PNO - Quán chè ấy đã hơn 40 năm tuổi - một con số dễ gây bất ngờ cho những người vừa nghe đến bởi thoạt trông, quán không khác mấy những quán chè vỉa hè vẫn đang nhan nhản.
0:000:00
Giọng đọc: Thu Mai
Bài: Phạm Đoàn
| Chia sẻ bài viết: |
Nghiên cứu từ Thụy Sĩ cho thấy việc lùi giờ học giúp học sinh trung học ngủ thêm 45 phút, cải thiện đáng kể và kết quả học tập.
Giữa phố xá TPHCM, hình ảnh 2 bạn trẻ chọn từng tấm bưu thiếp để gửi cho người thân, bạn bè…
Tại sao ngày xưa cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mà cha mẹ có thể cưu mang nuôi nấng đàn con nên người?
Nghiên cứu mới hé lộ góc khuất trong tâm lý của những người cha.
Có lẽ, khi tình cảm không đủ lớn để vượt qua những chướng ngại trước mắt, người ta thường chọn cách quay lưng để tìm một bến đỗ an toàn hơn.
Giờ đã lớn, đi qua nhiều nơi, nếm đủ thứ trái ngon vật lạ nhưng không hương vị nào khiến lòng chùng xuống như ký ức về trái duối ngày xưa.
Ngay cả những người có chỉ số khối cơ thể (BMI) nằm trong ngưỡng an toàn vẫn đối mặt với nguy cơ suy tim nếu vòng eo quá khổ.
Theo thỏa thuận, bạn đứng tên sổ đỏ, còn tôi giữ sổ và đất giữ không bán ít nhất 10 năm mới bán.
Sống ở Sài Gòn, đôi lúc rơi vào cảnh đắng cay nhất cũng có thể là lúc bạn nhận ra tình người gần gũi nhất.
Những người có làn da lão hoá nên giới hạn về thời gian và nhiệt độ nước khi tắm.
Vợ chồng đầu ấp tay gối mấy năm trời, không phải nhẫn nhịn nhau mới bền mà còn cần biết xả van cảm xúc đúng cách.
Năm nào cũng vậy, cứ qua xuân, chuẩn bị sang hè, con trai tôi lại tò mò hỏi mẹ chừng nào về quê.
Việc tiếp xúc liên tục với màn hình điện tử trong điều kiện thiếu sáng khiến đôi mắt bị quá tải, dẫn đến tình trạng cận thị giả.
Thương sao là thương! Sinh mệnh thật nhỏ bé, sống hay chết đôi khi chỉ tùy thuộc một lần lạc cánh bay.
Trong lúc Ngân mải mê sống theo sở thích và cả những thói quen có hại, mẹ vẫn bền bỉ, kiên trì dõi theo từng thay đổi nhỏ nhất của cô.
Những bao thuốc lá thơm với mùi bạc hà, nho… đang âm thầm trở thành món đồ được nhiều học sinh săn lùng.
Ngồi trước dì, tôi không thấy một người đàn bà khổ.
Bạn có biết vì sao mình hay rủ bạn đi chợ, dù những lần như thế bạn cứ nhăn nhó: “Chợ dơ muốn chết, chán muốn chết!”.