PNO - Đừng để đau khổ biến thành hòn đá tảng trong tim mình, làm cuộc sống mình nặng nề, chìm sâu.
Chia sẻ bài viết: |
vu thi sau 18-11-2023 14:31:16
cảm ơn chị đã định hướng giúp em. em cũng đang trải qua nỗi đau tương tự
Em không cần phải tin hay không tin ai ngay lúc này, em cũng không cần vội vàng đưa ra kết luận.
Việc em cần làm trước tiên là tạo sự an tâm cho cha mẹ chồng trước khi đề cập đến việc dọn ra ngoài.
Em luôn bị ức chế và tủi thân vì thu nhập của chồng chỉ để lo cho gia đình anh ấy, từ chối mọi nhu cầu cơ bản của vợ và con.
Em có thể trình bày những điều mình dự định làm, phấn đấu, đặt mục tiêu... để ba mẹ hiểu, thông cảm và cùng bàn bạc với em.
Điều duy nhất chị có thể làm là giữ được sự hiện diện ấm áp, lắng nghe tâm sự của con để con được nhẹ lòng trong những lúc hoang mang.
Yêu không có nghĩa là lúc nào cũng phải cam chịu đoán ý người kia.
Trước khi nghĩ đến chuyện chia tay, em hãy thử cân nhắc. Em vẫn còn yêu thương chồng, đó là điều quan trọng nhất.
Chị không nợ bất cứ ai, cả anh ta lẫn các con, bất cứ điều gì.
Phụ nữ sẽ có tâm trạng làm đẹp khi thật sự thảnh thơi.
Tình yêu không thể chỉ là lời nói ngọt ngào mà còn cần sự hiện diện về cảm xúc và thân mật ở nhiều tầng lớp khác nhau.
Cách hỏi, cách lắng nghe, cách xử sự sau đó nếu đầy đủ chân thành, dịu dàng sẽ giúp vợ anh hiểu được tình cảm, sự bao dung của chồng.
Tôi biết vợ và mẹ tôi không hòa thuận nhưng tôi nghĩ bao đời nay nàng dâu mẹ chồng vẫn thường xích mích, chẳng riêng gia đình mình.
Để giữ được một gia đình đúng nghĩa, người ta phải biết cùng nhau thay đổi chứ không thể chỉ một người chịu đựng, một người ra điều kiện.
Em chỉ cần cho mình cơ hội để hiểu anh ấy rõ hơn, không phải nhằm kiểm tra tình cảm của người ta mà để xây dựng lòng tin vào bản thân.
Đừng để cảm giác áy náy, lo sợ làm mất lòng má chồng khiến em chùn bước, bởi mong muốn được làm người mẹ đúng nghĩa, có trách nhiệm là chính đáng.
Giá trị cốt lõi trong mối quan hệ tình cảm là sự rõ ràng và thành thật, đặc biệt khi hai người còn đang dò đường đi đến gần nhau.
Vợ chồng em đang đối mặt với vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại gây ra không khí căng thẳng: Có nên cho con học trước khi vào lớp Một?