Lập tổ lái đò chở học sinh vượt sông đến trường sau lũ

03/09/2025 - 22:14

PNO - Cầu treo duy nhất nối đôi bờ Nậm Nơn bị lũ cuốn trôi, chính quyền xã Lượng Minh (tỉnh Nghệ An) phải lập tổ công tác, chở hàng trăm học sinh vượt sông đến trường.

Vốn đã nghèo khó, nay xã Lượng Minh (tỉnh Nghệ An) càng thêm khốn đốn sau trận lũ lịch sử hồi cuối tháng Bảy. Các đoạn đường bị lũ tàn phá nặng nề, cây cầu duy nhất kết nối các bản ở hai bên dòng Nậm Nơn bị cuốn trôi khiến hàng trăm học sinh phải đi đò đến trường.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh - cho biết, nhu cầu đi lại bằng thuyền rất cao, đặc biệt là thời điểm học sinh bước vào năm học mới. Trong khi 298 học sinh ở 4 bản vùng trong phải vượt sông Nậm Nơn ra Trường phổ thông dân tộc bán trú (DTBT) THCS Lượng Minh ở trung tâm xã, thì ngược lại 162 học sinh ở vùng ngoài trung tâm xã phải vượt sông vào Trường phổ thông DTBT tiểu học Lượng Minh nằm bên kia sông.

Hàng trăm học sinh tập trung ở 2 bên bờ sông chờ được chở sang sông để đến trường - Ảnh: Văn Hòa
Hàng trăm học sinh tập trung hai bên bờ sông chờ đến trường - Ảnh: Văn Hòa

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, phụ huynh, giáo viên, xã Lượng Minh đã thành lập tổ hỗ trợ học sinh qua sông đến trường. Tổ lái đò gồm 20 thành viên, bao gồm công an, dân quân tự vệ, trưởng bản…

Mỗi chuyến đò chỉ chở được 10-15 học sinh, mất 15 phút để qua bên kia bờ, do đó, tổ lái đò phải chạy gần 30 chuyến liên tục mới chở hết hơn 350 học sinh đến trường tựu trường trong sáng 3/9. Ngoài ra, xã cũng huy động thêm phụ huynh, đoàn viên thanh niên tham gia chở học sinh từ bến thuyền về điểm trường để đảm bảo an toàn.

“May mắn, học sinh ở cả hai trường đều ở nội trú nên mỗi tuần chỉ về nhà 1 lần. Sáng nay, học sinh đến tựu trường cũng ở lại chờ ngày khai giảng và đi học luôn, không về nhà nữa” - ông Hòa nói và cho biết, tổ lái đò chỉ là giải pháp tạm thời để giúp học sinh đến trường.

Xã Lượng Minh đã đề xuất UBND tỉnh Nghệ An xây một cây cầu kiên cố bằng bê tông cốt thép ngay tại vị trí cầu treo bị cuốn trôi. Tuy nhiên, trong thời gian chờ xây cầu mới, tổ lái đò là biện pháp duy nhất để giúp học sinh ở xã vùng cao này đến trường an toàn.

Đợt lũ lịch sử do bão số 3 đã khiến hàng loạt cây cầu treo ở vùng cao Nghệ An bị cuốn trôi, chia cắt nhiều bản làng. Tại xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An), lũ đã cuốn trôi 3 cây cầu treo. Trong đó, cầu treo bản Chắn và bản Lau có vị trí quan trọng, là cầu nối dân sinh của 4 bản Mác, Lau, Nhẵn và Chắn ở bên kia sông ra trung tâm xã. Sau lũ, xã Tương Dương cũng đã kiến nghị tỉnh Nghệ An hỗ trợ phương tiện lập 2 bến đò để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là đường đến trường của học sinh được an toàn hơn.

Những chiếc thuyền nhỏ phải hoạt động hết công suất để chở học sinh đến trường - Ảnh: Văn Hòa
Những chiếc thuyền nhỏ phải hoạt động hết công suất để chở học sinh đến trường - Ảnh: Văn Hòa

Lũ chồng lũ do ảnh hưởng của bão số 3 và số 5 khiến nhiều trường ở Nghệ An bị thiệt hại nặng. Những ngày qua, nhiều trường đã phải huy động giáo viên dọn vệ sinh xuyên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để kịp đón năm học mới. Ông Trần Sỹ Hà - Hiệu trưởng Trường phổ thông DTBT tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) - cho biết, dù đã nỗ lực dọn dẹp suốt hơn 1 tháng qua, song do trường bị hư hỏng quá nặng, không còn an toàn nên không thể tiếp tục dạy học.

Năm học 2025 - 2026, Trường phổ thông DTBT tiểu học Mỹ Lý 2 có hơn 240 học sinh. Dù bị thiệt hại nặng nề, song nhờ được các cơ quan, đoàn thể và các nhà hảo tâm hỗ trợ nên đến nay nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng dạy học và các điều kiện thiết yếu, sẵn sàng cho năm học mới. Hiện trường này cũng đã được Bộ Công an tài trợ xây mới hoàn toàn ở địa điểm khác.

“Năm nay học sinh phải quay lại các điểm lẻ ở các bản để học. Riêng ở điểm trường chính, nhà trường đã mượn nhà văn hóa bản để dạy học tạm thời. Khi trường mới hoàn thành, các em sẽ được đưa về học tập tại cơ sở khang trang hơn” - thầy Hà nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI