Muốn giúp mẹ thoát khỏi mối quan hệ sai trái

03/08/2025 - 18:00

PNO - Điều mẹ cần bây giờ không phải là lời phán xét mà là một người con biết lắng nghe, cho mẹ thấy rằng mẹ không cô độc, mẹ vẫn được yêu thương.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em muốn hỏi ý kiến chị về chuyện của mẹ em. Bố em mất vì bệnh từ khi tụi em còn học phổ thông. Mẹ em ở vậy đã 15 năm, nuôi 2 con. Mẹ em nay 65 tuổi, là người sống tình cảm, thích đọc truyện, xem phim tình cảm Hàn Quốc.

Tụi em lớn rồi, đều lên thành phố sống. Mẹ sống một mình ở tỉnh nên chắc cũng cô đơn. Gần đây, trong lần về nhà thăm mẹ, em tình cờ biết mẹ đang có mối quan hệ khá thân thiết với một người đàn ông đã có gia đình.

Em không rõ mức độ tới đâu nhưng những tin nhắn, cách nói chuyện cho thấy mẹ có tình cảm và rất trân trọng mối quan hệ đó. Em nghi ngờ là vừa rồi, mẹ có chuyến đi chơi Sầm Sơn, nói rằng đi với bạn nhưng hình như là đi với người đó.

Khi em nói chuyện, mẹ bảo: “Mẹ biết mọi điều, mẹ rất cẩn thận, mẹ không làm gì sai. Nhưng mẹ buồn, mẹ cô đơn, mẹ chỉ muốn được ai đó quan tâm một chút thôi”. Mẹ nói là vì hoàn cảnh không thể đến được với nhau chính thức, công khai nhưng mẹ yêu và cảm thấy được yêu là đủ, mẹ chấp nhận hết những điều đau khổ…

Nghe mẹ nói vậy, em vừa thương vừa lo. Em hiểu mẹ đã hy sinh cả đời cho con cái, giờ đến lúc mẹ muốn sống cho mình nhưng việc mẹ đang làm là không thể chấp nhận.

Em không phán xét mẹ vì em hiểu và thương mẹ nhưng em lo lắng lắm. Nếu người đàn ông kia không nghiêm túc hoặc chỉ tìm niềm vui nhất thời thì người tổn thương nhất vẫn là mẹ, nhất là trong trường hợp gia đình người ta phát hiện được mọi chuyện.

Em lo chuyện đó có thể khiến mẹ bị tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác nếu lỡ có gì không hay. Song, em không biết phải nói sao để mẹ hiểu nỗi lo của em mà không cảm thấy bị coi thường, không khiến mẹ ghét em. Em nên làm gì để bảo vệ mẹ? Mong chị cho em lời khuyên.

Hải Lê

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Hải Lê thân mến,

"Mẹ chỉ muốn ai đó quan tâm tới mẹ một chút thôi" - câu mẹ nói nghe thương quá phải không em? Người già sống một mình cô đơn lắm. Mẹ em lại là người giàu tình cảm, thích những điều lãng mạn nên nỗi cô đơn và khao khát sẻ chia càng thêm mạnh mẽ.

Mẹ đã một mình gồng gánh gia đình suốt 15 năm, từ khi chồng mất đến khi các con khôn lớn, thành đạt. Có lẽ trong khoảng thời gian dài ấy, mẹ đã dồn hết tình thương, sức lực cho con cái mà bỏ quên nhu cầu tình cảm sâu kín của bản thân.

Giờ đây, khi các con đã yên ổn, mẹ bắt đầu đối diện với khoảng trống trong lòng. Mẹ thấy như không còn ai cần đến mình, mình không còn cần cho ai. Nhu cầu yêu và được yêu thấm vào người khiến mẹ mòn mỏi từng chút...

Đọc những dòng chia sẻ của em, Hạnh Dung thấy bớt lo lắng vì cảm nhận được em là người con đầy tình yêu thương, tinh tế, hiểu chuyện. Dù tình huống đang gặp phải không dễ dàng gì để đối diện nhưng rõ ràng em đang cố gắng nhìn nhận nó từ vị trí của mẹ, không chỉ với lý trí mà còn bằng cả sự cảm thông.

Em đã trò chuyện với mẹ, lắng nghe mẹ, nói ra với mẹ nỗi âu lo của em. Và quan trọng là mẹ không phủ nhận, không bực bội, tức giận với em. Mẹ cũng mở lòng về những điều mẹ mong muốn và việc mẹ hiểu mẹ đang làm gì, mẹ nhìn thấy trước được những gì để có sự giữ gìn và cả tinh thần chịu đựng, chấp nhận dù kết quả ra sao.

Tuy nhiên, những người đang trong một mối quan hệ sai trái thường khó chấp nhận rằng mình đang sai, thường tìm nhiều cách bào chữa cho mình và thường cố gắng tự trấn an mình rằng mọi việc hoàn toàn bí mật, an toàn, mình không làm hại ai, không làm ai phải đau khổ... Mình chỉ yêu, tự nguyện và không đòi hỏi.

Tất cả những điều đó chỉ là sự ngụy biện và tự dối mình. Tình yêu không bao giờ có thể là lời bào chữa cho một mối quan hệ trái pháp luật và đạo đức. Tình yêu là ngọn lửa, không thể nào giấu được mãi. Cho nên điều em lo lắng, bất an là đúng.

Dù vậy, em đừng gay gắt, cương quyết phản đối. Điều mẹ cần nhất bây giờ không phải là lời phán xét mà là một người con biết lắng nghe mẹ, cho mẹ thấy rằng mẹ không cô độc, mẹ vẫn luôn được quan tâm, yêu thương.

Em hãy tiếp tục trò chuyện với mẹ một cách nhẹ nhàng, chia sẻ với mẹ những lo lắng của mình. Hãy nói với mẹ rằng vì thương mẹ nên em mới lo. Hãy hỏi mẹ thật lòng rằng: "Nếu mẹ nhìn thấy con đang yêu một tình yêu vô vọng, đặt trái tim và danh dự của mình vào một tình cảm không được chấp nhận và yêu một người mà mình mãi chỉ bên lề cuộc sống của họ, mẹ có an tâm được không?"

2 em hãy thay nhau về chăm sóc mẹ, đưa mẹ lên chơi hay thỉnh thoảng cùng mẹ đi chơi xa, làm sao cho khoảng trống trong trái tim và cuộc sống của mẹ càng thu hẹp lại càng tốt. Hãy tạo điều kiện để đưa những niềm vui trong sáng, lành mạnh (rủ mẹ xem phim, mua sách cho mẹ...) vào cuộc sống trống trải của mẹ.

Khi không ở gần, các em hãy gọi điện thường xuyên, kể cho mẹ nghe về cuộc sống, gia đình, công việc, con cái... Hỏi ý kiến mẹ và lắng nghe để mẹ thấy mẹ thật sự cần thiết với các con.

Mẹ có thể không lập tức dứt bỏ được mối quan hệ ấy nhưng khi có con cái bên cạnh, cảm nhận được tình yêu, sự lo lắng của con; cảm nhận được con cần mình..., mẹ sẽ dần thay đổi.

Hãy kiên nhẫn và sẻ chia với mẹ, em nhé! Sự quan tâm chân thành của con cháu sẽ là động lực và sức mạnh giúp mẹ bước ra khỏi mối quan hệ sai trái, trở lại với hình ảnh người mẹ được kính trọng, yêu thương.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI