PNO - "Nguyên liệu" để xây dựng lại hạnh phúc gia đình từ xưa tới giờ luôn phải là tình yêu, lòng tôn trọng, sự tin tưởng vào nhau giữa hai người.
Chia sẻ bài viết: |
Hãy nhìn món quà của dì bằng cách nhìn khách quan, đón nhận mọi giá trị của nó thay vì chỉ trông mong vào giá trị vật chất.
Lúc này em nên thu xếp để có thể giữ cho mình sự bình tĩnh, cân bằng, tập trung vào ăn uống, ngủ nghỉ để bé phát triển được tốt hơn.
Thà đau một lần rồi rõ ràng đâu ra đó, còn hơn cứ giữ mãi cái vỏ bọc dối trá, ràng buộc nhau trong cuộc hôn nhân không tình cảm.
Có một điều em cần cố gắng làm (dù rất khó khăn): cho chồng em hiểu rằng cơ hội hàn gắn và tạo dựng lại hạnh phúc gia đình là có.
Không nên để mọi chuyện đi quá xa, sẽ gây nên những tổn thương khi việc bám víu của người phụ nữ kia trở nên quá sâu đậm...
Chị có thể chia sẻ với cháu những điểm chị thấy không được, những điểm cần cải thiện hoặc sửa sai…
Em đang đổ hết tâm trí sức lực vào việc giành lại chồng em về với gia đình, nhưng chuyện này sẽ không kéo dài được lâu, sẽ làm em kiệt sức.
Cô ấy sẽ có bạn bè, mối quan hệ, niềm vui riêng của mình, và em nên tôn trọng điều đó khi nó đúng đắn, chừng mực, có ranh giới rõ ràng.
Hãy sắp xếp một cuộc trò chuyện với chồng, nói về những mệt mỏi, tủi buồn của em. Đây không phải cuộc đổ lỗi trách cứ, mà là một cuộc tâm sự.
Hãy về thăm mẹ bất cứ khi nào có thể, để truyền năng lượng tích cực và tình yêu thương đến mẹ. Những điều này sẽ giúp tinh thần mẹ khỏe hơn
Tôi biết cô ấy chỉ nhẹ dạ, bị cám dỗ bởi tương lai đi nước ngoài sinh sống chứ chưa hẳn đã yêu thương sâu đậm gì người đàn ông kia.
Người ta có câu rằng: bất hạnh là do số phận đưa tới, nhưng tiếp nhận nó theo kiểu nào là quyền của chính bản thân ta.
Gia đình em và cả chú đều cần được thoải mái trong không gian riêng của mình. Giúp nhau không có nghĩa là phải sống chung.
Giữ gìn khoảng cách là những bài học giới tính, những nhắc nhở cần thiết về quan hệ giới tính mà người bố, và chính cô gái cần phải hiểu.
Em nhắn tin, gửi email, thư thoại… hỏi anh, và nói nếu có gì cũng nên nói cho em biết một tiếng. Cứ như bỗng nhiên không còn con người đó nữa.
Tình thân vợ chồng khác tình mẫu tử hay phụ tử. Bởi, vợ và chồng gặp nhau khi đã trưởng thành, đã hình thành những cá tính và lối sống riêng biệt
Từ câu chuyện của em, Hạnh Dung có một chút cảm nhận về người đàn ông em quen: anh ta mới chính là kẻ ích kỷ và gia trưởng.
Anh ta có thể mập mờ, mối quan hệ cho đến giờ phút này có thể mơ hồ, nhưng chính em phải hết sức rõ ràng với bản thân mình...