Lạm dụng ly thân

23/08/2025 - 08:00

PNO - Chuyện chồng em muốn lần lữa, kéo dài thời gian ly thân nhưng không thực sự có động thái gì để vun đắp tình cảm vợ chồng cho thấy anh ta không có ý thức hàn gắn, xây dựng gia đình, cũng không có trách nhiệm với vợ con.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em cưới nhau được 6 năm, hiện đang ly thân. Nhiều mâu thuẫn của cả hai xuất hiện suốt thời gian hôn nhân, em đã rất cố gắng nhưng không thể hóa giải. Chồng em sống thiếu trách nhiệm, không chỉ với mẹ con em mà với cả gia đình lớn của anh.

Trước giờ anh muốn gì làm đó, mọi người đã quen, chấp nhận. Năm ngoái, anh nghe lời bạn bè, bỏ việc ở công ty, đầu tư tiền mở quán cà phê, em nhiều lần ngăn cản nhưng anh không dừng lại. Vợ chồng căng thẳng lắm vì chồng giấu em, lấy hết số tiền cả hai tích cóp để góp vốn. Số tiền đó em gửi má chồng giữ, gồm cả vàng cưới trước đây.

Vừa giận chồng, vừa giận má chồng, vừa không muốn gánh nợ, em đưa con về nhà ngoại. Anh có qua xin lỗi nhưng nói đến số tiền đầu tư thì vợ chồng lại cãi vã nên cả hai thống nhất tạm thời ly thân, anh ở bên nhà nội, ai làm người đó lo giải quyết hậu quả.

Vợ chồng em ly thân đã hơn 7 tháng. Chuyện kinh doanh thua lỗ, nhưng chồng em vẫn muốn tiếp tục cầm cự. Theo em biết, anh vay mượn thêm tiền để đắp vô mong gỡ lại. Gần đây, anh tới ở đêm luôn tại quán với chị chủ. Mặt bằng quán là nhà của chị chủ, cũng là người chung nhóm làm ăn. Không biết chị ta có chiêu trò gì mà bao nhiêu tiền chồng em vay mượn đều đổ vô đó không có lối về.

Chồng em muốn kéo dài thời gian ly thân. Anh nói vẫn thương vợ thương con, nhưng thực lòng em không còn cảm giác gì khi nghe điều đó từ chồng. Em nên đợi một thời gian nữa hay dứt khoát chia tay?

Ngọc Hòa (TPHCM)

Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Em Ngọc Hòa thân mến,

Ly thân là một thỏa thuận giữa vợ chồng để mỗi bên đều có thời gian suy nghĩ, cân nhắc lại tình cảm. Ly thân hoàn toàn không phải là một tình trạng được pháp luật công nhận và luật hóa bằng bất cứ quy định nào về hôn nhân, gia đình. Do vậy, em vẫn đang có quan hệ hôn nhân với anh ta, mọi nợ nần phát sinh trong thời gian hôn nhân đều là nghĩa vụ chung. Chuyện “ai làm người đó lo giải quyết hậu quả” chỉ là thỏa thuận miệng giữa 2 người, khó mà lấy đó làm căn cứ để giải quyết trước pháp luật.

Em nên tĩnh tâm cân nhắc, đánh giá lại tình cảm của mình. Nếu không còn tình cảm với nhau, quyết định ly hôn là chuyện nên làm càng sớm càng tốt, để giải phóng cho bản thân em và tránh cho mẹ con em một khoản nợ từ chuyện làm ăn thua lỗ của chồng. Em cần chuẩn bị cho việc này.

Khoản tiền chồng em mang đi đầu tư dù em rất tiếc nhưng giờ chắc khó thu hồi được. Em nên làm rõ với chồng, ít nhất cũng là viết ra giấy một con số cụ thể, xác nhận với nhau về khoản tiền ấy, trong đó có phần tiền bạc, tài sản của em. Bình tĩnh, cẩn thận làm từng việc. Nếu cần, em có thể nhờ luật sư để bảo vệ quyền lợi của mình và con.

Chuyện chồng em muốn lần lữa, kéo dài thời gian ly thân nhưng không thực sự có động thái gì để vun đắp tình cảm vợ chồng cho thấy anh ta không có ý thức hàn gắn, xây dựng gia đình, cũng không có trách nhiệm với vợ con. Lợi dụng đang trong giai đoạn ly thân để chung sống với người phụ nữ khác là hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình. Đừng để bị mềm lòng vì mấy chữ “thương vợ thương con” nơi chót lưỡi đầu môi. Nếu thực lòng như vậy, anh ta phải lo mất vợ, lo tan vỡ gia đình chứ không phải “gửi tạm” vợ con về sống ở nhà ngoại để mình tự do. Mong em mạnh mẽ đối diện thực tế và đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI