Khó khăn bủa vây một gia đình nghèo

21/07/2021 - 06:22

PNO - Bà La Thị Điệp (58 tuổi) bị ung thư tử cung giai đoạn ba, chồng bà lại bị tai nạn, hoàn cảnh khó khăn bủa vây gia đình bà trong dịch bệnh.

Sau cơn hen suyễn lúc nửa đêm, ông Trương Văn Học, 63 tuổi (tổ 10, khóm Long Thị A, phường Hưng Long, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), biết mình đã sống sót nên lấy điện thoại gọi lên TPHCM, nước mắt vắn dài.

Tuần trước, trong lúc sửa nhà, ông bị máy cắt trúng vào hai chân, đứt gân. Trong lúc hai chân băng bó, không di chuyển được, người đang sốt và bụng đói, lại ở nhà một mình, ông cảm thấy tủi thân nên đã gọi điện cho vợ con.

Bà La Thị Điệp rất cảm ơn tấm lòng  của các nhà hảo tâm - ẢNH: T.L.
Bà La Thị Điệp rất cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm - Ảnh: T.L.

Nghe chồng, cha bị như vậy, mẹ con bà La Thị Điệp, 58 tuổi, chỉ biết nhìn nhau khóc. 
Bà Điệp bị ung thư tử cung giai đoạn ba.

Hơn nửa tháng nay, bà lên TPHCM xạ trị theo lịch hẹn của bác sĩ. Xạ trị xong thì TPHCM bùng dịch, bà bị kẹt lại thành phố, đành về ở với gia đình con gái trong căn phòng trọ 9m2 tại TP.Thủ Đức. Mùa hè nóng nực, bà Điệp cùng bốn thành viên gia đình con gái chia nhau từng chút không gian. Những ngày thành phố thực hiện Chỉ thị 16, gánh hàng rong của con gái bà cũng xếp lại nên nỗi lo áo cơm ngày một dày lên. 

Gia cảnh họ ngày càng thêm ngặt nghèo. Trước đó, ông Học bị bệnh tim, chỉ ở nhà lo cơm nước và làm những việc nhẹ trong nhà, còn bà Điệp đi bán vé số kiếm tiền mua gạo qua ngày. Vậy rồi từ tháng 6/2020 đến nay, bà phải trải qua năm lần xạ trị với chi phí mỗi lần lên đến 5 - 6 triệu đồng. “Tám đứa con, nhưng đứa nào cũng khổ, tứ tán khắp nơi, đứa làm hồ, đứa bán hàng rong, bốc vác thuê kiếm cơm qua ngày.

Dịch giã, những đứa ở thành phố thì trông chờ sự hỗ trợ từ các đoàn thể, chính quyền và nhà hảo tâm; những đứa ở quê cũng quần quật nay ruộng người này, mai đồng người khác chỉ mong có được bữa ăn qua mùa dịch. Còn tôi may mắn nhờ bà con lối xóm hỗ trợ, thêm vài trăm ngàn đồng tiền bảo trợ xã hội hằng tháng mà lê lết được đến nay” - bà Điệp mếu máo.

Phải chen chúc với con cháu trong căn phòng chật hẹp chẳng có việc gì làm, trong lúc chồng đau yếu nằm một chỗ lại không có ai chăm, bà Điệp cảm thấy lòng mình như lửa đốt, ngày kéo dài dằng dặc… 

Chị Ngô Kim Quyên - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hưng Long, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang - cho biết gia đình bà Điệp là hộ cận nghèo tại địa phương, vợ chồng bà lại có bệnh nan y nên địa phương cũng quan tâm, đưa vào danh sách trợ cấp hằng tháng. Tuy nhiên, số tiền đó chẳng bõ bèn gì so với căn bệnh ung thư và chi phí điều trị tốn kém. 

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm giúp bà Điệp chữa bệnh xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ Nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TPHCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TPHCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình. Xin trân trọng cảm ơn.
 

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI