Game show mai mối: Tình yêu hay chiêu trò?

31/10/2025 - 06:36

PNO - Từ 'Tứ chiến sui gia' cho đến các chương trình trước đó như 'Ngôi sao tình yêu', 'Cho phép được yêu', 'Thông gia song đấu' đều được giới thiệu là nơi để bạn trẻ tìm được một nửa của mình. Thế nhưng, người xem chỉ thấy chương trình tạo chiêu trò là chính.

Tìm tình hay tìm drama?

Mẹ chồng bị bệnh, cùng lúc mẹ ruột bị tai biến nhưng mẹ chồng không cho con dâu về nhà chăm mẹ ruột, người chồng ứng xử ra sao trong trường hợp này là tình huống được nhà gái đưa ra để thử thách 2 gia đình nhà trai trong chương trình Tứ chiến sui gia số phát sóng gần đây (Sunrise Media). Tranh luận xảy ra giữa cô gái và 2 chàng trai khi 1 chàng khăng khăng “dâu con rể khách, em phải phục vụ mẹ anh, mẹ em đã có các anh chị em của em lo”. Chàng trai còn kỳ kèo “chăm mẹ đẻ 10 ngày thì phải quay lại nhà chồng chăm mẹ chồng đủ 10 ngày”.

Bà mẹ “nhà gái” đòi chàng trai cởi đồ trong Tứ chiến sui gia (ảnh dưới) bị người xem phát hiện  giống bà mẹ trong chương trình Thông gia song đấu (ảnh trên) phát sóng đã lâu - Ảnh chụp màn hình
Bà mẹ này không chỉ xuất hiện trong chương trình Thông gia song đấu - Ảnh chụp màn hình

Cuộc tranh luận gay gắt hơn khi 1 phụ huynh nhà trai tham gia khẩu chiến với cô gái. Bà lập luận: “Theo truyền thống, nhà trai cầm trầu cau xin cưới nghĩa là mình đã lệ thuộc vào người ta. Khi có chồng, gia đình chồng là số 1”.

“Mẹ vợ” xét nét, “mẹ chồng” cũng không phải dạng vừa. Có tập mẹ chàng trai tỏ thái độ không hài lòng khi thấy nhà gái có cô con gái làm DJ ăn mặc gợi cảm rồi nhận xét: “Cứ õng ẹo, hở hang, xung quanh là cả đống đàn ông và thế giới thứ ba” và chốt hạ không phù hợp làm dâu nhà mình.

Có tập “nhà trai” bất đồng quan điểm với “nhà gái” liền xúi con: “Dắt tay nó quăng đi cho mẹ” hoặc mỉa mai nhà gái: “Đem về treo hũ mắm đi chị”.

Bất ngờ xảy ra khi chàng trai lớn tiếng nói mẹ mình quá cổ hủ. Anh cũng thú nhận ý kiến đòi chăm mẹ mỗi bên 10 ngày là do mẹ ép phải nói vậy. Quá sốc trước lời con trai, bà mẹ đứng dậy bỏ về trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Tình huống drama như vậy là “đặc sản” quen thuộc của Tứ chiến sui gia - chương trình mai mối trong đó mẹ con “nhà gái” xem mặt 3 gia đình “nhà trai” và loại từng nhà sau 2 vòng. MC giới thiệu chương trình là nơi để các bạn trẻ đi tìm tình yêu và các bậc phụ huynh bày tỏ tiếng lòng nhưng suốt 12 tập đã phát, người xem chỉ thấy đây là nơi để “nhà trai” và “nhà gái” công kích nhau. Có khi “nhà gái” chê tuổi tác chàng trai, chê luôn hàm râu của anh khiến mẹ chàng trai đòi về.

Ở tập 3, “nhà gái” chê chàng trai Việt kiều không nhập gia tùy tục chỉ vì người này có thói quen đút tay vào túi quần. Tuy nhiên, với tình huống thử thách ứng xử sao khi con dâu ăn mặc hở hang ở nhà chồng, “nhà gái” cho rằng “nhà trai” gia trưởng nếu phản đối con dâu mặc thiếu vải.

Đừng lừa dối cảm xúc khán giả

Nếu tinh ý có thể nhận ra chương trình Tứ chiến sui gia chủ yếu dàn dựng để diễn hơn là mục đích nhân văn - giúp người chơi tìm được nửa kia. Cách thể hiện cảm xúc quá lố của phụ huynh, sự quen mặt của vài phụ huynh trong một số chương trình tương tự của kênh này hay cách ăn mặc kém tinh tế của nhiều người chơi khi đi “chọn chồng” cho thấy điều đó.

Không chỉ Tứ chiến sui gia, các chương trình mai mối tương tự như Ngôi sao tình yêu, Cho phép được yêu, Thông gia song đấu cũng cho thấy “diễn” là chính. Các tình huống đa phần tạo drama.

Bà mẹ “nhà gái” đòi chàng trai cởi đồ trong Tứ chiến sui gia (ảnh dưới) bị người xem phát hiện giống bà mẹ trong chương trình Thông gia song đấu (ảnh trên) phát sóng đã lâu (ảnh: Chụp màn hình)
Bà mẹ “nhà gái” đòi chàng trai cởi đồ trong Tứ chiến sui gia bị người xem phát hiện giống bà mẹ trong chương trình Thông gia song đấu phát sóng đã lâu (ảnh: Chụp màn hình)

Chẳng hạn trong một tập của Ngôi sao tình yêu, chàng trai và cô gái được yêu cầu tái hiện nụ hôn trong phim Titanic khi cả hai mới gặp mặt. Kết quả, cô gái tiết lộ mình đã “có chủ” trong khi đây là chương trình chỉ dành cho người độc thân.

Trong Tứ chiến sui gia, cô gái đề nghị táo bạo: “Anh có thể vạch áo cho em xem cơ bắp có 6 múi không?”. Sau khi chàng trai chỉ vén áo khoe cơ bụng, mẹ cô gái yêu cầu anh cởi áo “show body cho xem”. Chàng trai hỏi cô gái có ngại không nếu anh lột đồ, “mẹ vợ” liền nhanh nhảu: “Không con, đừng ngại con”. Sau màn đòi xem cơ thể của 2 mẹ con, cả 2 gia đình “nhà trai” đều bỏ về trong sự ê chề của mẹ con “nhà gái”.

Thời buổi hiện đại, sự nở rộ của những chương trình mai mối cũng là chuyện hợp thời nhưng không phải với cách làm đầy chiêu trò nhằm câu view. Người xem không chỉ thấy bị đánh lừa cảm xúc mà còn tội nghiệp cho người chơi vì khó mà tìm được chân ái ở những chương trình đầy chiêu trò như thế.

Họ đang cổ xúy góc nhìn sai lệch về phụ nữ, giới trẻ

Ngoài việc khiến người xem “cạn lời” vì nhiều trò khó coi, những chương trình kết đôi kiểu này còn đưa ra góc nhìn ấu trĩ, sai lệch về phụ nữ, giới trẻ. Các cô gái chỉ quan tâm thu nhập, 6 múi của chàng trai và thể hiện mong muốn xài tiền của nửa kia. Nhiều “mẹ vợ” cũng ủng hộ việc này. Phía các chàng trai và “nhà trai” đa phần vẫn giữ quan điểm lấy chồng là phải phục vụ cả gia đình chồng. Có bà mẹ còn mạnh miệng tuyên bố: “Tôi bỏ tiền ra để lựa dâu”.

Nguyễn Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI