Học bổng Nguyễn Thị Minh Khai: Nơi những ước mơ được chắp cánh

27/08/2025 - 06:54

PNO - Hàng trăm nữ sinh vượt khó vừa được tiếp sức bằng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2025-2026, do Hội LHPN TPHCM phối hợp với Cục Hậu cần (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng) và Hội Nữ doanh nhân TPHCM trao tặng ngày 25/8.

“Nâng bước em đi”

Là 1 trong 5 nữ sinh được nhận học bổng Nâng bước em đi trị giá 18 triệu đồng, em Hồ Ngô Kỷ Nguyên - sinh viên năm 2, Trường đại học Quốc tế Sài Gòn - xúc động: “Học bổng giúp em trang trải phần nào chi phí sinh hoạt, tiền trọ, tiền ăn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là động lực để em tiếp tục cố gắng trên con đường học tập”.

Kỷ Nguyên là cô gái vui vẻ, luôn giữ thái độ sống lạc quan dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Em lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại ở xã Cần Giờ, chưa từng biết mặt cha, còn mẹ đã đi bước nữa.

Kỷ Nguyên háo hức đến tham dự chương trình bằng chiếc xe máy cũ của ông bà ngoại để lại cho em. Đây là chiếc xe từng theo ông chở cá đi bán sau những chuyến đánh lưới trở về. Ngày Nguyên lên thành phố trọ học, ông ngoại đã sửa chiếc xe rồi tặng lại cho em. Hiểu rõ nỗi vất vả của ông bà, Nguyên cố gắng vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền trang trải sinh hoạt.

Ông Phan Hồng Ân (thứ tư từ phải qua) - Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM và thiếu tướng Vương Tuấn Sơn (thứ năm từ phải qua)  - Cục trưởng Cục Hậu cần (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng) - trao học bổng cho các em học sinh - ẢNH: NGỌC TRĂM
Ông Phan Hồng Ân (thứ tư từ phải qua) - Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM và thiếu tướng Vương Tuấn Sơn (thứ năm từ phải qua) - Cục trưởng Cục Hậu cần (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng) - trao học bổng cho các em học sinh - Ảnh: Ngọc Trăm

Đứng bên cạnh Kỷ Nguyên, em Hồ Huỳnh Nhi - sinh viên năm 2 Khoa Quản trị nhà hàng, du lịch và khách sạn, Trường đại học Công nghệ TPHCM - cũng xúc động khi biết mình được nhận học bổng Nâng bước em đi. Nhi có một tuổi thơ nhiều bất hạnh khi mẹ bỏ đi, cha lo bươn chải kiếm tiền nuôi con nên đã gửi em cho gia đình ông Hồ Văn Sơ - ông ngoại của Kỷ Nguyên - nhờ cưu mang giúp. Rồi cha Nhi không may đã mất vì bệnh. Nhi trở thành thành viên chính thức của gia đình ông Sơ.

Dù mang nhiều bệnh tật của tuổi già, nhưng hằng đêm ông Sơ vẫn cố gắng vươn khơi lưới cá để kiếm tiền nuôi các cháu. Hiểu rõ hoàn cảnh của mình, Nhi không cho phép mình chùn bước. Với em, đậu đại học là ước mơ nhưng sau niềm vui đó là biết bao nỗi lo toan.

Nhận học bổng, Nhi xúc động nói: “Số tiền này là cả gia tài, là sự tiếp sức kịp thời, giúp em thêm vững tin trên con đường thực hiện mơ ước. Em sẽ cố gắng, kiên trì theo đuổi ước mơ, để sau này có thể tự lo cho bản thân, báo hiếu ông bà cũng như không phụ tấm lòng của những người đã cưu mang em trong suốt những năm qua”.

Các em học sinh được nhận học bổng Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2025-2026 - ẢNH: NGỌC TRĂM
Các em học sinh được nhận học bổng Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2025-2026 - Ảnh: Ngọc Trăm

Không học sinh, sinh viên nào bị bỏ lại phía sau

Cùng với 5 nữ sinh nhận học bổng Nâng bước em đi, Hội LHPN TPHCM cùng các đơn vị đã trao tặng 110 suất học bổng cho học sinh, sinh viên, có giá trị từ 1,5-3 triệu đồng/suất. Cầm trên tay học bổng 3 triệu đồng, Trần Ngọc Trang - sinh viên năm cuối Trường đại học Công Thương - xúc động chia sẻ: “Suất học bổng này không chỉ tiếp thêm động lực cho em mà còn giúp em bớt lo một phần chi phí trong học kỳ tới, cha mẹ sẽ đỡ vất vả hơn”.

Dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng Ngọc Trang luôn cố gắng trong học tập và duy trì việc nhận được học bổng liên tục từ những năm học cấp II. Từ khi vào đại học, em cũng tranh thủ thời gian đi làm thêm để tự lo một phần chi phí học tập.

Bên cạnh Ngọc Trang, Huỳnh Thị Hồng Gấm - cô sinh viên năm 4 Khoa Truyền thông thiết kế, Trường đại học Công nghệ TPHCM - cũng có nhiều xúc động. Gấm chia sẻ, học phí của em khá cao, trung bình mỗi học kỳ lên tới 20-25 triệu đồng. Để san sẻ bớt phần nào gánh nặng cho cha mẹ, em tranh thủ đi làm thêm tại các quán ăn, mỗi tháng cũng kiếm được 2-3 triệu đồng.

Gấm cho biết, đây là lần thứ ba em nhận học bổng của Hội LHPN TPHCM. Em nhắn nhủ đến các bạn, các em học sinh: dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng học tập mới hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau này.

Niềm vui của cô sinh viên Trần Ngọc Trang  khi nhận được học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, năm học 2025-2026 - ẢNH: THIÊN ÂN
Niềm vui của cô sinh viên Trần Ngọc Trang khi nhận được học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, năm học 2025-2026 - Ảnh: Thiên Ân

Phía xa hội trường, em Trần Thị Mỹ Duyên - học sinh lớp Chín, Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (phường Bình Tây) - rạng rỡ trong giây phút được xướng tên lên sân khấu. Thế nhưng khi nhắc đến gia đình, em lại rưng rưng. Duyên có em gái 8 tuổi bị bại não bẩm sinh, mọi sinh hoạt đều cần mẹ túc trực chăm sóc. Ngoài thời gian lo cho con nhỏ, mẹ Duyên - chị Trần Thị Hồng - còn tranh thủ bán nước giải khát để kiếm chút thu nhập. Cha Duyên làm nghề sửa xe nhưng nay sức khỏe đã suy giảm nhiều sau 5 lần mổ ruột. Chị Hồng chia sẻ: “Duyên là niềm tự hào, là chỗ dựa tinh thần của cả nhà. Con luôn chăm chỉ, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi dù thiếu thốn đủ bề”.

Nhận suất học bổng 2 triệu đồng, Duyên vội chạy đến đưa ngay cho mẹ. Mẹ Duyên cho biết sẽ sử dụng số tiền này để mua sách vở, dụng cụ học tập và đóng học phí năm học mới cho con.

Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM - cho rằng, lễ trao học bổng là dịp để tuyên dương những tấm gương vượt khó học giỏi, là cơ hội lan tỏa tinh thần hiếu học. Bà kỳ vọng các em sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất, đáp lại tấm lòng của các nhà hảo tâm. Bà mong, với sự quan tâm và tiếp sức từ Hội LHPN TPHCM và các đơn vị tài trợ, sẽ không một học sinh, sinh viên nào bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh khó khăn.

Bà Thanh cho biết, hội sẽ tiếp tục vận động, thường xuyên cập nhật và kết nối với các em trưởng thành từ chương trình để trở lại góp sức giúp chương trình ngày càng lớn rộng.

Tấm lòng người lính tiếp sức học sinh nghèo hiếu học

Đại tá Đinh Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Hậu cần (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng) - cho biết: Hằng năm, Cục Hậu cần phối hợp với Hội LHPN TPHCM tổ chức trao quà, học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và của Cục Hậu cần nói riêng đối với xã hội, đặc biệt là các em nhỏ kém may mắn.

Năm nay, Cục Hậu cần đã huy động các nguồn lực trao quà cho học sinh với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. “Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé để sẻ chia, giảm bớt khó khăn, tiếp thêm động lực cho các em trên con đường học tập” - đại tá Đinh Trung Kiên nhấn mạnh.

36 năm trao gửi yêu thương

Chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai khởi đầu vào năm 1989. Trải qua 35 năm thực hiện (từ 1989-2024), Hội LHPN các cấp tại TPHCM đã trao gần 217 tỉ đồng cho hơn 400.000 lượt học sinh, sinh viên.

Trong năm học 2025-2026, Hội LHPN TPHCM tiếp tục thực hiện chương trình, trao 161 suất học bổng cho học sinh các cấp học phổ thông và sinh viên đại học với tổng kinh phí 445 triệu đồng.

Ngoài 115 suất được trao tại buổi lễ, các suất học bổng còn lại sẽ được Hội LHPN TPHCM trao cho các em trong những ngày tới tại các địa phương xa trung tâm thành phố.


Thiên Ân - Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI