PNO - Sau khi chồng mất, tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là cô đơn mà là không có quyền tự quyết định đồng tiền mình làm ra.
| Chia sẻ bài viết: |
Lisa 25-11-2025 12:00:27
Cô ơi, cháu ủng hộ cô hết mình! Cô nên mở một trang Facebook hoặc Zalo giới thiệu về sản phẩm, cháu và các bạn trẻ sẽ chia sẻ giúp cô.
Mèo Ú 25-11-2025 11:59:15
Đúng lắm cô ơi. Tuổi già mà vẫn có việc để làm, có đồng tiền tự mình làm ra là phước phần lớn. Có tiền trong túi, mình đi đứng cũng hiên ngang hơn. Chúc cô buôn may bán đắt, lúc nào cũng khỏe mạnh và vui vẻ.
Mỹ Lệ 25-11-2025 11:58:05
Cô đã nuôi dạy được những người con trưởng thành thì chắc chắn cô có đủ khả năng để tự kiếm tiền. Đừng nghĩ đến con số 61, hãy nghĩ đến đam mê. Bắt đầu nhỏ thôi, rồi cứ kiên trì từng chút một. Chỉ cần mình vui và cảm thấy có ích, đó đã là thành công lớn nhất rồi.
Mỹ Yến 25-11-2025 11:40:51
Cô ơi, bán hàng online không khó đâu, cứ mạnh dạn lên. Quan trọng là cô bán hàng có tâm, chất lượng tốt. Cháu thấy cô giỏi nội trợ, sao cô không thử làm mắm tôm, dưa muối hoặc các món ăn đặc sản theo mùa để bán? Khách hàng bây giờ thích những món 'handmade' của người lớn tuổi làm lắm. Cháu chúc cô buôn may bán đắt, mau chóng có tiền tự mua vàng!
Misu 25-11-2025 11:39:18
Thật sự bức xúc thay cho cô Lang! Các con nói sợ mẹ bị lừa, nhưng thực chất là không tôn trọng người mẹ đã hy sinh cả đời cho chúng. 8 triệu đồng đó thì làm được gì? Tiền của chồng để lại là tiền chung, cô phải có quyền sử dụng chứ! Cô cứ làm đi, mua cái áo mới thật đẹp, cứ sống đời mình mong muốn, còn chuyện mua bán, khởi nghiệp thì nên làm cô ạ. Nhưng tiền đó là của cô, cô phải giữ.
Nguyễn Thị Hoa 25-11-2025 11:20:15
Tôi đã trải qua rồi. Cái cảm giác bị con cái kiểm soát tiền bạc nó tủi lắm, như mình là đứa trẻ vậy. Tôi may mắn hơn cô là tôi còn giữ được sổ hưu. Tôi dùng tiền hưu đó để học làm bánh rồi bán online nho nhỏ. Cứ giữ sức khỏe rồi làm, đừng nghĩ nhiều tới lời người khác nói. Chúc chị thành công.
Lê Thùy Linh 25-11-2025 11:08:00
Y chang chuyện nhà hàng xóm tôi. Cả đời lo cho chồng con, đến lúc chồng mất, con cái bảo: 'Mẹ cứ nghỉ đi, tiền nong để con lo hết, mẹ cầm nhỡ bị người ta lừa'. Mỗi lần bà muốn mua gì cũng phải tính toán, sợ con bảo lãng phí. Cháu ủng hộ cô hết mình, cứ làm đi, đừng sợ.
Tư Hiên 25-11-2025 11:03:26
Đàm con cháu này gặp tôi cho biết tay, tiền của cha mẹ là của cha mẹ, chẳng việc gì phải xin chúng nó mà bắt chúng đưa chị giữ hoặc đem gửi ngân hàng với tên chị- nếu cần thì chúng giám sát để chúng cũng không thể "cắn" được tiền của cha mẹ và chị có đồng ra đồng vô, không cần quan tâm chúng nó, không cần xin tiền chúng nó.
Kiều Trang 25-11-2025 11:00:29
Tôi cũng từng phải ngửa tay xin con tiền mà thấy ngại vô cùng. Giờ tôi xin làm cộng tác viên bán hàng online, tuy thu nhập không nhiều nhưng tự lo được cho mình và thỉnh thoảng mua quà cho con cháu, sống mà không cần nhìn vào sắc mặt ai, tiêu xài mà không cần báo cáo ai. Chúc chị thành công.
Ngọc Phước 25-11-2025 10:56:30
Cố lên cô ơi, cô làm được.
Bình Phương 25-11-2025 10:55:10
Con cái mượn cớ để quản tiền của mẹ thôi, thấy cô kể mà xót ghê nhưng cố lên cô nha. Con chúc cô thành công.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.
Chị cần điều chỉnh cách dạy con nếu không muốn nỗi sợ ấy theo con lâu dài và trở thành một dấu ấn xấu trong quan hệ mẹ con.
Đừng vội biến một nữ đồng nghiệp vô tội thành kẻ thù chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy.
Ai cũng bảo tôi sướng mà không biết hưởng. Thật ra, sự quan tâm quá mức ấy đang rút cạn sự tự do và thoải mái trong tôi mỗi ngày.
Anh hãy lắng nghe thật kỹ nhu cầu sâu xa của chính mình. Anh cần sự chăm sóc vật chất, sự gắn bó tình cảm hay sự bình an nội tâm?