Muốn hủy hôn chỉ vì một tin nhắn của người xưa

24/09/2025 - 08:00

PNO - Người cũ hôm nay chưa chắc còn là chàng trai năm xưa em từng yêu. Cái em nhớ có thể chỉ là ký ức đẹp, còn hiện thực chưa chắc êm đềm như tưởng tượng.

Chị Hạnh Dung mến,

Em 27 tuổi, vừa đính hôn với một người đàn ông thành đạt, gia đình môn đăng hộ đối. Lẽ ra đây phải là quãng thời gian hạnh phúc nhất, vậy mà em lại cảm thấy rối bời.

Trong lúc em chuẩn bị cho đám cưới, người yêu cũ bất ngờ nhắn tin. Anh ấy từng là mối tình đầu, chia tay đã gần 3 năm. Những dòng chữ ngắn ngủi “Anh nhớ em. Anh không thể quên được những yêu thương từng có” khiến lòng em chao đảo. Em không dám kể với ai, kể cả chồng sắp cưới, chỉ thấy tim mình như bị ai cào xé.

Thú thật, khi đọc tin nhắn ấy, mọi kỷ niệm xưa ùa về. Ngày xưa, tụi em chia tay nhau chỉ vì anh mải "kiếm tiền để làm đám cưới", để em chờ đợi hết năm này tới năm khác. Đến lúc cảm thấy sự chờ đợi quá tuyệt vọng, em quyết định dừng lại, anh cũng không có ý định níu kéo. Điều đó đã khiến em đau khổ một thời gian rất dài, cho tới khi gặp người hiện tại.

Có lúc em tự hỏi: Mình có thật sự yêu chồng sắp cưới không hay chỉ đang thuận theo sự mong mỏi của cha mẹ, sự an toàn của một tương lai ổn định? Em day dứt đến mất ngủ. Người yêu cũ tha thiết muốn gặp lại. Em sợ nếu gặp, em sẽ không đủ tỉnh táo. Nhưng không gặp, em lại dằn vặt, cứ tự hỏi phải chăng mình đang lừa dối bản thân.

Chị Hạnh Dung ơi, em phải làm sao? Nên gạt bỏ quá khứ để toàn tâm với cuộc hôn nhân sắp tới hay nên thành thật với trái tim mình dù điều đó đồng nghĩa với việc phá vỡ tất cả? Em thấy mình đang đứng giữa ngã ba đường, bước hướng nào cũng sợ đi lạc lần nữa.

Thu Nguyệt (phường Đức Nhuận, TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thu Nguyệt thân mến,

Ngã ba đường em đang phân vân đó thực chất là một sự mắc kẹt giữa lý trí và con tim. Câu chuyện của em không phải hiếm. Nhiều người trẻ bước vào hôn nhân với những ám ảnh tình cũ chưa kịp khép lại. Nhưng vấn đề không nằm ở tin nhắn người yêu cũ mà ở chính em. Em chưa thật sự trả lời câu hỏi: Mình có đang yêu người chồng sắp cưới không?

Hôn nhân không chỉ là một bản hợp đồng xã hội, cũng không chỉ là sự lựa chọn an toàn. Nó đòi hỏi tình yêu đủ đầy và niềm tin bền vững. Nếu ngay từ đầu, em đã thấy trái tim nghiêng về một bóng hình khác thì cuộc hôn nhân này rất dễ rạn nứt.

Không người chồng nào muốn sống cạnh một người vợ vẫn còn luyến lưu quá khứ. Và cũng không công bằng với chính em, khi em buộc mình vào một cuộc đời mà tình cảm chỉ được đo bằng sự ổn định và làm cha mẹ vui lòng.

Hạnh Dung không khuyên em vội vàng chạy theo người cũ trong lúc này. Bởi thời gian xa cách đủ dài khiến nhiều thứ đã thay đổi. Người cũ hôm nay chưa chắc còn là chàng trai năm xưa em từng yêu. Cái em nhớ có thể chỉ là ký ức đẹp, còn hiện thực chưa chắc êm đềm như tưởng tượng. Vì thế, nếu muốn tìm câu trả lời, em hãy cho mình cơ hội nhìn lại anh ấy bằng đôi mắt tỉnh táo nhưng cũng đừng đặt cược tất cả.

Điều quan trọng nhất lúc này là em hãy đối diện với chính mình. Em cần tự hỏi: Tình cảm dành cho chồng sắp cưới có thật sự sâu đậm hay chỉ là sự thuận theo cha mẹ sắp đặt? Nếu chỉ vì sợ làm cha mẹ buồn hay sợ mang tiếng gái lỡ thì nghĩa là em đang đặt cả tương lai của mình lên một nền tảng rất mong manh. Em có quyền được chọn hạnh phúc, ngay cả khi phải dũng cảm dừng lại. Đám cưới có thể hoãn nhưng một cuộc hôn nhân sai lầm sẽ để lại vết thương rất dài về sau.

Ngược lại, nếu sau khi cân nhắc, em nhận ra người chồng sắp cưới mới là bến đỗ vững chắc thì hãy dứt khoát với quá khứ. Chặn mọi liên lạc, đừng để lòng mình chông chênh thêm nữa. Yêu là một hành trình tự nguyện, không thể vay mượn, cũng không thể gượng ép. Hãy can đảm đưa ra quyết định dù là đi tiếp hay dừng lại, miễn đó là điều khiến em cảm thấy bình yên. Đừng để hạnh phúc cả đời trở thành canh bạc chỉ vì một tin nhắn làm tim mình rung lên, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI