Khẩn cấp đưa 2 bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa vào đất liền

23/12/2025 - 10:42

PNO - Sáng 23/12, Bệnh viện Quân y 175 cho biết ê-kíp bác sĩ đã dùng máy bay trực thăng bay ra Trường Sa kịp thời cấp cứu, đưa 2 bệnh nhân đang nguy kịch vào đất liền cứu chữa.

Đây là chuyến bay cấp cứu đặc biệt, được triển khai trong điều kiện khẩn cấp, thời gian bay kéo dài (14 tiếng, dài hơn các chuyến bay khác 6-7 tiếng), đồng thời xử trí và vận chuyển 2 bệnh nhân nặng tại đảo Sinh Tồn và đảo Trường Sa Lớn.

Máy bay trực thăng ra đảo Sinh Tồn cấp cứu cho chị H., ảnh BVCC
Máy bay trực thăng ra đảo Sinh Tồn cấp cứu cho chị H. - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo đó, khoảng 14g ngày 21/12, chị T.T.T.H. (sinh năm 1991, sống tại đảo Sinh Tồn), đang mang thai lần hai, tuần thai thứ 20 thì bị ra máu âm đạo lượng ít. Đến 19g cùng ngày, chị đau bụng tăng dần, xuất hiện cơn gò tử cung, được đưa vào Bệnh xá Đảo Sinh Tồn.

Các bác sĩ đã tham vấn chuyên môn từ xa qua điện thoại với Bệnh viện Quân y 175, điều trị bằng thuốc chống co thắt và cầm máu. Tuy nhiên, đến 23g25, bệnh diễn biến nặng, chị H. tiếp tục chảy máu bụng dưới nhiều kèm dịch nhầy hồng, cổ tử cung mở 2cm, mạch nhanh, siêu âm không ghi nhận tim thai.

Nhận được tin báo, Bệnh viện Quân y 175 đã triệu tập các chuyên gia hội chẩn với quân y của đảo Sinh Tồn lúc 1g sáng ngày 22/12. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định theo dõi sẩy thai tiến triển, nguy cơ băng huyết, sốc mất máu rất cao, cần vận chuyển cấp cứu khẩn cấp về đất liền. Bệnh viện lập tức báo cáo và xin ý kiến Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, triển khai phương án cấp cứu đường không vận chuyển chị H. về đất liền để tranh thủ thời gian vàng cấp cứu.

Đến 6g cùng ngày, trực thăng EC225 VN-8620 của binh đoàn 18 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, đưa tổ cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 do đại úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch làm kíp trưởng, cùng bác sĩ và điều dưỡng chuyên khoa phụ sản mang theo trang thiết bị, thuốc và chế phẩm máu, dự trù cả phương án phẫu thuật cấp cứu ngay tại đảo trong trường hợp cần thiết.

Vừa cấp cứu chị H., tổ bay nhận được tin nam bệnh nhân bị chấn thương sọ não nên tiếp tục cấp cứu, ảnh BVCC
Vừa cấp cứu chị H., tổ bay nhận được tin nam bệnh nhân bị chấn thương sọ não nên tiếp tục cấp cứu - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đến 12 giờ, tổ cấp cứu tiếp cận bệnh nhân tại đảo Sinh Tồn. Qua thăm khám và siêu âm, xác định chị H. bị thai lưu, chảy máu nhiều, kíp bác sĩ chuyên ngành sản khoa và hồi sức cấp cứu đã xử trí cấp cứu tại chỗ lấy thai lưu, kiểm soát buồng tử cung, truyền máu, thuốc tăng co hồi tử cung, bổ sung thuốc cầm máu, giảm đau… Sau hơn 1 tiếng đồng hồ xử trí tích cực, tình trạng bệnh nhân ổn định đủ điều kiện vận chuyển lên máy bay.

Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Văn Hữu - khoa Phụ Sản, Bệnh viện Quân y 175 cho biết:“Đây là trường hợp rất đặc biệt, xử trí thai lưu trong điều kiện thiếu thốn về nhân lực, trang thiết bị tại đảo Sinh Tồn. Bệnh nhân mang thai lần hai, khối thai lớn, tuổi thai 20 tuần, nguy cơ băng huyết rất cao trong khi đảo không có xét nghiệm máu, không có sẵn chế phẩm máu. Kíp cấp cứu đã mang sẵn dự trù máu cấp cứu, 2 khối hồng cầu và huyết tương tươi, chuẩn bị cho tình huống truyền máu tại đảo, để đảm bảo an toàn cho người bệnh”.

Trong quá trình bay ra cấp cứu bệnh nhân tại đảo Sinh Tồn, tổ cấp cứu đường không tiếp tục nhận được thông tin từ Bệnh xá Đảo Trường Sa Lớn về bệnh nhân N.T.P. (sinh năm 1992) bị chấn thương sọ não vào 7g sáng 22/12.

Nhờ sự quyết đoán và nổ lực của tổ bay, ê-kíp bác sĩ cấp cứu, cả hai bệnh nhân đã đến Bệnh viện Quân y 175 an toàn, ảnh BVCC
Nhờ sự quyết đoán và nỗ lực của tổ bay, ê-kíp bác sĩ cấp cứu, cả hai bệnh nhân đã đến Bệnh viện Quân y 175 an toàn - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Qua thăm khám và hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chẩn đoán chấn động não, theo dõi máu tụ nội sọ, chưa loại trừ tăng áp lực nội sọ, có chỉ định vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng không về đất liền để chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Mặc dù chưa có kế hoạch ban đầu, song với tinh thần sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm cao, được sự đồng ý của tổ bay và chỉ huy các cấp, kíp cấp cứu đã quyết định vận chuyển đồng thời cả hai bệnh nhân trên cùng một chuyến bay.

“Do bệnh nhân chấn thương sọ não, chúng tôi buộc phải bay thấp hơn bình thường, kéo dài thời gian chuyến bay. Trong suốt quá trình vận chuyển, kíp cấp cứu phải theo dõi sát diễn biến của cả hai bệnh nhân để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đến 19g30, chúng tôi đã hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175”- đại úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch chia sẻ.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI