Lò nấu kẹo cu đơ rực đỏ dịp cận tết

18/01/2026 - 07:45

PNO - Khi những cơn gió se lạnh cuối năm tràn về, cũng là lúc các lò kẹo cu đơ ở Hà Tĩnh rực đỏ suốt ngày đêm, để kịp cung ứng cho thị trường tết và quà biếu sau tết.

Còn hơn một tháng nữa mới đến tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng thời điểm này các lò kẹo cu đơ ở xã Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) đã rực đỏ suốt ngày đêm. Mùi mật mía sôi sánh, mùi lạc thơm bùi quyện cùng vị gừng cay nồng lan tỏa khắp xóm làng báo hiệu mùa làm kẹo bận rộn nhất trong năm đã bắt đầu.
Còn hơn một tháng nữa mới đến tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng thời điểm này, các lò kẹo cu đơ ở xã Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) đã rực đỏ suốt ngày đêm. Mùi mật mía sôi sánh, mùi lạc thơm bùi quyện cùng vị gừng cay nồng lan tỏa khắp xóm làng, báo hiệu mùa làm kẹo bận rộn nhất trong năm đã bắt đầu.
Kẹo cu đơ “đắt khách”, các cơ sở phải tăng ca liên tục để kịp đáp ứng lượng đơn hàng lớn trước tết. Chị Hồ Thị Xuân (45 tuổi, trú xóm Long Đình, xã Hương Sơn) - cho biết, những ngày này cơ sở của gia đình luôn hoạt động hết công suất. Nếu như ngày thường cơ sở của chị sản xuất khoảng 4.000 kẹo cu đơ thì nay phải tăng ca thêm vào buổi tối để gấp đôi số lượng.
Kẹo cu đơ đắt khách, các cơ sở phải tăng ca liên tục để kịp đáp ứng lượng đơn hàng lớn trước tết. Chị Hồ Thị Xuân (45 tuổi, trú xóm Long Đình, xã Hương Sơn) cho biết, những ngày này, cơ sở của gia đình luôn hoạt động hết công suất. Nếu như ngày thường cơ sở của chị sản xuất khoảng 4.000 kẹo cu đơ thì nay phải tăng ca thêm vào buổi tối để làm gấp đôi số lượng.
Để đáp ứng nhu cầu, 23 công nhân được huy động, mỗi người đảm nhiệm một công đoạn, làm việc liên tục từ đầu tháng Chạp đến rằm tháng Giêng. “Cận tết và sau tết là thời điểm tiêu thụ kẹo cu đơ mạnh nhất. Đặc biệt là sau tết, khi người dân bắt đầu rời quê đi làm, nhu cầu mua kẹo để làm quà biếu rất nhiều” - chị Xuân nói.
Để đáp ứng nhu cầu, 23 công nhân được huy động, mỗi người đảm nhiệm một công đoạn, làm việc liên tục từ đầu tháng Chạp đến rằm tháng Giêng. “Cận tết và sau tết là thời điểm tiêu thụ kẹo cu đơ mạnh nhất. Đặc biệt là sau tết, khi người dân bắt đầu rời quê đi làm, nhu cầu mua kẹo để làm quà biếu rất nhiều” - chị Xuân nói.
Theo những người cao tuổi trong làng, trước kia kẹo cu đơ chỉ có mật mía và đậu phộng (lạc). Ngày nay, nguyên liệu đã phong phú hơn, được người dân khéo léo kết hợp giữa mật mía, đường, mạch nha, gừng, đậu phộng và bánh tráng mỏng. Sự hòa quyện hài hòa của những thứ tưởng chừng rất đỗi quen thuộc ấy đã tạo nên hương vị đặc trưng, khó lẫn của kẹo cu đơ Hà Tĩnh.
Theo những người cao tuổi trong làng, trước kia kẹo cu đơ chỉ có mật mía và đậu phộng (lạc). Ngày nay, nguyên liệu đã phong phú hơn, được người dân khéo léo kết hợp giữa mật mía, đường, mạch nha, gừng, đậu phộng và bánh tráng mỏng. Sự hòa quyện hài hòa của những thứ tưởng chừng rất đỗi quen thuộc ấy đã tạo nên hương vị đặc trưng, khó lẫn của kẹo cu đơ Hà Tĩnh.
Bà Nguyễn Thị Oanh (60 tuổi, trú xóm Long Đình) cẩn thận nhặt từng hạt đậu phộng trước khi cho vào nấu kẹo. Bà cho biết, đậu phộng làm cu đơ phải phơi thật khô, thật giòn, rồi loại bỏ kỹ những hạt hỏng. “Lạc có ngon thì kẹo mới bùi, mới dậy mùi. Làm ẩu là hỏng cả mẻ” - bà Oanh nói.
Bà Nguyễn Thị Oanh (60 tuổi, trú xóm Long Đình) cẩn thận nhặt từng hạt đậu phộng trước khi cho vào nấu kẹo. Bà cho biết, đậu phộng làm cu đơ phải phơi thật khô, thật giòn, rồi loại bỏ kỹ những hạt hỏng. “Lạc có ngon thì kẹo mới bùi, mới dậy mùi. Làm ẩu là hỏng cả mẻ” - bà Oanh nói.
Công đoạn nấu mật được xem là “linh hồn” của cu đơ. Mật mía phải đun lửa nhỏ, khuấy đều tay để đạt độ sánh keo vừa chuẩn, không cháy, không khê. Khi mật “tới”, đậu phộng và gừng được cho vào, đảo nhanh để vị ngọt, bùi, cay hòa quyện tròn đầy.
Công đoạn nấu mật được xem là “linh hồn” của cu đơ. Mật mía phải đun lửa nhỏ, khuấy đều tay để đạt độ sánh keo vừa chuẩn, không cháy, không khê. Khi mật “tới”, đậu phộng và gừng được cho vào, đảo nhanh để vị ngọt, bùi, cay hòa quyện tròn đầy.
Người thợ khéo léo múc hỗn hợp kẹo óng ả đặt lên bánh tráng cắt tròn, ép mỏng rồi ốp thêm một lớp bánh tráng bên trên.
Người thợ khéo léo múc hỗn hợp kẹo óng ả đặt lên bánh tráng cắt tròn, ép mỏng rồi ốp thêm một lớp bánh tráng bên trên.
Là một trong những công nhân lâu năm, bà Phan Thị Thúy (54 tuổi) cho biết, ngoài việc đồng áng thì công việc làm kẹo cu đơ đã mang lại thu nhập ổn định cho chị và các chị em trong xã, dao động từ 6-8 triệu đồng/người tùy thời điểm. “Dịp tết đơn hàng nhiều, làm tăng ca đêm thì thu nhập cũng cao hơn. Công việc không quá vất vả, nhưng cần kiên nhẫn vì phải ngồi một chỗ làm cả ngày” - bà Thúy nói.
Là một trong những công nhân lâu năm, bà Phan Thị Thúy (54 tuổi) cho biết, ngoài việc đồng áng thì công việc làm kẹo cu đơ đã mang lại thu nhập ổn định cho bà và các chị em trong xã, dao động từ 6-8 triệu đồng/người tùy thời điểm. “Dịp tết đơn hàng nhiều, làm tăng ca đêm thì thu nhập cũng cao hơn. Công việc không quá vất vả, nhưng cần kiên nhẫn vì phải ngồi một chỗ làm cả ngày” - bà Thúy nói.
Khi kẹo vẫn còn nóng hổi, thợ làm bánh nhanh chóng dùng dao chia thành 8 phần bằng nhau. Những chiếc kẹo thành phẩm được xếp chồng gọn gàng, gói lót cẩn thận để khi thưởng thức chỉ cần bóc tay, kẹo vẫn giòn, thơm và giữ trọn vị.
Khi kẹo vẫn còn nóng hổi, thợ làm bánh nhanh chóng dùng dao chia thành 8 phần bằng nhau. Những chiếc kẹo thành phẩm được xếp chồng gọn gàng, gói lót cẩn thận để khi thưởng thức chỉ cần bóc tay, kẹo vẫn giòn, thơm và giữ trọn vị.
Bước qua tuổi 70, mỗi ngày vợ chồng bà Bùi Thị Nghĩa vẫn đều đặn làm ra hơn 1.000 chiếc kẹo cu đơ. Theo bà, với nhiều người dân Hương Sơn, cu đơ không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là cách gìn giữ ký ức, hương vị và hơi ấm của tết truyền thống.
Bước qua tuổi 70, mỗi ngày vợ chồng bà Bùi Thị Nghĩa vẫn đều đặn làm ra hơn 1.000 chiếc kẹo cu đơ. Theo bà, với nhiều người dân Hương Sơn, cu đơ không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là cách gìn giữ ký ức, hương vị và hơi ấm của tết truyền thống.
Kẹo cu đơ từ lâu đã trở thành đặc sản gắn liền với mảnh đất Hà Tĩnh. Không chỉ là món quà quê mộc mạc được nhiều người chọn làm quà biếu bạn bè, người thân… cu đơ còn là thứ kẹo quen thuộc trong mỗi lần người Hà Tĩnh đón khách. Khi thưởng thức cùng chén trà nóng hay bát chén chè xanh, vị ngọt dẻo của kẹo quyện với vị chát dịu của trà tạo nên hương vị hài hòa, đậm đà và khó quên.
Kẹo cu đơ từ lâu đã trở thành đặc sản gắn liền với mảnh đất Hà Tĩnh. Không chỉ là món quà quê mộc mạc được nhiều người chọn làm quà biếu bạn bè, người thân…, cu đơ còn là thứ kẹo quen thuộc người Hà Tĩnh dành để đón khách. Khi thưởng thức cùng bát trà nóng hay trà xanh, vị ngọt dẻo của kẹo quyện với vị chát dịu của trà, tạo nên hương vị hài hòa, đậm đà và khó quên.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI