Đỏ mắt tìm những bảng tên đường “mất tích” ở TPHCM

13/01/2021 - 11:29

PNO - Hàng loạt bảng tên đường ở phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM bị che khuất, gây khó khăn cho người dân ở xa đến đây.

Giữa trưa ngày 12/1, chị Nguyễn Thị Việt An (ngụ quận Bình Tân, TPHCM) đứng ở đường Quang Trung (phường Hiệp Phú, quận 9) bật Google Maps tìm đến đường Huỳnh Thúc Kháng. Trên màn hình điện thoại hiển thị hai con đường này cách nhau chỉ vài trăm mét nhưng chị An chạy bốn vòng vẫn chưa tìm được đường mình muốn đến.

Ghé vào tiệm sửa xe hỏi thăm, chị An được biết, bảng tên đường Huỳnh Thúc Kháng nằm trong... bụi cây nên chị không nhìn thấy cũng đúng.

Theo khảo sát của phóng viên, ở phường Hiệp Phú, quận 9 có hàng loạt tên đường, tên hẻm nằm lẫn trong bụi cây, bị dán giấy quảng cáo che khuất… gây phiền hà, khó khăn cho người dân.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Phải thật tinh mắt mới thấy đây là giao lộ Ngô Quyền và Nguyễn Trãi ở phường Hiệp Phú, quận 9.
Phải thật tinh mắt mới thấy đây là giao lộ Ngô Quyền - Nguyễn Trãi ở phường Hiệp Phú, quận 9
Một bảng tên đường trở thành nơi dán tờ quảng cáo bán đất nền.
Một bảng tên đường trở thành nơi dán quảng cáo bán đất nền
Người dân địa phương cho biết, bảng tên đường Trần Hưng Đạo đã bị tờ rơi quảng cáo che khuất lâu nay nhưng vẫn…còn nguyên nên bảng tên đường này như bị “mất tích”.
Người dân địa phương cho biết, bảng tên đường Trần Hưng Đạo đã bị tờ rơi quảng cáo che khuất từ lâu
Dù đã quan sát thật kỹ nhưng chúng tôi vẫn không thể biết được đây là hẻm số mấy của đường Trịnh Hoài Đức.
Dù đã quan sát rất kỹ nhưng chúng tôi vẫn không thể biết đây là hẻm số mấy của đường Trịnh Hoài Đức
Tấm bảng tên đường Huỳnh Thúc Kháng nằm trong tán cây trứng cá.
Tấm bảng tên đường Huỳnh Thúc Kháng nằm trong tán cây trứng cá
Dưới tán cây bàng là biển báo cấm rẽ phải và tên đường Quang Trung – Lê Thánh Tôn.
Dưới tán cây bàng là biển báo cấm rẽ phải và tên đường Quang Trung - Lê Thánh Tôn

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI