Hết lòng vì chồng con để rồi được gì?

20/05/2026 - 18:00

PNO - Em đang vắt kiệt bản thân để cố gắng tròn cả trách nhiệm gia đình và xã hội. Cuối cùng em thành bà chằn lửa thay vì mẹ hiền, vợ đảm.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em 42 tuổi, hiện là quản lý một cửa hàng tiện lợi. Ở tuổi này, có thể tạm coi em là người thành đạt với mức lương tốt. Mới đây, em nghe con trai em (14 tuổi) nói với em gái: "Mẹ là bà chằn lửa, ba cũng nói vậy chứ không phải mình anh Hai nói đâu nha!".

Em không sốc lắm nhưng buồn. Đã là năm 2026 rồi nhưng dường như xã hội và ngay cả người thân vẫn mặc định phụ nữ phải gánh vác tất cả, từ công việc xã hội đến chuyện gia đình, cả về mặt thể chất, tinh thần lẫn cảm xúc. Em là người phải nhớ sinh nhật của chồng con, lên kế hoạch cuối tuần, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và quản lý lịch trình của cả nhà. Thậm chí, em còn phải là chỗ dựa tinh thần, khéo léo an ủi khi chồng cảm thấy tự ti vì lương không bằng vợ. Tất cả những việc đó em buộc phải làm cho trọn vẹn cùng lúc với hoàn thành trách nhiệm của một người quản lý toàn thời gian.

Trong khi đó, chồng em vẫn coi làm việc nhà hay chăm con là một sự giúp đỡ tùy chọn. Anh ấy làm như mình xứng đáng được tặng bằng khen hay nhận những lời tán dương nồng nhiệt chỉ vì đã rửa chén hoặc chăm con, đưa đón con dù đó là cũng con của anh. Nếu em quên khen, quên cảm ơn, anh sẽ khó chịu và em thành bà chằn lửa hay bà sếp ở nhà. Em thực sự không biết mình có thể duy trì năng lượng này được bao lâu nữa.

Thu Bình

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Thu Bình thân mến,

Em đang quá tải. Chuyện của em không chỉ là chuyện của riêng một gia đình mà là lát cắt điển hình về gánh nặng kép và trách nhiệm vô hình phụ nữ hiện đại thường phải đối mặt. Vấn đề cốt lõi ở đây không nằm ở việc em giỏi giang thành đạt hay không mà ở chỗ em đang phân bổ thời gian, sức lực của mình vượt quá mức một người bình thường có.

Thực tế, chính em đang vắt kiệt bản thân để cố gắng hoàn thành tròn cả hai trách nhiệm trong gia đình và ngoài xã hội để đổi lấy... "danh hiệu" bà chằn lửa thay vì là người phụ nữ thành đạt hay người mẹ hiền, vợ đảm.

Để tìm lại sự cân bằng, em cần lên tiếng thay vì một mình im lặng gánh chịu và cố gắng hoàn thành. Sống lâu trong trạng thái luôn phải ôm đồm, em sẽ dần tích tụ rất nhiều ức chế. Đừng để bản thân trở thành một cỗ máy phục vụ trong chính ngôi nhà mình. Việc chồng em coi chuyện chăm sóc nhà cửa, con cái như thể một sự giúp đỡ cho thấy anh ấy chưa ý thức được trách nhiệm thực sự của người bạn đời.

Hãy buông bớt những kỳ vọng hoàn hảo. Nếu em vẫn tiếp tục làm tất cả để giữ hình ảnh gia đình yên ấm, thực chất em là người duy nhất gánh hết những va chạm với cuộc sống. Hãy cho phép mình được nghỉ ngơi, cho phép ngôi nhà được... bừa bộn một chút để chồng em nhận ra rằng mọi thứ không tự nhiên mà ngăn nắp. Bà chằn lửa có thể đột nhiên tắt lửa một vài hôm, không sao cả. Khi mọi người ngạc nhiên nhận ra nay mẹ không còn lửa, không có cơm nóng canh ngọt trên bàn, không có áo quần gấp sẵn ủi sẵn trong tủ, mọi người sẽ thấy mình cũng có thể thu dọn nhà cửa, nấu cơm hay ít nhất đừng bày bừa.

Với chồng, em nên trò chuyện bình tĩnh. Hãy nói về sức khỏe, thời gian của em, áp lực căng thẳng ở cửa hàng... để chồng em có thể chia sẻ. Hãy cho anh ấy hiểu rằng em cần một người đồng hành chứ không phải một người khách quý cần được cảm tạ và tán dương khi hạ mình rửa mấy cái chén cho cả nhà. Đừng sợ việc lên tiếng sẽ làm ảnh hưởng đến tự ái, sĩ diện của chồng. Em đã cảm nhận rõ cái giá của sự im lặng rồi. Chúc em sớm tìm lại được sự bình yên và sự trân trọng xứng đáng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI