Du khách “hứng sóng” tìm cảm giác mạnh ở biển Cửa Lò

14/06/2025 - 18:17

PNO - Sóng lớn liên tục ập vào bờ biển Cửa Lò, song hàng trăm du khách vẫn đánh liều ra “hứng sóng” tìm cảm giác mạnh.

Clip: Du khách "hứng sóng" tìm cảm giác mạnh ở biển Cửa Lò
Chiều 14/6, hàng ngàn du khách từ khắp nơi kéo về bãi biển Cửa Lò (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) vui chơi, tắm biển.
Chiều 14/6, hàng ngàn du khách từ khắp nơi kéo về bãi biển Cửa Lò (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) vui chơi, tắm biển.
Dù thời tiết nắng đẹp, song do biển động tạo nên những cột sóng cao từ 1-1,5m liên tục ập vào bờ.
Dù thời tiết nắng đẹp, song do biển động tạo nên những cột sóng cao từ 1-1,5m liên tục ập vào bờ.
Tuy nhiên, rất đông du khách vẫn liều mình xuống tắm, thậm chí nhiều người còn đi ra xa để “hứng sóng”, tìm cảm giác mạnh.
Tuy nhiên, rất đông du khách vẫn liều mình xuống tắm, thậm chí nhiều người còn đi ra xa để “hứng sóng”, tìm cảm giác mạnh.
Từng đoàn người theo từng tốp, nắm chặt tay nhau, thậm chí phải “gồng mình” rồi nhảy lên mỗi khi có sóng lớn ập vào người.
Từng đoàn người theo từng tốp, nắm chặt tay nhau, thậm chí phải “gồng mình” rồi nhảy lên mỗi khi có sóng lớn ập vào người.
Nhiều em nhỏ cũng được người thân bế ra “hứng sóng” tìm cảm giác mạnh.
Nhiều em nhỏ cũng được người thân bế ra “hứng sóng” tìm cảm giác mạnh.
Không chịu nổi những cơn sóng lớn liên tục ập vào người, nhiều du khách chỉ dám cho con em của mình chơi cát trên bãi biển.
Không chịu nổi những cơn sóng lớn liên tục ập vào người, nhiều buộc phải đưa cho con em của mình vào chơi cát trên bãi biển.
Ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai TP Vinh - cho biết, ảnh hưởng của bão số 1 nên những ngày qua biển Cửa Lò có sóng rất lớn. Sáng 14/6, khi thủy triều rút, nhiều khu vực xuất hiện dòng chảy mạnh ra ngoài khơi kèm theo xoáy khiến hàng chục du khách đang tắm biển bị cuốn trôi. May mắn tất cả đều được lực lượng cứu hộ phát hiện và ứng cứu kịp thời.
Ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai TP Vinh - cho biết, ảnh hưởng của bão số 1 nên những ngày qua biển Cửa Lò có sóng rất lớn. Sáng 14/6, khi thủy triều rút, nhiều khu vực xuất hiện dòng chảy mạnh ra ngoài khơi kèm theo xoáy khiến hàng chục du khách đang tắm biển bị cuốn trôi. May mắn tất cả đều được lực lượng cứu hộ phát hiện và ứng cứu kịp thời.
Theo ông Tuấn Anh, đây là một hiến tượng hiếm có ở biển Cửa Lò. Chiều 14/6, sóng biển tuy đã giảm song vẫn rất nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho du khách, hàng chục nhân viên cứu hộ được huy động túc trực trên bờ để cảnh báo, yêu cầu người dân không được ra quá xa bãi biển.
Theo ông Tuấn Anh, đây là một hiến tượng hiếm có ở biển Cửa Lò. Chiều 14/6, sóng biển tuy đã giảm song vẫn rất nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho du khách, hàng chục nhân viên cứu hộ được huy động túc trực trên bờ để cảnh báo, yêu cầu người dân không được ra quá xa bãi biển.
Theo ông Tuấn Anh, đây là một hiến tượng hiếm có ở biển Cửa Lò. Chiều 14/6, sóng biển tuy đã giảm song vẫn rất nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho du khách, hàng chục nhân viên cứu hộ được huy động túc trực trên bờ để cảnh báo, yêu cầu người dân không được ra quá xa bãi biển.
Theo ông Tuấn Anh, đây là một hiến tượng hiếm có ở biển Cửa Lò. Chiều 14/6, sóng biển tuy đã giảm song vẫn rất nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho du khách, hàng chục nhân viên cứu hộ được huy động túc trực trên bờ để cảnh báo, yêu cầu người dân không được ra quá xa bãi biển.
“Sợ nhất là du khách tắm rồi vào các khu vực đã cắm biển cấm, không may rơi vào dòng nước xoáy sẽ rất nguy hiểm nên chúng tôi phải bám bờ biển theo dõi để kịp xử lý các tình huống” - ông Mai Văn Hải, nhân viên cứu hộ ở biển Cửa Lò nói.
“Sợ nhất là du khách tắm rồi vào các khu vực đã cắm biển cấm, không may rơi vào dòng nước xoáy sẽ rất nguy hiểm nên chúng tôi phải bám bờ biển theo dõi để kịp xử lý các tình huống” - ông Mai Văn Hải, nhân viên cứu hộ ở biển Cửa Lò nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI