Học sinh cấp 2 gọi nhau "vợ-chồng": Bất ngờ lời người trong cuộc

12/03/2016 - 15:52

PNO - Cho rằng những rung động nhất thời dành cho người khác phái là tình yêu, những học sinh cấp 2 bắt đầu lao vào cuộc yêu khiến phụ huynh sốc

Phát hoảng khi con xưng vợ chồng với bạn khác giới

Chị H.D (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ trong lo lắng: "Tôi cứ nghĩ cháu N. còn bé (mới chỉ học lớp 8). Thế mà vừa thứ 2 tuần trước, chồng mình bắt gặp tài khoản facbook của con gái khi lướt face, con chụp ảnh với bạn trai cùng lớp mùi mẫn, xưng hô vợ-chồng công khai giữa thanh thiên bạch nhật trên facebook khiến vợ chồng mình tối sầm mặt. Chồng quá choáng váng, bực quá gọi con ra đánh một trận tơi bời. Con khóc mếu máo".

Hoc sinh cap 2 goi nhau

Cùng hoàn cảnh, chị Phương Thảo (đường Cầu Giấy, Hà Nội) than thở không biết phải làm sao trước câu chuyện: "Khi đi trên đường, thấy con trai đang chở một bạn gái ngồi sau ôm chặt lấy con mình, một tay nó con cầm chặt tay kia của bạn gái. Tối hôm đó, về lân la hỏi chuyện thì con cho biết rằng đó là người yêu con, kém con 1 tuổi đang học lớp 8".

Bế tắc hơn là câu chuyện của gia đình anh T. (Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội). Theo đó, anh T. kể lại vợ chồng anh được cô giáo gọi lên trường để thông báo về việc con gái mình mới học lớp 7 mà đang yêu một bạn nam cùng lớp. Tình yêu của 2 đứa khiến kết quả học tập sa sút hoàn toàn.

"Vừa xấu hổ với cô giáo vừa cáu con gái tí tuổi đã yêu đương, tôi nóng giận quá về mắng cho con 1 trận cấm đi chơi, cấm yêu đương nhăng nhít. Nó giận chạy vào phòng đóng sập cửa lại.

Thế nhưng, vợ lại đọc được đoạn chat chít của bạn trai con đến "Em đừng giận bố, bố muốn tốt cho em mà, ngoan nào... hôm nào anh cho đi chơi cho khuây khỏa nhé, hôn em"...vì con quên chưa thoát tài khoản máy tính nhà ngoài. Vợ chồng tôi bất lực và chưa hết hoang mang", anh T. kể lại.

"Ngăn cản... làm chúng con tổn thương"

Cho rằng điều đó là chuyện hết sức bình thường, em T.S (học sinh lớp 7 trường THCS Thành Công) nói rằng: "Tất cả các bạn lớp nữ đều đã biết yêu, các bạn ấy thường yêu các anh lớn tuổi hơn... đâu riêng gì chúng con.

Con nghĩ, cô giáo và các bố mẹ nên tôn trọng cảm xúc của chúng em. Đừng suốt ngày la rầy, mắng mỏ. Chúng con yêu thôi mà có gì hư và lười biếng học tập đâu".

Hoc sinh cap 2 goi nhau

Nhóm học sinh cấp 2 trường THCS Nguyễn Tất Thành, Hà Nội nhao nhao mỗi em một ý kiến: "Bố mẹ nhiều khi không hiểu cứ làm quá lên, giải thích thì không cho giải thích", "Thậm chí xúc phạm chúng em quá đáng khiến con tổn thương", "tại sao người lớn cứ nghĩ chúng em yêu là xấu, đâu phải tình yêu nào cũng xấu đâu"...

Bạn Kiều G. (học sinh lớp 8, Đống Đa, Hà Nội) tâm sự: "Em có tình cảm với một bạn nam cùng lớp, bị cô giáo phát hiện, cô gọi con lên văn phòng nói chuyện với em. Em cảm thấy không gian riêng tư của em bị đụng chạm. Em đã nói cô "để con rút kinh nghiệm" rồi thế mà cô vẫn tiếp tục gọi bố mẹ em và bố mẹ bạn ấy đến trường khiến cho bố mẹ vứt hết những kỉ niệm của em và bạn ấy. Còn bố mẹ bạn ấy đánh bạn ấy một trận khiến bạn ấy không gặp em nữa.

Giờ em và bạn ấy cũng không còn liên lạc nhau nữa. Em cảm thấy tổn thương vì hành động của bố mẹ và đã khóc rất nhiều thời gian đó".

Thế nhưng, vẫn có những lời tâm tình của các em học sinh này, khiến người lớn phải suy nghĩ hơn nhiều thế nữa, bạn H. (học sinh lớp 9, Quan Hoa, Cầu Giấy) cho biết: "Đa số các bạn lớp em có người yêu đều đã "mất" (đi quá giới hạn). Nếu không tin cô cứ hỏi thì biết, các bạn cũng chẳng giấu đâu".

Sơn Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI