Hàng trăm học sinh khiếm thị, người mù thương tiếc Hướng Dương

27/04/2018 - 14:02

PNO - Nghe tin chị Hướng Dương đột ngột qua đời, hàng trăm học sinh khiếm thị, người mù,... từ các trung tâm khuyết tật, trường khiếm thị đã đến viếng thăm chị.

Từ sáng sớm ngày 27/4, Thư viện sách nói dành cho người mù (Q.1, TP.HCM) đã chật kín người đến viếng thăm, chia sẻ với người thân chị Nguyễn Hướng Dương đột ngột qua đời do tai nạn. 

Sự ra đi của chị khiến hàng trăm học sinh khiếm thị, người mù,... tiếc thương vô hạn. Giọng nói ngọt ngào, tiếng cười lịm mật của chị giờ đây đã thành ký ức. Hôm nay chị dừng lại, nhưng hàng triệu quyển sách nói của Hướng Dương vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng học sinh, sinh viên mù.

Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong
6h30 sáng, Thư viện sách nói dành cho người mù đã chật kín người đến thăm viếng chị Nguyễn Hướng Dương (45 tuổi, giám đốc). Bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM đã gửi vòng hoa đến viếng.
Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong
Hơn 20 năm đồng hành cùng người khuyết tật, Thư viện sách nói dành cho người mù mãi là tài sản vô giá chị để lại cho đời.
Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong
Hơn 5h sáng, Võ Đăng Khoa nhờ bạn mình là Trương Ngọc Lĩnh dẫn từ Đồng Nai đến Thư viện sách nói dành cho người mù để chào chị Hướng Dương lần cuối.

Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong

 
Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong
 
Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong
 
Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong

Học sinh khiếm thị, người mù được hướng dẫn vào viếng.

Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong
Hai vợ chồng khiếm thị, anh Cường, chị Thêu xúc động: "Khi còn đi học, tôi đã biết về chị Hướng Dương qua băng đĩa. Từ đó đến nay đã hơn 10 năm, sự quý mến không biết nói sao cho đủ, chị Hướng Dương ơi".
 
Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong
Em Dương Quỳnh Như, học sinh Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM chia sẻ với cô Ngọc (mẹ ruột chị Hướng Dương)
Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong
 
Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong
Không ai có thể tin được chị đã ra đi.
Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong
Bà Đoàn Lê Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM chia sẻ cùng cha ruột chị Hướng Dương.
Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong
Bà Đoàn Lê Hương cho biết: "Hướng Dương là người nhiệt tâm, có tài, nhưng cuộc đời em ấy buồn quá. Xin chia buồn cùng gia đình em, cùng những người mù, khuyết tật mà em có duyên gặp gỡ, dìu đỡ nhau. Em vượt qua hai lần tai nạn nhưng chưa hề ngã. Lần này, Hướng Dương đã mệt mỏi rồi, thôi thì yên nghỉ em nhé".
Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong
Anh Khoa (24 tuổi, Hội người mù Đồng Nai) cho biết: "Năm 2016, đáng lẽ ra tôi khoác trên người áo đấu, đi Hàn Quốc dự thi, tôi phải tiếp tục phẫu thuật, trầm uất trên giường bệnh. Nhiều lúc, tôi muốn bước xuống giường, chết cho xong. Nhờ chị, tôi hiểu rằng cuộc sống còn bao điều quý giá, chọn lựa chính là ở bản thân mình".
Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong
Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong
Nhờ chị, biết bao học sinh khiếm thị đã đến trường với sự tự tin khi sách in "hóa" thành sách nói.
Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong
 
Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong
Những giọt nước mắt từ nơi sâu thẳm. Từ nay, chị Hướng Dương đã hóa thành ngọn lửa, sưởi ấm bao con người trong đêm lạnh
Hang tram hoc sinh khiem thi, nguoi mu thuong tiec Huong Duong
An yên nhé chị, vì ngọn lửa đêm đông chị đã thắp lên cho người khiếm thị, người khuyết tật, vẫn tiếp tục cháy. Như lời ca mà các em học sinh và mọi người đã cùng nhau cất vang tiếng hát về một khát vọng

Phạm An - Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI