Bác sĩ tranh thủ “giờ vàng” cấp cứu, người nước ngoài phục hồi ngoạn mục

25/11/2025 - 16:35

PNO - Đang làm việc, bỗng nhiên nam bệnh nhân người Trung Quốc chóng mặt dữ dội, tay chân yêu dần, nói chuyện lắp bắp và nửa người bên trái tê cứng.

Theo đó, đầu tháng 11, một người đàn ông (55 tuổi, người Trung Quốc) cảm thấy chóng mặt dữ dội, xây xẩm, tay chân yếu dần, nửa người bên trái tê cứng và giọng nói lắp bắp. Ông được đồng nghiệp phát hiện và đưa đến Bệnh viện Quốc tế City cấp cứu.

Trước triệu chứng của người bệnh, các bác sĩ nghi ngông bđột quỵ, nên nhanh chóng hỏi bệnh sử. Bệnh nhân bị huyết áp nhiều năm, kiểm tra ghi nhận ông không thể tự đứng dậy đi lại. Ngay lập tức, bác sĩ cấp cứu kích hoạt quy trình đột quỵ khẩn cấp, tranh thủ “giờ vàng” nỗ lực cứu chữa.

Bác sĩ bệnh viện thăm khám, động viên người bệnh, ảnh BVCC
Bác sĩ bệnh viện thăm khám, động viên người bệnh - Ảnh: BVCC

Bệnh nhân được chụp CT sọ não nhằm loại trừ tác nhân xuất huyết nội sọ, kết quả ông không bị xuất huyết não, bác sĩ liền tiêm thuốc tiêu sợi huyết kết hợp kiểm soát huyết áp chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa vùng não bị tổn thương cho ông. Đây là bước can thiệp then chốt, mở ra cơ hội phục hồi cho bệnh nhân.

Sau cấp cứu, người bệnh được chuyển đến Đơn vị Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục theo dõi sát tình trạng thần kinh và huyết động. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu hành não, cầu não phải cấp tính, tắc hoàn toàn động mạch đốt sống phải do huyết khối trên nền xơ vữa, hẹp động mạch thân nền, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

ThS.BS. Trần Quốc Thành - Bệnh viện Quốc tế City - cho biết: “Nhờ bệnh nhân đến sớm trong giờ vàng và quy trình khẩn cấp điều trị đột quỵ được kích hoạt nhanh chóng, áp dụng phác đđiều trị chính xác và sự theo dõi liên tục của đội ngũ ICU. Đến nay tình trạng của bệnh nhân bắt đầu chuyển biến tích cực.

Các dấu hiệu thần kinh được cải thiện, vận động tay chân tốt dần lên, tình trạng viêm phổi được kiểm soát, ông bắt đầu đáp ứng với chương trình phục hồi chức năng sớm. Đến nay bệnh nhân đã tỉnh táo, có thđi lại, tự sinh hoạt”.

Sau hồi phục, người bệnh chia sẻ: “Ban đầu, tôi chỉ nghĩ mình bị mệt nhẹ do làm việc quá sức, không ngờ lại bị đột quỵ. Tôi xin cảm ơn các bác sĩ của bệnh viện đã chẩn đoán bệnh sớm và cứu sống tôi”.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI