| Chia sẻ bài viết: |
Thanh Sang 15-06-2021 15:12:35
Chuyện lằng nhằng của P.N tôi không muốn để ý, vì tôi không quan tâm đến cô này. Nhưng bà quản lý Diễm Phạm này trả lời trên báo chí về việc em Cường này buộc phải đứng ra xin lỗi vì sợ công an bắt, rồi nào công an đang cho tại ngoại, rồi công an đang điều tra về việc đưa thông tin ra ngoài. Cách trả lời này cho thấy cô này không có hiểu biết về pháp luật. Điều này P.N chắc chắn biết là sai nhưng mà tại sao làm ngơ để quản lý lộng hành vậy. Chuyện trẻ em đến tuổi trở nên cứng đầu, nổi loạn là bình thường nên đôi lúc cha mẹ, người lớn cũng hay dọa bậy con cái nhưng từ đầu câu chuyện mọi người bàn tán quá nhiều, tôi thấy ở đây sự sai trái có tính dây chuyền, có thể hiểu bậy là P.N nhận nhiều con nuôi để kiếm tiền, lăng xê cho cô ấy, cô làm cho họ phụ thuộc vào P.N không thoát ra được, đồng tiền kiếm ra sau khi trừ các loại phí cũng không trả cho các con nuôi, cũng không làm cho sinh sôi nảy nở số tiền này. Nếu người có tâm không ai làm vậy. Hy vọng tôi đã nghĩ sai.
Bạn đọc 14-06-2021 21:28:52
Về việc nếu Cường không xin lỗi, công an bắt ngay! Mong quý báo tìm hiểu có đúng sự thật không? Cơ quan công an nào bắt, có được Viện kiểm sát phê chuẩn không mà bắt? Cảm ơn!
Hoa xương rồng 14-06-2021 15:56:24
Cách trả lời của Phi Nhung không thể chấp nhận được. HVC còn cha mẹ ruột chứ không phải là trẻ mồ côi. Chị dành nuôi HVC chứ không ai bắt ép chị. Đến lúc nào đó HVC không thích sự bảo bọc của chị nữa thì chị hãy buông tha cho người ta. Chị nghĩ sao khi cả ngày HVC không thèm nói chuyện với chị một câu, cứ lầm lì suốt ngày mà chị cho là ở với chị sung sướng nhất?
Bộ phim Giấc mơ là ốc sên của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân đã vượt qua hơn 3.100 phim dự thi để lọt vào vòng tranh giải phim ngắn tại LHP Cannes.
Ngày 24/4 sắp tới có đến 4 phim ra rạp: Đại tiệc trăng máu 8, Heo năm móng, Anh hùng và Trùm sò.
NSƯT Vũ Luân tạo cơ hội cho dàn diễn viên trẻ trong vở cải lương "Lôi vũ".
Với bối cảnh chính ở Mộc Châu, đoàn phim ‘Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng’ nỗ lực đưa lên màn ảnh nhiều địa điểm tuyệt đẹp.
Tối 18/4, dàn anh trai trong chương trình "Anh trai Say Hi" mùa 1 như Hiếu Thứ Hai, Negav, Issac, Ryder, Song Luân, Tage... đã làm bùng nổ sân khấu.
Đêm Concert Anh trai Say Hi- Day 9 giống như một "trạm sạc" tinh thần cho chị em...
Ngày 18/4, Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ đã đón hơn 400 vị khách đầu tiên đến tham quan...
Natalie Grace mất 8-10 tiếng hoá trang để biến thành xác ướp. Katie trong 'Một bộ phim của Lee Cronin: Xác ướp' là vai lớn đầu tiên của cô trên màn bạc.
Khai thác chuyện chú-cháu ngoại tình, xây dựng nhân vật người vợ nhẫn nhịn còn tiểu tam quá quắt, phim Bóng ma hạnh phúc khiến khán giả than 'cạn phước' khi xem.
Âm nhạc do AI tạo ra vẫn là một chủ đề nhạy cảm với nhiều nghệ sĩ.
Sau nhiều năm chờ đợi, các Avengers đang chuẩn bị hội tụ trở lại trên màn ảnh rộng.
Mùa trao giải âm nhạc 2025 đã khép lại với giải Cống hiến lần thứ XX.
Điện ảnh Việt đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi ngày càng được truyền thông Mỹ nhắc đến nhiều hơn.
Soobin được vinh danh ở 3 hạng mục Chương trình, MV và Nam ca sĩ của năm, trong khi Hương Tràm bất ngờ thắng giải với album ‘Phao cứu sinh’.
Trong buổi sneak showcase phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", diễn viên Tuấn Trần đã chia sẻ chị tiết về chấn thương nặng khiến anh phải đi nạng.
Phim ‘Ma xó’ đánh dấu lần đầu tiên, các diễn viên như Lê Khánh, Avin Lu, Tín Nguyễn... đóng phim kinh dị.
Bộ phim Salmokji: Whispering Water kéo khán giả ra ngoài đời thực khi địa điểm quay bất ngờ thành nơi tụ tập của những người tìm cảm giác mạnh vào ban đêm.
Việc ca sĩ Jun Phạm gỡ MV có nhiều hình ảnh gợi dục một lần nữa cho thấy lằn ranh giữa sáng tạo và phản cảm trong nghệ thuật rất mong manh.