Đứng hàng giờ che mưa cho người lạ gặp tai nạn: Không cần cảm ơn

29/04/2016 - 07:37

PNO - ''Gia đình nạn nhân chắc đang lo lắng rất nhiều, tâm trí đâu nữa mà tìm chúng tôi cảm ơn. Vả lại chúng tôi giúp người đâu vì hai tiếng cảm ơn!''

Đó là câu nói của anh Nguyễn Quốc Huy (27 tuổi, Thanh Chương, Nghệ An khi trao đổi với báo Phụ nữ TP HCM. Anh Huy là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân bị tai nạn giao thông trong đêm khuya.

Đồng thời, anh cũng là người huy động các thanh niên khác đứng che mưa cho nạn nhân hàng giờ dưới cái giá rét của một đêm giông tố để chờ xe cấp cứu tới.

Dung hang gio che mua cho nguoi la gap tai nan: Khong can cam on
Nhóm thanh niên dựng lều che mưa cho nạn nhân

"Sau khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tôi cùng mọi người trở về nhà nghỉ ngơi. Ăn uống tắm rửa xong thì đồng hồ điểm 4 giờ sáng, tôi lên giường đi ngủ nhưng không tài nào ngủ được.

Hình ảnh của người bị nạn cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi, bởi vì khi xe cấp cứu đưa nạn nhân đi thì anh này vẫn ngất, máu me be bét. Khi ấy, tôi chỉ sợ nạn nhân không qua khỏi nên đã rất lo lắng'' anh Huy chia sẻ.

Hiện tại, cuộc sống của anh Huy đã trở lại bình thường, công việc hàng ngày của anh là lái xe, chở hàng đi giao cho những cửa hàng xung quanh huyện Thanh Chương, Nghệ An.

''Khi nhận được tin nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và tỉnh táo trở lại tôi mới thở phào một cái. Rút cuộc thì anh ấy cũng qua khỏi, tự nhiên thấy lòng mình vui vui vì đã làm được một cái gì đó ý nghĩa'' anh Huy thổ lộ.

Khi được phóng viên hỏi, người nhà nạn nhân có tìm tới nhóm thanh niên che mưa cho nạn nhân đêm đó để cảm ơn không thì anh Huy nói:

''Gia đình, người nhà nạn nhân chắc vẫn còn đang lo lắng rất nhiều, tâm trí đâu nữa mà tìm chúng tôi cảm ơn. Vả lại chúng tôi giúp người đâu vì hai tiếng cảm ơn. Giữa đường gặp người bị nạn thì xông vào giúp đỡ là điều hết sức bình thường, chuyện ơn huệ chúng tôi không để bụng đâu''

Như thông tin đã đưa trước đó, rạng sáng ngày 25/4, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn gần ngã tư Rộ, thuộc thôn Trung Đức, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An, nhóm thanh niên đi đường đã phát hiện một người nằm bất tỉnh giữa đường, xung quanh máu chảy lênh láng.

Ngay lúc đó, nhóm thanh niên lập tức gọi xe cấp cứu, liên hệ với công an và lần theo điện thoại của nạn nhân để gọi người nhà.

Đồng thời, giữa lúc trời đang mưa to, anh thanh niên này đã dùng dù và áo mưa mình đang mặc, dựng lều che chắn cho nạn nhân để chờ xe cấp cứu tới.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Tử Giang (25 tuổi) trú tại xóm 1 xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Xuân Linh, Trưởng công an xã Võ Liệt (Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, đêm 24/4 anh Giang đi chơi ở thị tứ Rộ, trên đường về do trời mưa, đường trơn trượt nên gặp nạn. Hiện tại, anh Giang đã tỉnh lại sau khi bị rơi vào tình trạng hôn mê sâu và đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Huy Bách

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI