Du khách bị chặt chém bó nhang với giá... 500.000 đồng?

31/05/2016 - 06:51

PNO - Chỉ mua một bó nhang kèm theo dịch vụ ghi tên tuổi cha mẹ, người thân của người cúng chùa mà họ có thể 'chém đẹp' với giá 500.000 đồng.

Vào mùa lễ hội, hay dịp nghỉ lễ Tết, tại các địa điểm du lịch, chùa chiền, một số người bán hàng lại có cơ hội được 'chém đẹp' các du khách.

Lễ hội vía bà Chúa xứ Núi Sam mới bắt đầu từ ngày 28/5 nhưng nhiều du khách đã phán ảnh bị "chặt chém" nặng khi mua nhang đèn đi cúng Bà.

Cụ thể, có người đã từng phản ánh rằng, các đối tượng bán nhang đèn mời mua nhang, sau đó "tự nguyện ghi giúp" tên cha mẹ, người thân… của người cúng chùa, rồi thu tiền từ 300.000 – 500.000 đồng.

Đây cũng không phải là nơi duy nhất chặt chém khách đến thăm chùa. Không những chỉ có dịch vụ ghi giúp tên, mà còn có dịch vụ cầm đồ lên chùa, ngồi ở chỗ nào cũng bị tính phí, thậm chí là "tự nguyện" giằng lấy nắm nhang cắm vào lư hương và đòi trả tiền cắm nhang giúp...

Du khach bi chat chem bo nhang voi gia... 500.000 dong?

Hay như vào năm 2014, những người hành hương về chùa Hương đã vô cùng bức xúc với quán Hà Thanh. Quán nước này đã chém ấm trà mạn giá 320 nghìn đồng.

Sự việc chặt chém không chỉ diễn ra ở các lễ hội, chùa chiền, mà cứ vào dịp nghỉ tết là người bán hàng lại kiếm "bộm tiền" nhờ chặt chém.

Như trường hợp của anh Phạm Văn Long (ngụ quận 7, TP HCM) bực tức khi vừa du lịch Vũng Tàu 2 ngày. Theo anh Long, trong lúc ngồi ngắm biển, có một người gánh hàng rong đến mời mua ghẹ, tôm tít, ốc luộc… Tự tin không có chuyện “chặt chém”, nhóm anh Long vô tư lựa món ăn mà không hỏi giá trước.

Sau khi tính tiền hóa đơn lên đến 2,1 triệu đồng. Cụ thể, 2 con ghẹ có kích thước bằng bàn tay giá đến 1,4 triệu đồng, ốc bưu 120.000 đồng/đĩa, tôm tít trộn với tôm sú luộc 300.000 đồng/2 đĩa, các món bánh chiên 300.000 đồng. Tổng cộng số tiền anh phải trả là 2,1 triệu đồng.

Hay như một đại diện khách sạn H.A (phường Hàm Tiến), cách đây một tuần, một du khách Nga đang lưu trú tại khách sạn này đã rất giận dữ vì bị một người bán hàng rong bán một trái dừa với giá 500.000 đồng.

Trang Ngọc (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI