Liên hoan phim đặc biệt diễn ra trong nhà tù

29/10/2025 - 10:21

PNO - Một liên hoan phim đặc biệt vừa diễn ra cuối tuần qua tại nhà tù San Quentin (California - Mỹ), ở đó các phạm nhân trở thành diễn viên, đạo diễn và khán giả của câu chuyện đời mình.

Liên hoan được phim tổ chức ngay bên cạnh căn phòng từng là nơi thi hành án tử. Tù nhân cùng các nhà làm phim Hollywood, nhà báo và diễn viên cùng ngồi với nhau để xem những bộ phim do chính tù nhân thực hiện.

Liên hoan phim San Quentin (San Quentin Film Festival) năm nay trình chiếu 35 tác phẩm do những người đang và từng bị giam giữ yaij nhà tù San Quentin thực hiện. Sự kiện thu hút hơn 300 người tham dự, gồm các chuyên gia trong ngành giải trí, nhà giáo dục và những người hoạt động cộng đồng.

Các tù nhân và khách mời xem một buổi chiếu phim trong Liên hoan phim San Quentin tại nhà tù khét tiếng ở California: Ảnh: AFP
Các tù nhân và khách mời xem một buổi chiếu phim trong Liên hoan phim San Quentin tại nhà tù khét tiếng ở California - Ảnh: AFP

Liên hoan được thành lập năm 2024 bởi Cori Thomas, nhà biên kịch và tác giả từng đoạt giải thưởng, cùng Rahsaan “New York” Thomas, nhà làm phim, người dẫn podcast và nhà văn từng là phạm nhân tại San Quentin.

Chương trình không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều phạm nhân xem làm phim là cơ hội chữa lành và chuộc lỗi.

Bộ phim The Maple Leaf do Ryan Pagan, tù nhân đang thụ án 77 năm vì tội giết người làm đạo diễn, kể về một nhóm phạm nhân học cách đối diện với tội lỗi và tìm lại bản thân. Phim được đề cử ở hạng mục Phim truyện ngắn xuất sắc nhất, dành riêng cho các nhà làm phim đang hoặc từng bị giam giữ. Dù không thắng giải, tác phẩm đã gây xúc động mạnh cho ban giám khảo gồm đạo diễn Celine Song và diễn viên Jesse Williams, khi kể về hành trình của những người đang học cách đối diện tội lỗi và tìm lại chính mình.

Một trường hpợp khác, Miguel Sifuentes, tù nhân đang thụ án chung thân, kể rằng khi đóng vai một tù nhân có ý định tự sát trong phim Warning Signs, anh chỉ nói ra nỗi đau thật sự của chính mình. Sau buổi chiếu, nhiều bạn tù đã đến chia sẻ về những ý nghĩ tiêu cực của họ, điều trước đây chưa từng có trong trại.

Giám thị nhà tù Chance Andes cho biết, điện ảnh đã giúp giảm căng thẳng và bạo lực trong trại. Những tù nhân đánh nhau hoặc vi phạm nội quy nhà tù sẽ tạm thời mất cơ hội tham gia. “Nếu họ ra ngoài khi chưa được chữa lành, chưa có kỹ năng, họ rất dễ tái phạm”, ông nói.

San Quentin từng là nơi thi hành án tử nổi tiếng nhất nước Mỹ, nhưng giờ đây được coi là mô hình mẫu cho nỗ lực cải tổ hệ thống nhà tù, nơi trừng phạt được thay bằng việc tạo cơ hội cho tù nhân làm lại cuộc đời.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI