PNO - Dù đã thua trong cuộc hôn nhân đời mình nhưng bấy lâu nay tôi vẫn thầm nhủ mình chưa trắng tay vì còn 2 con. Vậy mà con lại chọn cha.
| Chia sẻ bài viết: |
Dinhnguyen 30-11-2025 15:23:04
Cố gắng lên bạn! Cứ để con chọn và sống theo sự lựa chọn đó. Bạn hãy sống và chăm sóc tốt cho bản thân mình lúc này. Thực tế như thế nào sau này con sẽ hiểu.
Trần Hải Yến 30-11-2025 10:32:37
Nhà tôi cũng thế này đây, con tôi chỉ thương bố và rất ác cảm với mẹ. Thế nhưng tỉ thứ đổ lên đầu mẹ, cái gì cũng gọi mẹ. Từ cơm nước, dọn dẹp, quần áo. Có bao giờ nó gọi bắt bố nó hầu đâu. Cứ đè mẹ ra sai thôi.
Sơn Nguyễn 30-11-2025 10:30:30
Tôi là đàn ông nên tôi rất hiểu cảm giác của chồng bạn. Bạn cứ cả vú lấp miệng em, bạn đã ra dáng mẹ và vợ chưa. Bạn muốn đi thì đi một mình, lôi kéo con theo cho hả giận để trả thù chồng, chia cắt tình cha con chứ bạn tử tế gì với con. Cứ la oai oái đạo nghĩa.
Huy Du
Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá ngoài đường.
Xuân Linh 30-11-2025 10:27:51
Cái sai của chị nhiều lắm. Chị đã biết chồng có bồ nhí mà vẫn ở, lại còn sinh con đẻ cái rồi làm khổ cả con. Vô trách nhiệm với đời mình đã đành, đây chị vô trách nhiệm với cả con chị. Kêu ca gì nữa.
Phạm Bình 30-11-2025 10:25:01
Tại anh tại ả, tại cả đôi đường chị ơi. Con cái chỉ là nạn nhân, đừng đổ lên đầu tụi nhỏ.
Thanh Hà 30-11-2025 10:23:49
Bạn cũng nên soi chiếu lại bản thân đi. Khăng khăng cho mình là đúng nhưng các con lại không nghĩ thế, chồng bạn cũng không thấy thế nên anh ấy mới tìm vui vẻ bên ngoài. Vì sao à, vì bạn chưa tròn vai làm vợ, làm mẹ. Bạn cứ lu loa lên nói mình phải chịu đựng, chưa biết ai đang chịu đựng ai. Khéo cả nhà đang chịu đựng bạn đó. Nhận ra sai lầm và sửa chữa vẫn kịp. Ngoan cố thì thua, làm lại bao nhiêu lần bạn vẫn thất bại thôi.
Thanh Hà 30-11-2025 10:21:10
Thì bạn bỏ đi một mình đi, lưu luyến gì nữa. Lập gia đình mới, đẻ con mới. Làm lại từ đầu thôi. Con của chồng cũ cứ để bố nó nuôi, chẳng làm sao cả.
Cẩm Tú 30-11-2025 10:19:39
Cưới ai là do mình chọn, đẻ con ra cũng là do mình chọn. Con nó được chọn đâu. Tôi thấy chị mới là người ích kỷ, chị coi con như tài sản riêng. Khi các cháu không đồng suy nghĩ với chị thì chị cảm thấy bị phản bội. Chị chỉ nghĩ cho mình chứ nghĩ gì cho con. Theo chị mà khổ hơn ở với bố chị bắt con theo chị làm gì. Chị vui nhưng con chị lại không cảm thấy vậy.
Diệu Mi 30-11-2025 10:17:13
Do cháu còn nhỏ chưa nhận thức được sai đúng đâu chị. Trong nhà mẹ vất vả nên luôn đóng vai ác. Ba có làm gì đâu mà chẳng...hiền. Mãi sau này, lập gia đình, sinh con đẻ cái tôi mới hiểu được điều này đấy chị ạ. Trước đó, tôi vẫn luôn xa cách mẹ mình vì cho rằng bà ghê gớm quá.
Mai Anh 30-11-2025 10:15:18
Tôi cũng từng trong hoàn cảnh của chị. Khi quyết định ly hôn tôi đành để lại đứa con rứt ruột đẻ đau. Con tôi lúc ấy học lớp 9. Con tôi sống sung túc quen rồi, khi nghe bảo ở với mẹ là phòng trọ không có máy lạnh. Thế là nó chẳng do dự, quyết định ở cùng bố nó luôn. Cứ nghĩ bao năm nhẫn nhịn vất vả lo cho con, xong tôi thấy mình thật hão huyền.
Nguyễn Vân 30-11-2025 10:12:36
Bạn nên nghĩ cho bản thân mình đi. Cứ cả đời đau đáu vì con cái xong con nó bất hiếu rồi lại tự đấm ngực trách mình. Người ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính. Bé thế đã bạc, lớn lên trông cậy gì.
Chị đừng để sự phản bội của chồng phá hủy sự tự tin, lòng tự hào của chị về chính bản thân.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.
Chị cần điều chỉnh cách dạy con nếu không muốn nỗi sợ ấy theo con lâu dài và trở thành một dấu ấn xấu trong quan hệ mẹ con.
Đừng vội biến một nữ đồng nghiệp vô tội thành kẻ thù chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy.
Ai cũng bảo tôi sướng mà không biết hưởng. Thật ra, sự quan tâm quá mức ấy đang rút cạn sự tự do và thoải mái trong tôi mỗi ngày.