Mình cứ tiếp tục thế này có lỗi với con không?

03/11/2025 - 07:00

PNO - Việc giữ mãi một mối bất hòa trong lòng giống như mang một tảng đá. Buông nó xuống, dù khó khăn, cũng sẽ khiến tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em viết thư này trong tâm trạng rối bời, mong chị cho em lời khuyên. Cách đây hơn 6 năm, em và chồng chuẩn bị làm đám cưới. Vậy nhưng trong quá trình chuẩn bị, giữa hai gia đình đã xảy ra những mâu thuẫn rất lớn, không thể hòa giải. Quá tổn thương và thất vọng, em quyết định hủy hôn.

Trớ trêu thay, ngay sau đó em phát hiện mình có thai. Khi em báo tin, chồng em (khi đó là chồng sắp cưới) tha thiết nói anh vẫn yêu em và muốn sống với mẹ con em. Vì con và vì tình yêu anh dành cho em, chúng em đã đi đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới mà rời quê vào Nam sinh sống.

Từ đó đến nay, chúng em sống hạnh phúc. Con trai em đã 5 tuổi, hiện em đang mang thai bé thứ hai. Chồng em hiền lành và rất yêu thương vợ con. Suốt thời gian qua, em không hề qua lại hay liên lạc với gia đình chồng. Ông bà nội cũng chưa một lần gặp mặt cháu trai. Chồng em vì thương vợ nên không ép, chỉ thỉnh thoảng một mình về thăm cha mẹ.

Bây giờ em bắt đầu suy nghĩ, liệu mình cứ tiếp tục thế này có lỗi với con không. Em có nên vì con mà chủ động nối lại với gia đình chồng? Nhưng nghĩ đến những mâu thuẫn xưa, em lại thấy sợ hãi, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Thu Nhài (Bình Dương)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thu Nhài thân mến,

Thư em cho thấy em là một phụ nữ dũng cảm. Suốt những năm qua, em đã chọn con, chọn tình yêu của chồng để xây dựng tổ ấm nhưng đau đáu trong em là một vết thương lòng. Sự im lặng suốt 6 năm qua vừa là cách em bảo vệ mình vừa là bức tường vô hình ngăn cách những yêu thương.

Hạnh Dung nghĩ em nên nối lại những yêu thương ấy. Không chỉ vì con em cần có ông bà nội mà còn vì chồng em và vì chính sự bình yên trong lòng em.

Chồng em đã ở bên em, tôn trọng quyết định của em suốt 6 năm. Đó là một người chồng tốt. Nhưng sâu thẳm trong lòng, chắc chắn anh ấy cũng khao khát một sự hòa hợp trọn vẹn, mong muốn con mình được ông bà bế bồng. Nối lại quan hệ cũng là một món quà ý nghĩa em dành cho sự hy sinh và kiên nhẫn của chồng. Các con em có quyền được biết về cội nguồn, được nhận tình yêu thương từ cả hai bên nội ngoại. Đó là một phần ký ức tuổi thơ quý giá mà nếu thiếu đi sẽ là một sự thiệt thòi lớn. Khi con hỏi về ông bà chính là lúc sợi dây kết nối tự nhiên trong lòng con trẻ trỗi dậy.

Việc giữ mãi một mối bất hòa trong lòng giống như mang một tảng đá. Buông nó xuống, dù khó khăn, cũng sẽ khiến tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn.

Tuy nhiên, hãy tìm cách nối lại sao cho đừng ai phải xới lại những bất hòa cũ. Chồng em nên là nhịp cầu nối đầu tiên. Hãy chia sẻ với anh ấy mong muốn và cả nỗi sợ của em. Hãy để anh ấy là người mở lời trước với gia đình, thông báo về việc vợ chồng em sắp có thêm cháu và mong muốn đưa các cháu về thăm ông bà. Mục đích của chuyến thăm đầu tiên không phải để làm hòa hay phân định đúng sai mà đơn giản là để các cháu biết ông bà nội ngoại. Hãy để những đứa trẻ làm cầu nối tự nhiên nhất. Tình yêu thương dành cho con cháu ruột thường là sợi dây hàn gắn mạnh mẽ nhất. Sự có mặt của những đứa trẻ sẽ làm không khí bớt căng thẳng.

Hãy chuẩn bị rằng có thể sự đón nhận ban đầu sẽ không như em mong đợi. Có thể sẽ còn sự ngượng ngùng, xa cách. Không sao. 6 năm là một khoảng cách dài. Quan trọng là em đã bước bước đầu tiên bằng thiện chí của mình.

Em của 6 năm trước là một cô gái trẻ bị tổn thương. Em của bây giờ là một người vợ, một người mẹ của hai đứa con, mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Hãy tin vào sự trưởng thành đó. Bước qua cánh cửa quá khứ không chỉ vì con mà còn là để cho gia đình nhỏ của em có một tương lai trọn vẹn hơn. Chúc em và gia đình sớm có một ngày đoàn viên ấm áp.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
  • ThuTam Cách đây 9 giờ

    Tội nghiệp chồng bạn.

  • An Hòa Cách đây 12 giờ

    Có một câu danh ngôn nói rằng, người làm mẹ luôn suy nghĩ hai lần trước mọi việc, một lần cho con và một lần cho mình. Bạn chính là minh chứng cho câu ấy và đó là điều tuyệt đẹp. Bạn hãy tâm sự với chồng và cùng chồng tìm giải pháp. Bước đầu chắc là khó khăn cho bạn nhưng sự chân thành và tấm lòng của một người mẹ sẽ giúp bạn được ghi nhận trong mắt mọi người. Chúc gia đình nhỏ của bạn luôn hạnh phúc như bây giờ và sớm đoàn viên cùng hai bên dòng họ.

  • Vân Ng Cách đây 13 giờ

    Buông bỏ giận hờn đi bạn. Đời ngắn lắm!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI