Gian nan đường đến trường của học sinh vùng lũ Nghệ An

04/09/2025 - 21:15

PNO - Đường độc đạo bị lũ cuốn trôi, hàng chục học sinh ở bản biên giới Việt - Lào phải đi bộ men theo sườn núi và thuyền máy hàng chục cây số để trở lại trường học tập.

Tối 4/9, ông Lương Văn Nhưn - Trưởng bản Cha Nga (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) - cho biết, sau một hành trình dài gian nan, toàn bộ 43 học sinh cùng phụ huynh ở bản Cha Nga đã ra tới trường an toàn, chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới sáng 5/9.

Cha Nga là bản biên giới heo hút, từ lâu đã quen với cái khắc nghiệt của núi rừng. Trận lũ lịch sử cuối tháng 7/2025 đã cuốn trôi 36 căn nhà, phá hỏng điểm trường tiểu học và mầm non của bản. Con đường vốn có thể di chuyển bằng xe máy từ Cha Nga ra trung tâm xã Mỹ Lý cũng bị xóa sổ.

Ban quản lý bản Cha Nga cùng phụ huynh đưa học sinh ra trung tâm xã để học tập - Ảnh: Văn Nhưn
Ban quản lý bản Cha Nga cùng phụ huynh đưa học sinh ra trung tâm xã để học tập - Ảnh: Văn Nhưn

Hơn 1 tháng qua, người dân bản Cha Nga phải đi bộ men theo sườn núi, rồi dùng xuồng máy vượt thác ghềnh, mất gần 4 giờ đồng hồ để ra trung tâm xã mua nhu yếu phẩm. Sáng 4/9, ông Nhưn cùng các phụ huynh đã đưa 30 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (DTBT) THCS Mỹ Lý ra trung tâm xã, và 13 học sinh bậc THPT ra xã Mường Xén (tỉnh Nghệ An) để kịp lễ khai giảng năm học.

Đường đi quá hiểm trở, nhiều đoạn phải có người lớn dìu dắt, cõng các em qua ghềnh đá trơn trượt. Ngoài quần áo và hành trang nhập học, phụ huynh còn phải mang theo cơm nắm, nước để nghỉ ngơi, ăn giữa đường. “Hành trình từ bản ra xã rất gian nan, nguy hiểm. Nhưng để không phải bỏ học, chúng tôi đều động viên các cháu cố gắng” - ông Nhưn nói.

Theo ông Nhưn, hiện việc học của học sinh bậc THCS và THPT ở bản này cơ bản đã ổn định. Riêng học sinh mầm non và tiểu học vẫn còn gặp nhiều khó khăn do điểm trường đã bị lũ cuốn trôi, hư hỏng.

Thầy Trần Sỹ Hà - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mỹ Lý 2 - cho biết, các dãy nhà tầng của trường đã bị hư hỏng nặng, không còn sử dụng được. Nhà trường phải tổ chức dạy học tại các nhà văn hóa bản.

Các em học sinh phải vừa đi bộ, vừa đi xuồng mất gần 4 tiếng mới ra tới trường học - Ảnh: Văn Nhưn
Các em học sinh phải vừa đi bộ, vừa đi xuồng mất gần 4 tiếng mới ra tới trường học - Ảnh: Văn Nhưn

Lễ khai giảng năm nay được tổ chức trực tuyến, kết nối từ điểm trường bản Xằng Trên tới các bản khác, học sinh cùng theo dõi qua màn hình lớn. “Ngày mai, chúng tôi sẽ tổ chức khai giảng năm học mới tại trường mầm non. Vì trường không còn nên cả 2 trường cùng kết hợp với nhau để tổ chức” - ông Hà nói.

Tại các điểm học tạm, hệ thống ánh sáng, bàn ghế, bảng viết đã được bố trí đầy đủ. Giáo viên cũng được điều động đi “cắm bản” tại các bản để dạy học. Đây là giải pháp tình thế, trong khi chờ trường mới đang được Bộ Công an xây dựng.

May mắn hơn khi trường học vẫn còn sử dụng được, thầy Trần Gia Thảo - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mường Típ 2 (xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An) - cho biết, nhờ các đoàn thể, nhà hảo tâm hỗ trợ nên hiện nay việc dạy và học của thầy trò đã cơ bản được đáp ứng.

Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mường Típ 2 dọn dẹp lớp học, sẵn sàng cho năm học mới sau lũ - Ảnh: Khánh Trung
Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mường Típ 2 dọn dẹp lớp học, sẵn sàng cho năm học mới sau lũ - Ảnh: Khánh Trung

Sáng 3/9, chính quyền xã Lượng Minh (tỉnh Nghệ An) cũng đã huy động cán bộ xã, công an, dân quân tự vệ dùng thuyền chở hơn 350 học sinh Trường Phổ thông DTBT THCS Lượng Minh và Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Lượng Minh vượt sông Nậm Nơn đi tựu trường.

Cầu treo duy nhất nối đôi bờ Nậm Nơn đã bị lũ cuốn trôi, xã Lượng Minh đã thành lập tổ hỗ trợ học sinh qua sông. Đồng thời đề nghị nhà trường chuẩn bị nhu yếu phẩm để học sinh ở nội trú ngay tại trường, giảm tần suất về nhà.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI