Mẹ chồng treo thưởng 1 tỉ đồng nếu tôi sinh con trai

21/05/2025 - 18:00

PNO - Sinh con là việc của mình, không thể chỉ vì làm vui lòng người khác. Hãy sinh con khi vợ chồng em thực sự mong muốn điều đó.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Gần đây, mọi người cứ xôn xao về chuyện nhà nước khuyến sinh, thưởng tiền nếu vợ chồng sinh đủ 2 con. Thật ra chuyện khuyến sinh xảy ra ở nhà chồng em lâu rồi và chuyện này khiến em khó xử hết sức.

Gia đình chồng em gốc miền Trung, rất quan trọng chuyện sinh con nối dõi. Chồng em là con trai thứ và cha mẹ chồng đã có cháu đích tôn là con của anh chồng em. Tuy nhiên, khi em sinh liên tục 3 cô con gái, ông bà có vẻ sốt ruột, phần nào không hài lòng. Mẹ chồng rồi cha chồng nhiều lần rào trước đón sau kêu vợ chồng em sinh thêm để kiếm con trai “cho an tâm”. Em hiểu “an tâm” ở đây là về phía ông bà, bởi gần đây em nghe nói gia đình anh chồng có ý đi định cư nước ngoài để phát triển việc làm ăn.
Thấy em không hào hứng, mẹ chồng công khai treo thưởng 1 tỉ đồng nếu em sinh thêm cháu trai cho bà, anh chồng cũng nói sẽ hỗ trợ tài chính “để chú Ba kiếm thằng con trai”.

Em nay đã ngoài 40 tuổi, thật sự rất ngại sinh thêm. Nhưng, trước áp lực và sự lo lắng của cha mẹ, chồng em có vẻ xiêu lòng. Bây giờ em phải làm sao, có nên cố sinh thêm con cho mọi người vừa ý?


Thu Thảo (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em Thu Thảo thân mến,

Với một gia đình hiện đại, vợ chồng bình đẳng, yêu thương, thấu hiểu lẫn nhau, chuyện sinh con khi nào, bao nhiêu con… là do vợ chồng cùng bàn bạc, thống nhất, không ai có thể quyết định thay. Em là người sinh con, vợ chồng em có trách nhiệm chính trong suốt hành trình nuôi dạy con nên người. Em đã có 3 con, việc em e ngại sinh thêm, nhất là khi tuổi đã ngoài 40, là một sự băn khoăn có cơ sở.

Việc ông bà mong muốn có thêm cháu, lại là cháu trai, cũng là mong muốn có thể đồng cảm nhưng không nên vì thế mà em phải ép lòng làm theo, bất chấp điều kiện chủ quan và khách quan có thuận lợi hay không.

Do vậy, với câu hỏi “Có nên sinh thêm con?”, vợ chồng em phải tự tìm câu trả lời. Tạm thời không kể tới áp lực và mong muốn của nhà chồng, em hãy tự hỏi: Mình có thật sự muốn sinh thêm con? Ở tuổi em, khả năng mang thai tự nhiên vẫn còn nhưng không cao. Nếu quyết tâm muốn có con trai, em có đủ kiên trì, tài chính, can đảm, sức khỏe để trải qua hành trình canh trứng để sinh con trai hoặc có thể phải thụ tinh nhân tạo? Đặt trường hợp nếu sinh tiếp vẫn là con gái, em có tiếp tục? Những nguy cơ sức khỏe phải đối mặt khi sinh con? Phương án tài chính để nuôi dạy các con là gì?… Tất cả những chuyện này, vợ chồng em phải bày ra và có giải pháp cho từng vấn đề cụ thể.

Nên nhớ rằng người thân, bạn bè chỉ có thể ủng hộ tinh thần, vật chất trong giai đoạn đầu, còn lại vợ chồng em phải tự quán xuyến. Không ai sinh giùm, nuôi giùm con cho em được. Anh chồng khá giả có thể sẽ cho em tiền làm thụ tinh nhân tạo. Số tiền 1 tỉ đồng mẹ chồng hứa cho nghe có vẻ nhiều nhưng nuôi dạy 1 đứa trẻ không thể chỉ gói gọn trong bấy nhiêu. Sinh con là việc của mình, không thể chỉ vì làm vui lòng người khác. Hãy sinh con khi vợ chồng em thực sự mong muốn điều đó. Đừng để sau này đứa trẻ ra đời lại nghe được rằng cha mẹ không hề muốn có con, chỉ vì lý do A, B, C… nên mới sinh con ra.

Sau khi thống nhất với chồng, em mới nghĩ cách nói chuyện với gia đình chồng. Qua thư, Hạnh Dung cảm nhận em không muốn sinh thêm, vậy thì hãy mạnh dạn bảo vệ quan điểm của mình.

Hãy nhẹ nhàng nói cho cha mẹ hiểu những rủi ro tiềm ẩn khi sinh con ở tuổi này, rằng em đã có 3 con và em muốn dồn sức để nuôi con nên người, dạy con biết hiếu kính với ông bà, cha mẹ; rằng dù các con là cháu gái nhưng vẫn sẽ hiếu thảo, cùng cha mẹ chăm sóc ông bà chu đáo.

Em hãy bình tĩnh, nhẹ nhàng, thấu tình đạt lý và bản lĩnh. Chúc em giữ được hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI