Khắc ghi những ngày tháng đau thương mà anh dũng

05/01/2017 - 12:28

PNO - Là thế hệ cán bộ Hội trẻ được tiếp lửa từ truyền thống đấu tranh anh dũng, bất khuất của các dì, các chị, chúng tôi luôn khắc ghi và tiếp tục tuyên truyền, giữ gìn, phát huy truyền thống đó”

Ngày 30/12, Hội LHPN TP.HCM và Ban liên lạc Phụ vận (tức Ban chấp hành Phụ nữ (PN) Sài Gòn - Gia Định, tiền thân của Hội PN Giải phóng và Hội LHPN TP.HCM ngày nay) đã tổ chức đoàn đi thăm, chúc tết Đinh Dậu 2017 gia đình chính sách, cơ sở cách mạng tại huyện Củ Chi và Hóc Môn.

Trong cuộc hạnh ngộ này, các cựu cán bộ Hội đã gửi gắm nhiều trăn trở, kỳ vọng vào thế hệ cán bộ Hội hôm nay. 

Về nơi thương khó

Tờ mờ sáng 30/12, các dì Năm Đang (Trần Thị Tốt, 80 tuổi), Tám Nhỏ (Nguyễn Kim Phụng, 77 tuổi), Út Thảo (Đặng Thị Xuân Thảo, SN 69 tuổi) đại diện cho Ban liên lạc Phụ vận đã có mặt tại trụ sở Hội LHPN TP.HCM.

Dì Năm Đang chống gậy, chân bó bột do mới phẫu thuật hồi tháng 10/2016, còn dì Tám Nhỏ, Út Thảo lỉnh kỉnh những gói quà, miệng cười giòn. “Xưa kia, từ Bà Điểm, Xuân Thới Đông (H.Hóc Môn), qua Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Tân Thạnh Tây, An Nhơn Tây, Trung Lập Thượng (H.Củ Chi), ngược lên Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), đâu đâu cũng có “người mình”.

Khac ghi nhung ngay thang dau thuong ma anh dung
Bà Tô Thị Bích Châu (thứ tư từ phải sang) thăm gia đình cán bộ phụ vận ngày 30/12/2016.

Độ rày, ban liên lạc không còn bao nhiêu người, đa phần đều đã gần 80, 90 tuổi cả rồi. Đau yếu dữ lắm, nhưng tui vẫn quyết đi chuyến này đặng về lại nơi thương khó, để con cháu thấy rằng bà, mẹ chúng không bao giờ quên nghĩa tình năm cũ, thời chống Pháp, chống Mỹ”, dì Năm Đang nói.

Xe ngang Tỉnh lộ 15 (xã Tân Thạnh Tây, H.Củ Chi), dì Út Anh (Trần Thị Kim Anh, 82 tuổi) và dì Ba Lan (Nguyễn Thị Lan, 63 tuổi) đã đứng bên vệ đường chờ sẵn. Hai dì là “hướng dẫn viên” cho cả đoàn.

Từ Tân Thạnh Tây, An Nhơn Tây, qua Nhuận Đức, Phú Hòa Đông  về Bà Điểm, Tân Thới Đông, cứ xuống xe, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - lại dìu dì Năm Đang đi trước, cả đoàn theo sau. Dì Út Anh chỉ: “Nhà Minh Thuyền, giao liên của phụ vận mình đây.

Thuyền còn cực lắm, may được xây cái nhà tình nghĩa. Nhà Thông (anh Lê Văn Thông, xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi) dạo này nuôi bò sữa và trồng cao su. Thông bị tai biến, tay chân bên trái không còn lanh lẹ như trước. Hồi đó, chị Út (mẹ anh Thông) làm giao liên cho cánh phụ vận mình, gian nguy luôn treo trên đầu mà cái gì cũng xung phong đi trước.

Chỗ này xưa là nhà chị Út Đầm, chị Tám Bợ là những chị tuy nghèo khó nhưng gan góc, đã đào hầm bí mật gần rừng Miễu để nuôi giấu, bảo vệ cán bộ cách mạng”.

Những cái nắm tay thật chặt, những giọt nước mắt vui khiến cuộc hạnh ngộ càng thêm xúc động. Dì Năm Đang chia sẻ: “Cơ sở phụ vận ở Củ Chi, Hóc Môn đông lắm. Hồi đó, các chị thường ngụy trang cho cán bộ thành con cháu trong nhà bằng cách đưa đi nhổ cỏ, làm ruộng.

Có bó rau cũng để dành nuôi cán bộ, còn nồi cơm thì chia năm sớt bảy”. Dì Tám Nhỏ góp chuyện: “Tết năm nào, Ban liên lạc Phụ vận cũng cắt cử người đến thăm chị em khó khăn, cơ sở của mình tại TP.HCM, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang… Quà chỉ là hộp bánh, cuốn lịch, còn cái tình, cái nghĩa thì trọn đời vẫn nặng sâu”.

Giữ lửa truyền thống

Năm 2012, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, hai dì Năm Đang, Út Anh đã góp mặt trong ban biên soạn cuốn Lịch sử truyền thống cách mạng PN xã Phú Hòa Đông - Củ Chi (1946 - 1976).

Cuốn sách tái hiện năm tháng “gian lao mà anh dũng” ở vùng Phú Hòa Đông - nơi những người bà, người mẹ “sáng gánh, chiều bưng” khắp hang cùng ngõ hẻm, vừa thám thính tình hình địch, vừa đào hầm, giao thông hào, gom góp gạo nuôi giấu cán bộ.

Trong chuyến đi ngày 30/12, dù tay run run, có những đoạn đường vì chân đau không nhấc bước nổi, nhưng dì Năm Đang rất phấn khởi về một trong những công trình trọng điểm mà Đại hội đại biểu PN TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra là thực hiện bộ sách 85 năm lịch sử phong trào phụ nữ Sài Gòn - TP.HCM.

Dì bộc bạch: “Đây là bằng chứng cho thấy cán bộ Hội trẻ bây giờ vẫn luôn đau đáu về lịch sử, về công ơn của thế hệ đi trước. Các cháu hãy đi, hãy gặp các bà, các chị để lắng nghe và thấu hiểu năm tháng mất mát, đau thương mà anh dũng đã qua, lấy đó làm động lực vững tin bước tới ngày mai. Nay tui đã yếu nhiều, nhưng nếu khi làm sách, Hội cần gì, cứ gọi tui”.

Là con gái Phú Hòa Đông, mồ côi cha mẹ từ hồi chín tuổi, dì Út Anh lớn lên trong vòng tay bảo bọc của “phụ vận mình”. 12, 13 tuổi, dì đã sống ở bưng biền, đi vận động PN vào Hội, đào hầm bí mật, giao thông hào, dẫn đường cho bộ đội. Dì bị địch bắt, tra tấn ba lần, lần nào cũng bầm dập, sẹo chồng lên sẹo.

Giờ đây, ở tuổi ngoài 80, dì và chồng - ông Tư Thái (Nguyễn Xuân Thái, SN 1933, nguyên chiến sĩ tiểu đoàn 303) vẫn còn nặng duyên với Hội. Năm 2005, ông Tư bị tai nạn dẫn đến mù mắt trái, tay chân đau nhức suốt nhưng vẫn tự mình nuôi gà, trồng rau.

Cứ đến dịp tết hàng năm, hai vợ chồng lại vận động bạn bè, con cháu hỗ trợ 150 phần quà cho PN nghèo, cán bộ phụ vận và gia đình chính sách khó khăn. Mỗi khi cánh phụ vận hay Hội PN ấp, xã tổ chức gặp mặt thân mật, sinh hoạt, ông Tư luôn hăng hái dọn dẹp bàn ghế, phụ lo hái rau, bếp núc đến nỗi chị em hay nói vui: “Cho chú Tư vô Hội PN luôn đi”.

Dì Út Anh nhắn gửi: “Từ thực tế cuộc sống, tui thấy để làm tốt việc Hội, chị em phải được gia đình, nhất là chồng ủng hộ. Do đó, Hội cần tăng cường vận động nam giới tham gia sinh hoạt đặng giúp anh em hiểu rõ hơn về Hội, về phong trào PN”.

Dì Út Thảo tâm tình: “Qua nhiều chuyến đi, tôi thấy điều kiện sống của chị em là cơ sở cách mạng hoặc có cha mẹ từng nuôi giấu, bảo vệ cán bộ hiện còn khó khăn quá. Mong Hội sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp chị em vươn lên, sống vui, sống ổn định hơn”.

Bà Tô Thị Bích Châu cho biết: “Đây là chuyến đi mở đầu chuỗi hoạt động chăm lo tết Đinh Dậu cho PN, gia đình chính sách khó khăn, tri ân cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí do Hội LHPN TP.HCM triển khai.

Là thế hệ cán bộ Hội trẻ được tiếp lửa từ truyền thống đấu tranh anh dũng, bất khuất của các dì, các chị, chúng tôi luôn khắc ghi và tiếp tục tuyên truyền, giữ gìn, phát huy truyền thống đó”

                                                                                                                        Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI