Hà Nội: Dựng lều, quây bạt ngủ trong sân bệnh viện dưới cái lạnh 10 độ C

21/12/2020 - 15:31

PNO - Do yêu cầu giãn cách nên nhiều người đi chăm sóc bệnh nhân đã phải ngủ ngoài trời, dù nhiệt độ về đêm xuống đến 10 độ C. Qua ghi nhận tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), để chống chọi với cái rét, nhiều người đã phải dựng lều bạt tại khu vực đường đi bộ để ngủ qua đêm.

 

Hà Nội vào những ngày này, nhiệt độ dao động từ 13-19 độ, cùng với gió mạnh và sương xuống khiến
Hà Nội vào những ngày này, nhiệt độ dao động từ 13-19 độ C. Do không thể ngủ bên trong phòng bệnh cùng người thân nên nhiều người chăm bệnh phải qua đêm trên vỉa hè của viện. 
Nhóm người đi chăm bệnh nhân quây quần trước khu vực điều trị nội trú của Bệnh viện Bạch Mai để tránh rét.
Nhóm người đi chăm bệnh nhân quây quần trước khu vực điều trị nội trú của Bệnh viện Bạch Mai để tránh rét.
Nền đất, ghế đá trở thành giường ngủ của nhiều người bất chấp cái lạnh, gió lớn và sương xuống ban đêm.
Nền đất, ghế đá trở thành giường ngủ của nhiều người bất chấp cái lạnh, gió lớn và sương xuống ban đêm.
Theo ghi nhận tại khu vực khoa cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai, có hàng chục người đang phải qua đêm ngoài trời.
Ghi nhận tại khu vực khoa cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai, có hàng chục người phải qua đêm ngoài trời.
Những người ngủ ngoài trời đều có người thân đang cấp cứu nên phải túc trực cả đêm.
Những người này đều có người thân đang cấp cứu nên phải túc trực cả đêm.
Một số người phải ngủ ngồi, tập trung thành từng nhóm nhỏ để đỡ lạnh.
Một số người phải ngủ ngồi, tập trung thành từng nhóm nhỏ để đỡ lạnh. 
Một số vị trí đẹp là gầm cầu thang, hành lang có mái che sương gió đều có người chiếm dụng để làm chỗ ngủ qua đêm.
Gầm cầu thang, hành lang có mái che sương gió đều có người chiếm dụng để làm chỗ ngủ.
Một người đi chăm sóc người bệnh đã chuẩn bị sẵn chăn chiếu để ngủ qua đêm trên nền gạch.
Một người đã chuẩn bị sẵn mền chiếu để ngủ trên nền gạch.
Anh Nguyễn Quang Anh (Phú Xuyên, Hà Nội) - một người đi chăm người thân nhiều ngày nay cho biết: Ghế đá hay hành lang là chỗ dễ ngủ nhất rồi, mấy hôm nay tôi phải nằm dưới nền đất nên rất lạnh, không thể ngủ nổi.
Anh Nguyễn Quang Anh (Phú Xuyên, Hà Nội) - đi chăm người thân nhiều ngày nay cho biết: "Ghế đá hay hành lang là chỗ dễ ngủ nhất rồi, mấy hôm nay tôi phải nằm dưới nền đất nên rất lạnh, không thể ngủ nổi. Có hôm nhiệt độ xuống 10 độ C, tôi đành phải thức nguyên đêm cho đỡ lạnh".
ông Nguyễn Văn Cần (ở Hà Nam) cho biết, ông lên bệnh viện Bạch Mai chăm sóc người thân vài hôm nay. Tuy nhiên, đúng vào dịp rét nên thường xuyên mất ngủ. Mấy hôm nay lạnh lắm, ở bệnh viện thì hàng trăm người như tôi phải ngồi ngoài ghế đá, hành lang để ngủ. Bình thường tôi mặc 2 áo khoác và đắp một chăn mỏng là ngủ được nhưng mấy đêm nay rét quá, nửa đêm tỉnh giấc rồi thức trắng luôn vì quá lạnh.
Ông Nguyễn Văn Cần (ở Hà Nam) cho biết, ông lên Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc người thân vài hôm nay. Tuy nhiên, đúng vào dịp rét nên thường xuyên mất ngủ. "Mấy hôm nay lạnh lắm, ở bệnh viện thì hàng trăm người như tôi phải ngồi ngoài ghế đá, hành lang để ngủ. Bình thường tôi mặc 2 áo khoác và đắp 1 mền mỏng là ngủ được nhưng mấy đêm nay rét quá, nửa đêm tỉnh giấc rồi thức trắng luôn vì quá lạnh".
Do thời tiết ngày một khắc nghiệt, nhiều người đã phải căng bạt để tránh gió.
Do thời tiết ngày một khắc nghiệt, nhiều người đã phải căng bạt chỗ ngủ để tránh gió.
Nhiều người chỉ mong có thể chợp mắt bên trong tấm bạt này sau một ngày chăm nom người thân mệt mỏi. Tuy nhiên cái lạnh vẫn không giảm đi bao nhiêu, nhiều người đành ngồi co ro qua đêm chứ không thể ngủ.
Nhiều người chỉ mong có thể chợp mắt bên trong tấm bạt này sau một ngày chăm nom người thân mệt mỏi. Tuy nhiên cái lạnh vẫn không giảm đi bao nhiêu, họ đành ngồi co ro qua đêm chứ không thể ngủ.
Một số người đã có kinh nghiệm đi thăm người thân đã chọn được chỗ đẹp và mang theo lều bạt để ngủ qua những ngày rét buốt này.
Một số người đã có kinh nghiệm đi thăm người thân đã chọn được "chỗ đẹp" và mang theo lều bạt để ngủ qua những ngày rét buốt này.

An Vũ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI