Diễn viên Ngọc Xuân: Vai diễn phim "Làm giàu với ma 2" buộc tôi đối diện với điểm yếu trong diễn xuất

02/09/2025 - 19:42

PNO - Diễn viên Ngọc Xuân nói vai diễn Anh Thư trong phim Làm giàu với ma 2 buộc cô đối diện điểm yếu diễn xuất là phải diễn cả về mặt hình thể

Năm 2024, khán giả biết đến một "nàng thơ" mới mang tên Ngọc Xuân trong bộ phim Ngày xưa có một chuyện tình. Mới đây, Ngọc Xuân gặp lại khán giả qua bộ phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn trong một vai diễn khác biệt, vừa đòi hỏi thể chất vừa yêu cầu chiều sâu nội tâm.

Trong phim cô hóa thân thành Anh Thư – một minh tinh bạc mệnh. Bộ phim xoay quanh hành trình nhóm nhân vật tìm cách đưa thi thể Anh Thư về quê để cô được gặp lại con, đổi lại là một chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỷ đồng. Trên nền cốt truyện vừa hài hước vừa giật gân, nhân vật Anh Thư trở thành điểm khởi phát cho toàn bộ mạch phim. Người đẹp 26 tuổi đã chia sẻ với Phụ Nữ Online về vai diễn này.

Sau phim Ngày xưa có một chuyện tình, Ngọc Xuân trở lại màn ảnh với phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn (Ảnh: NVCC)
Sau phim Ngày xưa có một chuyện tình, Ngọc Xuân trở lại màn ảnh với phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn (Ảnh: NVCC)

Phải đối diện điểm yếu về diễn xuất

Phóng viên: Sau thành công của vai Miền, khán giả bất ngờ khi thấy chị biến thành "ma nữ" trong Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn. Nhiều người cứ nghĩ chị sẽ tiếp tục giữ hình tượng "nàng thơ" trên màn ảnh?

Ngọc Xuân: Vai diễn đầu tay được khán giả yêu thương và mở ra cho tôi nhiều cơ hội mới. Sau đó, tôi nhận được không ít lời mời casting nhưng vì lịch trình chưa phù hợp nên chưa thể tham gia. Với Làm giàu với ma 2, tôi cảm thấy như gặp đúng ‘thiên thời – địa lợi – nhân hòa’. Ngay từ buổi casting, tôi đã ấn tượng với đạo diễn Trung Lùn vì sự nhiệt huyết và gần gũi nên rất muốn hợp tác. Khi đọc kịch bản, tôi thấy đây là một câu chuyện thú vị, vừa giải trí vừa bất ngờ. Nhân vật Anh Thư còn buộc tôi đối diện với nhiều điểm yếu trong diễn xuất khiến tôi hào hứng. Tôi tin mình sẽ mang đến bất ngờ cho khán giả.

*Vai Anh Thư không quá nặng tâm lý nhưng quá trình nhập vai khá "bầm dập", khán giả xem cũng thấy xót dùm. Chị có hình dung ra được mình sẽ "tơi tả” như vậy không?

-Đúng là vai này không quá nặng về tâm lý như Miền nhưng lại đòi hỏi nhiều kỹ thuật diễn xuất khác. Khi vào cảnh quay mới thấy mức độ thật sự khắc nghiệt. Từ cảnh bị đổ nước lên mặt, bị thương ở tay, cho đến nằm phơi nắng giữa sân lúc mọi người tranh giành chiếc nhẫn. Nếu bây giờ quay trở lại những ngày đầu tiên, khi mình đã biết trước được sẽ “tơi tả” như vậy, tôi vẫn sẽ chọn Anh Thư.

Phần lớn thời lượng trong phim, nhân vật Anh Thư của Ngọc Xuân bất động vì là xác chết (Ảnh: ĐPCC)
Phần lớn thời lượng trong phim, nhân vật Anh Thư của Ngọc Xuân "bất động" vì là xác chết (Ảnh: ĐPCC)

*Nhân vật Anh Thư có gì thu hút chị?

-Tôi xem vai này là cơ hội để làm việc cùng những tên tuổi gạo cội, học hỏi thêm. Đọc đến những trang cuối kịch bản, tôi khóc, thấy thương nhân vật Anh Thư và muốn khắc họa trọn vẹn số phận ấy. Với một diễn viên mới như tôi, vai diễn này là thử thách không nhỏ khi phải hóa thân chỉ bằng sự tập trung trước ống kính thay vì được nâng đỡ cảm xúc từ bạn diễn. Đây là trải nghiệm tôi chưa từng nghĩ tới, vừa áp lực vừa thú vị.

Muốn góp mặt trong phim cổ trang

*Trong phim, chị có nhiều cảnh quay với Tuấn Trần (vai Minh Gọn). Chị ấn tượng gì với bạn diễn của mình trong quá trình đóng chung?

Trong phim, người tôi tương tác nhiều nhất là anh Tuấn Trần với vai Minh Gọn. Suốt hành trình, anh gần như ‘gắn liền’ với tôi khi phải bế, cõng, dìu đi qua nhiều phân đoạn. Ngay khi nghe tin sẽ được anh Tuấn ‘cõng’, tôi vừa tò mò vừa háo hức (cười), nhưng khi quay lại có chút lo lắng vì biết cơ thể mình cũng không hề nhẹ. Dù vậy, anh Tuấn luôn khiến tôi an tâm nhờ sự chuyên nghiệp, sức bền và cách xử lý cảnh quay rất tự nhiên. Tôi thật sự nể phục tài năng cũng như thái độ làm việc nghiêm túc của anh.

Một cảnh diễn chung của Ngọc Xuân với Võ Tấn Phát (Ảnh: ĐPCC)
Một cảnh diễn chung của Ngọc Xuân với Võ Tấn Phát (Ảnh: ĐPCC)

*Còn với bạn diễn Võ Tấn Phát - người vào vai Giang, kẻ biến thái theo đuổi Anh Thư ?

-Tôi cũng có nhiều ấn tượng thú vị với anh. Trên mạng xã hội, ngày nào tôi cũng phải xem mấy clip tổng tài của anh, thậm chí nghe gọi mình là ‘bảo bối’ thì mới ngủ được (cười). Nhưng ở phim trường, anh lại cho thấy sự tập trung và nghiêm túc đến bất ngờ. Điều đó tiếp thêm cho tôi nhiều năng lượng trong quá trình quay phim.

*Sau Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, chị có dự án nào khác? Lần này chị muốn mình chuyển sang hình tượng gì khác?

Nếu có một hình tượng gì trong tương lai, tôi hy vọng sẽ được xuất hiện trong bộ phim cổ trang. Qua một số dự án tham gia, phim nào tôi cũng vào vai một bà mẹ trẻ hết nên tôi cũng mong ở những dự án tiếp theo sẽ được hóa thân thành một cô gái trẻ trung, cá tính, đúng với độ tuổi của mình hơn (cười).

H.Nhu (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI