Asian Cup 2026

Đội nữ Iran: sự im lặng của những đôi chân không chịu khuất phục

04/03/2026 - 10:18

PNO - Trận ra quân gặp Hàn Quốc tại Asian Cup 2026, các tuyển thủ bóng đá nữ Iran đã đứng im lặng khi quốc ca vang lên.

Không lời ca, không cử chỉ phản kháng, chỉ có những gương mặt lặng yên giữa thời khắc quê hương họ đang chìm trong khói lửa chiến tranh. Một hình ảnh khiến sân cỏ bỗng chốc trở thành nơi đối thoại giữa bóng đá và số phận dân tộc.

Dù thua, nhưng các cô gái Iran (áo trắng) vãn chiến đấu như những chiến binh trước Hàn Quốc. (nguồn AFC )
Dù thua, nhưng các cô gái Iran (áo trắng) vẫn chiến đấu như những chiến binh trước Hàn Quốc (nguồn AFC )

Khi quốc ca không còn là khúc hát

Trên sân Gold Coast (bang Queensland, Australia), nghi thức chào cờ trước trận đấu giữa Iran và Hàn Quốc diễn ra khác thường. Khi quốc ca Cộng hòa Hồi giáo Iran vang lên, toàn đội đứng thẳng, mắt nhìn về phía trước, nhưng không ai cất tiếng hát. Không một đôi môi mấp máy, không một nụ cười gượng gạo. Chỉ là sự im lặng tuyệt đối.

Khoảnh khắc ấy diễn ra đúng lúc quê hương họ vừa trải qua những ngày bão lửa bởi các cuộc không kích, trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông và thông tin về cái chết của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei lan ra toàn cầu.

Trên khán đài, lá cờ Iran vẫn tung bay, nhưng dưới sân, những người phụ nữ đại diện cho quốc gia ấy chọn cách không hát.

Những gương mặt không khóc nhưng rất đau

Máy quay truyền hình lướt chậm qua từng gương mặt cầu thủ. Không ai rơi nước mắt. Không ai tỏ ra kích động. Họ đứng đó, như những pho tượng sống, mang trên vai nỗi lo về gia đình, người thân và tương lai mờ mịt phía sau đường biên giới.

Về chuyên môn, Iran thua 0-3 trước đối thủ Hàn Quốc vượt trội về đẳng cấp. Nhưng suốt 90 phút, họ vẫn chiến đấu bằng thứ bóng đá phòng ngự bền bỉ, không vỡ trận, không buông xuôi. Dường như chính sự im lặng trước giờ bóng lăn đã biến thành năng lượng giúp họ đứng vững trước sóng gió chuyên môn.

Sân cỏ – nơi phụ nữ Iran được tồn tại

Sau trận, HLV Marziyeh Jafari và các cầu thủ từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến chiến tranh hay chính trị. Họ chỉ nói về bóng đá. Bởi với họ, sân cỏ là nơi duy nhất còn đủ an toàn để tồn tại với tư cách những vận động viên nữ, chứ không phải những con người bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực.

Tiền vệ tuyển Úc Amy Sayer chia sẻ: “Trái tim chúng tôi hướng về họ và gia đình họ. Trong hoàn cảnh này, việc họ vẫn ra sân thi đấu đã là điều dũng cảm”.

Asian Cup là giải đấu của thể thao. Nhưng trận Iran – Hàn Quốc cho thấy có những thời điểm, bóng đá không thể đứng ngoài lịch sử.

Khuôn mặt đượm buồn của uấn luyện viên Marziyeh Jafari (trasi) và tiền đạo Zahra Ghanbari.jpg
Khuôn mặt đượm buồn của uấn luyện viên Marziyeh Jafari (trái) và tiền đạo Zahra Ghanbari

Sự im lặng của tuyển nữ Iran không phải là một hành động nổi loạn, mà là một cách tự bảo vệ mình trước cơn bão chính trị. Trong thế giới nơi lời nói có thể bị diễn giải thành tội lỗi, sự im lặng trở thành thứ ngôn ngữ an toàn nhất. Bóng đá vốn được kỳ vọng là nơi thoát ly khỏi chính trị, nhưng với phụ nữ Iran, ngay cả việc bước ra sân cũng đã là một lựa chọn chính trị.

Khi họ không hát quốc ca, họ không phủ nhận đất nước mình, họ chỉ từ chối bị ép phải đại diện cho một thực tại đầy đau thương. Và chính khoảnh khắc ấy nhắc chúng ta rằng: đôi khi, im lặng còn vang dội hơn cả tiếng hô khẩu hiệu.

Iran cần gì để vào tứ kết?

Hai vé vào tứ kết dành cho hai đội đầu bảng A gần như thuọc về hai đội rất mạnh là Úc và Hàn Quốc. Do đó đội Iran chỉ còn con đường vào tứ kết bằng hai chiếc vé trao cho hai đội hạng ba bảng có thành tích tốt nhất.

Đội tuyển Iran trước giờ bóng lăn
Đội tuyển nữ Iran trước giờ bóng lăn

Tại Asian Cup nữ 2026, Iran đã thua Hàn Quốc nên gần như buộc phải có điểm trước Philippines để nuôi hy vọng. Trước trận gặp Úc, mục tiêu là giữ hiệu số thua không quá cách biệt nhằm tránh bất lợi khi so sánh các đội hạng ba. Kịch bản khả thi nhất là thắng Philippines và chờ các bảng khác có đội thứ ba thấp điểm hoặc hiệu số kém hơn. Nói cách khác, Iran cần ít nhất 3 điểm và một hiệu số bàn thua đủ an toàn để chen chân vào nhóm 8 đội đi tiếp.

Lịch thi đấu hai trận còn lại: Úc (5-3) và Philippines (8-3)

Đặng Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI