Giúp con đứng dậy ở tuổi học trò

09/05/2025 - 18:00

PNO - Bây giờ là lúc em cần tập trung giúp con đứng dậy, vượt qua đau buồn, mắc cỡ, mặc cảm với bạn bè để tiếp tục việc học, đảm bảo cho con một tương lai chắc chắn như mẹ con em đã lựa chọn và quyết định từ đầu.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Con gái em mới 17 tuổi, còn nhỏ dại quá mà đã vướng vào chuyện buồn. Hồi đầu năm, em biết con có bạn trai nhưng cứ nghĩ hai đứa đều học cùng trường cùng lớp, thích nhau là chuyện bình thường, sẽ tập trung lo học hành.

Em không biết lớp trẻ bây giờ bạo dạn liều lĩnh, đến khi biết ra thì con gái em đã có thai gần 2 tháng. Gia đình bạn trai của con trở mặt, nói rằng em lấy chứng cớ gì để bắt con họ chịu trách nhiệm, còn nói không biết đó có phải là cháu họ không.

Cũng vì em đơn thân nuôi con nên người ta mới coi thường ức hiếp. Em nói chuyện với con, bây giờ mà vướng vào chuyện này coi như tương lai của con không còn gì. 2 mẹ con tìm hiểu rất nhiều, cuối cùng em đưa con đi phá thai. Em đau đớn lắm nhưng nghĩ mình đã làm đúng.

Sau việc đó, em xin cho con được nghỉ một thời gian để con phục hồi sức khỏe. Vậy nhưng khi đi học trở lại, con không thể tiếp thu bài vở. Thương con, em đồng ý cho con nghỉ học 1 năm, năm sau đi học lại.

Thời gian này, con em vẫn rất ủ rũ, thường đóng cửa ở một mình trong phòng, không nói chuyện với ai, kể cả mẹ hỏi cũng chỉ trả lời một hai tiếng cộc lốc. Nhiều bữa em đi làm, gọi điện con không nghe máy, em phải bươn về giữa buổi làm, sợ lỡ con làm gì dại dột. Con cũng không nói chuyện đi học lại, không đụng đến bài vở. Con gái tuổi này mà xanh xao, ốm nhom; nhìn con, em xót xa quá. Em rủ con ra ngoài chơi, con không đi nhưng thỉnh thoảng lại đi đâu đó với bạn quen trên mạng. Em chỉ sợ chuyện rủi ro sẽ xảy ra lần nữa. Em phải làm sao?

Trần Thị Chi (Huyện Hóc Môn, TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Chi thân mến,

Ở thời điểm này, mình không bàn chuyện quyết định đó là đúng hay sai nữa vì chuyện đã xảy ra rồi, có bàn luận cũng không thể quay ngược thời gian. Bây giờ là lúc em cần tập trung để giúp con đứng dậy, vượt qua đau buồn, kể cả sự mắc cỡ, mặc cảm với bạn bè để tiếp tục việc học, đảm bảo cho con một tương lai chắc chắn như mẹ con em đã lựa chọn và quyết định từ đầu.

Thông thường, sau những sang chấn lớn như bỏ thai, sinh non, cơ thể người phụ nữ cũng trải qua một giai đoạn suy nhược. Hội chứng trầm cảm sau phá thai thường khó nhận ra vì người thân vẫn quen nghĩ rằng việc con em mình ít nói, thu mình lại là do tâm lý buồn bã mà thôi.

Khoa học cho thấy khi chấm dứt thai kỳ đột ngột, các hóc môn trong cơ thể phụ nữ cũng biến động theo, dẫn đến những xáo trộn về tâm sinh lý. Các triệu chứng diễn ra từ từ, khó nhận biết. Con gái em có thể đang trong thời kỳ này.

Bên cạnh thay đổi về thể chất, còn xuất hiện các rối loạn tâm lý: cảm giác tội lỗi, vô dụng, không xứng đáng vì đã bỏ đứa bé; dễ khóc; dễ cáu giận; lo lắng; sợ hãi. Trong giai đoạn trầm cảm, con gái em sẽ bị mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều, ăn uống không ngon miệng, sút cân, xanh xao ốm yếu. Khi thể chất không khỏe mạnh, tinh thần cũng bị kéo xuống theo. Nếu tiếp xúc với quá nhiều thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, nặng nề hơn.

Em có thể bắt đầu bằng việc chăm sóc sức khỏe cho con. Hãy đưa con đến gặp bác sĩ. Thuốc men, chế độ ăn uống, rèn luyện hợp lý sẽ giúp con lấy lại sức khỏe. Con khỏe mạnh, tươi tắn mới có thể vui vẻ, cởi mở hơn.

Về chuyện học, nếu được, em nên xin chuyển trường để con bớt mặc cảm với thầy cô, bạn bè... Con em còn nhỏ, tâm hồn dễ tổn thương, vì vậy em nên dành thời gian để sát sao bên cạnh con, ngăn chặn bớt những tác động tiêu cực, ví dụ bạn trai cũ hay lời nói của gia đình cậu ấy. Đừng thúc ép con phải thay đổi ngay lập tức mà nên kiên trì đồng hành bên con.

Mẹ con rủ rỉ gần gũi, em nói chuyện, tâm sự với con để con thấy muốn thay đổi chuyện này, học tập và khẳng định bản thân là con đường con nên chọn. Hãy cho con biết mẹ luôn bên cạnh, sẵn sàng ủng hộ, giúp đỡ con. Chúc mẹ con em cùng nhau đứng vững và bước tiếp đến tương lai.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI