Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi là con trai trong một gia đình chỉ có 2 mẹ con. Mẹ tôi rất mạnh mẽ, cả đời tần tảo nuôi tôi khôn lớn. Mẹ không đi bước nữa mà dành trọn tình yêu và sự quan tâm cho tôi. Tôi biết ơn và thương mẹ vô cùng bởi tất cả những gì tôi có hôm nay phần lớn là nhờ sự hy sinh và nhọc nhằn của mẹ.
Vì vậy, tôi luôn cố gắng hiếu thảo, quan tâm, không để mẹ cô đơn. Nhưng điều khiến tôi khổ tâm là tình cảm thương yêu mẹ dành cho tôi lại trở thành rào cản lớn trong chuyện tình cảm của tôi.
Mẹ rất khó tính và khắt khe với bất kỳ cô gái nào đến với tôi. Chưa ai làm mẹ hài lòng, kể cả vợ cũ của tôi. Cách đây 3 năm, cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đổ vỡ, một phần rất lớn là do mâu thuẫn giữa mẹ tôi và vợ. Mẹ thường xét nét, chê bai vợ tôi từ lời ăn tiếng nói đến cách sống, cách chăm sóc chồng. Vợ tôi cố gắng chịu đựng một thời gian dài nhưng cuối cùng đành buông xuôi.
Tôi kẹt giữa 2 người phụ nữ quan trọng nhất đời mình mà không biết phải làm sao. Tôi biết vợ cũ tổn thương rất nhiều và tôi cũng chẳng vui vẻ gì.
Giờ đây, sau 3 năm, tôi gặp một người mới. Cô ấy dịu dàng, chân thành và yêu tôi bằng sự cảm thông, thấu hiểu. Tôi cũng yêu cô ấy, thậm chí còn thấy có thể xây dựng lại cuộc sống hạnh phúc mình từng đánh mất.
Nhưng nỗi sợ từ quá khứ khiến tôi bối rối. Tôi không biết có nên đi tiếp. Mẹ tôi vẫn thương tôi hết lòng nhưng giữ nguyên sự khó tính và định kiến với bất cứ ai “lấy mất con trai bà”.
Tôi không muốn đánh mất tình yêu thêm lần nữa nhưng cũng không thể bỏ mặc mẹ mình. Tôi phải làm sao? Có cách nào để dung hòa giữa tình mẹ con và hạnh phúc riêng? Liệu tôi có nên tiến đến hôn nhân lần nữa khi vẫn chưa chắc chắn mẹ mình sẽ chấp nhận người tôi yêu? Mong Hạnh Dung và bạn đọc cho tôi lời khuyên.
Hoàng Dũng
 |
Ảnh minh họa: Internet |
Anh Hoàng Dũng thân mến,
Trong các "cuộc chiến" giữa mẹ chồng hay mẹ chồng tương lai và nàng dâu hay nàng dâu tương lai, đôi khi người buồn nhất, khổ nhất không phải là những "chiến binh" kia mà là những người đàn ông - là con của bên này, là người yêu hay chồng của bên kia.
Tất nhiên, bên nào cũng có cái khó, cái buồn, cái khổ. Nhưng bất luận ai là người thắng, ai là kẻ thua trong cuộc chiến kia, người đàn ông đứng giữa ấy cũng chỉ nhận được một điều vô cùng buồn: sự mất mát.
Với anh, sự mất mát đó quá rõ ràng: đầu tiên là mất đi người vợ anh yêu thương; tiếp đến là cảm giác tuyệt vọng, mất lòng tin vào hạnh phúc. Anh luôn bị giằng xé bởi cả hai vai trò: người con hiếu thảo và người đàn ông muốn bảo vệ hạnh phúc riêng.
Hạnh Dung rất hiểu tình yêu anh dành cho mẹ. Mẹ đã dành hết cả cuộc đời cho anh nên tình yêu của bà, như nhiều người mẹ đơn thân khác, có phần ích kỷ, chiếm hữu. Đôi khi những người mẹ đơn thân không hiểu rằng tình yêu quá chật chội của họ khiến con mình khở sở, thậm chí mất hạnh phúc.
Anh cần giúp mẹ nhận ra điều đó. Làm sao để mẹ tin tưởng rằng hạnh phúc riêng hay tình yêu của anh không hề che phủ, thay thế và làm suy giảm tình yêu anh dành cho mẹ.
Trước đến giờ, bà chỉ có mình anh - một chàng trai yêu mẹ theo cách của đàn ông, có thể vụng về và thiếu chu đáo. Khi anh có người yêu, có vợ, bà sẽ có thêm tình yêu của một người con gái dịu dàng, chân thành. Bà không mất con mà được thêm một đứa con.
Nếu anh đã hoàn toàn chắc chắn về người mình muốn chung sống đến suốt đời, hãy chuẩn bị cho cả hai "làm quen" với nhau một cách chính thức, nghiêm túc. Hãy nói cho mẹ hiểu rằng anh cần mẹ nhưng cũng cần một mái ấm riêng và anh sẽ hạnh phúc nếu mẹ có thể mở lòng với người yêu của anh.
Có thể khéo léo nói với mẹ về những điều đã xảy ra trước kia, rằng nó đã khiến anh hoang mang, sợ hãi và phân vân về quyết định "yêu thêm lần nữa". Hãy nói cho mẹ hiểu rằng anh thương và luôn muốn làm mẹ vui lòng nhưng anh cũng mong rằng câu chuyện cũ, như với vợ trước của anh, sẽ không lặp lại. Anh cũng có thể nói về quá khứ đau buồn và những trải nghiệm khó khăn thời gian đó để mẹ hiểu.
Với người yêu mới, anh cũng nên nói trước một cách chọn lọc những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đừng khiến cô ấy quá hoảng sợ nhưng cũng giúp cô ấy chuẩn bị tinh thần. Hãy khẳng định rằng anh luôn bên cạnh cô ấy, không để cô ấy phải cô đơn, khổ sở một mình.
Trong trường hợp xấu nhất, khi mẹ anh không chấp nhận bạn gái mới của anh, đừng dễ dàng buông tay. Hãy nhẹ nhàng nói với mẹ rằng bà không thể áp đặt, điều khiển trái tim anh. Hãy kiên nhẫn yêu thương bà, thể hiện sự kiên định trong cả tình yêu dành cho mẹ lẫn bạn gái. Hạnh Dung tin rồi bà sẽ hiểu ra và chấp nhận.
Đừng để nỗi sợ hãi quá khứ khiến mình mất đi cơ hội hạnh phúc, anh nhé! Rõ ràng là anh cần có cả hai trong cuộc đời thì sao phải chọn một, bỏ một?
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn