Hành trình theo chân Bác của đoàn đại biểu trí thức TPHCM

29/09/2025 - 05:46

PNO - Từ 23 - 27/9 đoàn đại biếu trí thức TPHCM đã có hành trình về nguồn mang tên "Tự hào trí thức thành phố mang tên Bác". Hành trình đi qua nhiều danh lam, thắng cảnh và di tích lịch sử để lại cho đoàn đại biểu những ký ức khó quên.

Học Bác từ những điều giản dị

Hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TPHCM bắt đầu từ Pác Bó (Cao Bằng) – nơi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về sau hơn 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước vào mùa xuân năm 1941. Sau đó đoàn về Thủ đô kháng chiến Tân Trào, nơi Bác cùng Trung ương Đảng chuẩn bị và lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa mùa Thu tháng Tám - 1945.

Đoàn đại biểu trí thức TPHCM chụp ảnh lưu niệm tại Đường Hồ Chí Minh - Điểm đầu Cao Bằng
Đoàn đại biểu trí thức TPHCM chụp ảnh lưu niệm tại đường Hồ Chí Minh - Điểm đầu Cao Bằng

Điểm dừng chân cuối cùng là Hà Nội, nơi Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, cũng là nơi bác sống, làm việc những năm tháng cuối đời và yên giấc ngàn thu.

Những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở nên sinh động và gần gũi theo từng bước chân, từng địa danh đã khắc ghi hình bóng của Bác.

Thăm khu di tích lịch sử Pác Bó nơi có dòng suối Lê-nin và núi Các Mác từng hiện diện trong văn thơ của Bác, nơi Bác đã sống, làm việc, viết thơ, dịch sách, bàn thảo chiến lược cùng các đồng chí, nhiều đại biểu không giấu được sự xúc động.

Bà Ngô Thị Hồng Thư, Phó chủ tịch Hội các phòng thí nghiệm TPHCM chia sẻ: “Trong những điều kiện hết sức thiếu thốn, giữa núi rừng hoang sơ từ cách đây 80-90 năm, nhưng Bác vẫn đưa ra những quyết sách mang tầm vóc thời đại, khiến cả thế giới nể phục. Được về lại những địa chỉ đó cách mạng, nghe kể lại những câu chuyện về gắn liền với Bác Hồ và các vị tiền bối cách mạng, tôi càng cảm phục sự giản dị và trí tuệ lớn lao của Người”.

Lễ chào cờ nhiều cảm xúc tại Tượng đài Bác Hồi ở Tân Trào
Lễ chào cờ nhiều cảm xúc tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào

Một trong những hoạt động mang lại cảm xúc đặc biệt cho các thành viên đoàn đại biểu là lễ chào cờ tại Tượng đài bác hồ ở Tân Trào. Đại biểu Trần Thị Yến - nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) bồi hồi : “ Được đứng cùng các đại biểu trí thức TPHCM , hoà giọng hát Quốc ca trong Lễ chào cờ ở khu di tích lịch sử đặc biệt Tân Trào sẽ là một trong những buổi lễ chào cờ đáng nhớ nhất trong đời tôi. Khi cất tiếng hát ở mảnh đất lịch sử, tôi vừa xúc động, vừa tự hào và cũng tự nhắc mình về trách nhiệm tiếp nối, lan toả lý tưởng mà Bác Hồ và các bậc tiền nhân đã lựa chọn”.

Quảng trường Ba Đình trong ngày cuối của hành trình nắng rực rỡ đón chào những đứa con từ miền Nam về với Bác. Xen lẫn những giọt nước mắt xúc động khi xem lại những thước phim về những ngày tháng cuối đời của Bác là lòng biết ơn, là niềm yêu kính dành cho vị Cha già của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới.

Đại biếu trí thức TPHCM xúc động khi xem những thước phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại biếu trí thức TPHCM xúc động khi xem những thước phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hành trình không chỉ là chuyến về với lịch sử, mà còn góp phần vun bồi tình yêu quê hương đất nước và lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối, lan toả khát vọng cống hiến cho TPHCM, cho đất nước của những đại biểu trí thức tham gia chuyến đi.

Cùng với các di tích lịch sử, đoàn cũng ghé thăm một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng của vùng Tây Bắc như động Ngườm Ngao, thác Bản Giốc, trải nghiệm cung đường tuyệt đẹp với thiên nhiên kỳ vĩ của của đèo Mã Phục…

Chuyến đi đặc biệt của đại biểu trí thức TPHCM

Hành trình về nguồn lần này mang ý nghĩa rất lớn vì đây là lần đầu tiên TPHCM tổ chức đoàn về nguồn dành cho các đại biểu trí thức của cả ba địa phương sau hợp nhất.

Đoàn đại biểu trí thức TPHCM dâng hương tại Đoàn đại biểu trí thức dâng hương ở Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ( Pác Bó, Cao Bằng)
Đoàn đại biểu trí thức TPHCM dâng hương tại Đoàn đại biểu trí thức dâng hương ở Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Pác Bó, Cao Bằng)

“Chuyến đi cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM đối với đội ngũ trí thức. Trong bối cảnh hợp nhất, còn rất nhiều việc phải lo, nhưng TP vẫn tổ chức được cho chúng tôi một chuyến đi đầu tiên mang nhiều ý nghĩa. Chúng tôi mong sẽ có thêm nhiều chuyến đi tiếp theo để trí thức TPHCM, đặc biệt là trí thức trẻ, để các em nhận diện rõ hơn rằng, ở thời đại nào thì ý chí, lòng quyết tâm và khả năng sáng tạo của con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Công nghệ hiện đại chỉ là phương tiện, không thể thay thế tài năng, sức sáng tạo của con người”, đại biểu Ngô Thị Hồng Thư nhấn mạnh.

Đồng chí Dương Anh Đức - Uỷ Viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM thắp hương bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Dương Anh Đức - Uỷ Viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM thắp hương bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Và dù là lần đầu tiên, nhưng hành trình đã có sự tham gia của các đại biểu trí thức thuộc nhiều lĩnh vực, ở nhiều vị trí và độ tuổi khác nhau. Ông Nguyễn Việt Long - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu trí thức TPHCM phát biểu: “Qua hành trình, các trí thức có cơ hội giao lưu, gắn kết, mở rộng hợp tác, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, niềm tin son sắt, và tinh thần yêu nước đến toàn xã hội, đến cộng đồng trí thức trong nước và quốc tế, cùng chung tay xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Đoàn đại biểu trí thức TPHCM tham quan động Ngườm Ngao
Đoàn đại biểu trí thức TPHCM tham quan động Ngườm Ngao

Được tổ chức trong thời điểm cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, hành trình càng có thêm dấu mốc đáng nhớ khi khởi hành đúng ngày cả nước kỷ niệm 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến 23/9/1945 – 23/9/2025.

Đại biểu Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nữ Trí thức TPHCM gửi gắm: "Làm sao để lan toả được những điều chúng ta đã thu hoạch được sau chuyến đi đến đồng nghiệp, sinh viên, học sinh để cùng góp sức, chung tay góp sức xây dựng TPHCM, xây dựng đất nước”.

Hành trình gắn kết, yêu thương

Hành trình về nguồn năm 2025 với chủ đề “Tự hào trí thức thành phố mang tên Bác” đã để lại trong tôi thật nhiều cảm xúc sâu lắng.

Đến suối Lê Nin, núi Các Mác, hang Cốc Bó...Về Tuyên Quang – Thủ đô kháng chiến, thăm Đền thờ Bác Hồ, Lán Nà Lừa, đình Tân Trào… bước chân trên những con đường Bác đã đi, nghe tiếng suối chảy, nhìn mái đá đơn sơ, ai cũng thấy lòng mình lắng lại. Nhớ về những ngày hào hùng, nơi ra đời các quyết sách quan trọng của lịch sử dân tộc, chúng tôi càng thêm trân trọng những ký ức thiêng liêng của lịch sử và được tiếp thêm tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, để cống hiến và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Đoàn đại biểu trí thức TPHCM vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu trí thức TPHCM vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Về Hà Nội, viếng Lăng Bác, trước anh linh của Bác – vị Cha già kính yêu của dân tộc, những tiếng khóc sụt sùi, những giọt nước mắt nghẹn ngào của các thành viên trong đoàn càng dấy lên quyết tâm mạnh mẽ, nguyện học tập và noi theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục làm tròn trách nhiệm với đất nước.

Và khi trao tặng những phần quà ý nghĩa đến đồng bào, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những khoảnh khắc sẻ chia đã nhắc nhở chúng tôi rằng, đội ngũ trí thức không chỉ có sứ mệnh nghiên cứu, sáng tạo, mà còn có trách nhiệm đồng hành, phục vụ và chia sẻ với cộng đồng.

Với tôi, hành trình về nguồn lần này không chỉ là chuyến đi trở về với các cội nguồn lịch sử, mà là một hành trình gắn kết, yêu thương, sẻ chia: gắn kết đội ngũ trí thức TPHCM ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong một khát vọng chung – khát vọng cống hiến trí tuệ, phụng sự đất nước, đóng góp cho sự phát triển bền vững, và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.

Lê Thị Ngọc Điệp - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQG-HCM-Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Hoa Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI