suốt những ngày nghỉ lễ, trừ ngày 30/4 mưa nhiều, công viên Thủ Lệ luôn trong tình trạng quá tải, đông nghẹt người.
Ngay cuoi cua dot nghi le, nhieu nguoi van do xo ve cac khu vui choi cua Ha Noi
Do khu vực để xe có hạn, vào khoảng 10g sáng, bãi để xe máy của công viên Thủ Lệ đã chật kín.
Ngay cuoi cua dot nghi le, nhieu nguoi van do xo ve cac khu vui choi cua Ha Noi
Do lượng khách đông, trong suốt những ngày lễ, phòng bán vé của công viên phải mở nhiều cửa để tránh cảnh chen lấn.
Ngay cuoi cua dot nghi le, nhieu nguoi van do xo ve cac khu vui choi cua Ha Noi
Ngày thường nhiều trò chơi trong công viên ít khách chơi nhưng luôn kín khách vào những ngày lễ. Các cháu nhỏ phải ngồi ngoài xếp hàng chờ đến lượt.
Ngay cuoi cua dot nghi le, nhieu nguoi van do xo ve cac khu vui choi cua Ha Noi
Chị Thu Lê (đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi mới đi nghỉ lễ về từ tối hôm qua, tranh thủ ngày cuối cùng cho cháu đi chơi quanh Hà Nội nhưng mà vẫn đông người quá. Vào công viên chẳng xem được gì, chỉ thấy chen chúc nhau". Cũng giống như chị Lê, nhiều gia đình phải dẫn con về trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại vì chen chúc quá đông dù thời tiết khá mát mẻ.
Ngay cuoi cua dot nghi le, nhieu nguoi van do xo ve cac khu vui choi cua Ha Noi
Cũng giống như công viên Thủ Lệ, tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn (huyện Hoài Đức) xe cộ cũng xếp hàng dài trước cổng do không đủ chỗ để xe. Đường Lê Trọng Tấn kéo dài khu vực trước cổng công viên chỉ còn đúng một làn đường cho các phương tiện qua lại.
Ngay cuoi cua dot nghi le, nhieu nguoi van do xo ve cac khu vui choi cua Ha Noi
Lượng khách đến thăm quan công viên này cũng đông không kém Thủ Lệ mặc dù giá vé khá đắt, từ 150.000 - 300.000 đồng/người. Theo quan sát của phóng viên, khách đến công viên này phần lớn là xe ngoại tỉnh.
Ngay cuoi cua dot nghi le, nhieu nguoi van do xo ve cac khu vui choi cua Ha Noi
Còn tại Công viên nước Hồ Tây, do thời tiết ngày hôm nay khá mát mẻ, lại là ngày cuối của đợt nghỉ lễ nên lượng khách giảm sút so với những ngày trước. Tuy nhiên, vào thời điểm 14g chiều, tại cổng bán vé vẫn còn rất đông người đến vui chơi.
Ngay cuoi cua dot nghi le, nhieu nguoi van do xo ve cac khu vui choi cua Ha Noi
Các cổng bán vé của công viên nước luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất. Một nhân viên bán vé cho biết, những ngày trước như 28 - 29/4, lượng khách đổ về công viên lên tới hàng chục nghìn người, các nhân viên bán vé phải làm việc hết công suất.
Ngay cuoi cua dot nghi le, nhieu nguoi van do xo ve cac khu vui choi cua Ha Noi
Tuy nói là vắng hơn trước, nhưng bên trong công viên vẫn có tình trạng chen chúc nhau tại các hồ bơi.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI