36 mầm xanh vượt khó được tiếp sức từ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai

08/08/2025 - 21:16

PNO - Ngày 8/8, Hội LHPN phường Bảy Hiền tổ chức chương trình trao tặng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2025-2026 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Chương trình đã trao học bổng cho 36 em học sinh, trong đó, 34 em bậc Tiểu học nhận mỗi suất 1,5 triệu đồng và 2 em bậc THCS nhận mỗi suất 2 triệu đồng.

Bà Huỳnh Thị Thuý Phương – Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai đến các em học sinh học giỏi, vượt khó
Bà Huỳnh Thị Thuý Phương - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai đến các em học sinh học giỏi, vượt khó

Bà Trương Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN phường Bảy Hiền - chia sẻ, sau nhiều năm triển khai, học bổng Nguyễn Thị Minh Khai đã trở thành hoạt động thường niên giàu ý nghĩa nhân văn của Hội Phụ nữ. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là tấm lòng, niềm tin yêu và sự đồng hành mà các cô, các dì trong tổ chức Hội gửi gắm đến các em học sinh.

Bà Hương bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi chứng kiến nhiều em, dù gia cảnh khó khăn, vẫn nỗ lực vươn lên, đạt thành tích học tập tốt. “Các em chính là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì và lan tỏa chương trình này. Mong rằng các em sẽ luôn giữ vững ý chí, niềm tin, chăm ngoan, học giỏi và rèn luyện đạo đức để trở thành những người có ích cho gia đình, xã hội” - bà Hương nhắn nhủ.

Bà Trương Thị Hương – Chủ tịch Hội LHPN phường Bảy Hiền trao học bổng đến các em
Bà Trương Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN phường Bảy Hiền trao học bổng đến các em

Thay mặt Hội LHPN phường Bảy Hiền, bà Trương Thị Hương gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà hảo tâm, cùng các dì, các chị Chi hội phụ nữ khu phố đã luôn đồng hành với Hội trong công tác chăm lo cho trẻ em trên địa bàn. Bà cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và sẻ chia từ các tổ chức, cá nhân để học bổng Nguyễn Thị Minh Khai ngày càng lan tỏa, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn nữa.

Em Nguyễn Hoàng Trâm Anh - học sinh lớp 8, Trường THCS Ngô Quyền - hiện sống cùng mẹ, em trai và bà ngoại trong một căn phòng trọ trên đường Trung Lang. Cha em đi làm xa, mẹ làm công nhân trong trường học để trang trải cuộc sống. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều năm liền Trâm Anh luôn là học sinh giỏi.

“Về nhà, em sẽ đưa mẹ phần học bổng này để mua dụng cụ học tập, sách vở cho năm học mới. Phần còn lại, sẽ mua thêm cho em trai. Em rất biết ơn học bổng Nguyễn Thị Minh Khai này, nó không chỉ là món quà ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn, giúp em vượt qua khó khăn, phấn đấu học thật tốt để xứng đáng với sự kỳ vọng và yêu thương của các cô chú” - Trâm Anh chia sẻ.

Em Nguyễn Hoàng Trâm Anh và bà ngoại vui mừng sau khi nhận học bổng
Em Nguyễn Hoàng Trâm Anh và bà ngoại vui mừng nhận học bổng

Chị Lại Thị Cẩm Vân (40 tuổi, khu phố 23, phường Bảy Hiền) - mẹ của bé Mai Thị Yến Lan - chia sẻ, con gái chị luôn đạt thành tích học giỏi. Gia đình chị Vân có 5 người con đang trong độ tuổi ăn học. Chị làm giúp việc nhà, chồng làm lơ xe, thu nhập chỉ vừa đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày. Cả gia đình sống trong căn nhà thuê vỏn vẹn 28m² với giá 4,5 triệu đồng/tháng, mọi khoản chi tiêu đều phải tằn tiện.

Nhận được suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, chị Vân cho biết sẽ để dành vào đầu năm học mới mua cho con tập sách, ít giày dép và đóng bảo hiểm y tế. Với chị, đây là sự giúp đỡ rất quý giá, tiếp thêm nhiều động lực cho con chị cố gắng hơn trong học tập.

Các em học sinh phấn khởi nhận quà
Các em học sinh phấn khởi nhận quà

Dịp này, các em học sinh và phụ huynh còn được tập huấn về kỹ năng nuôi dạy con tốt; cách phòng, chống bạo lực học đường
Dịp này, các em học sinh và phụ huynh còn được tập huấn về kỹ năng nuôi dạy con tốt; cách phòng, chống bạo lực học đường

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI