Diễn viên Hà Hương: “Không hiểu sao tôi luôn bị giao vai xéo xắt”

12/12/2025 - 13:38

PNO - 3 năm sau khi phim Mỹ nhân thần sách ra rạp, diễn viên Hà Hương vừa có màn tái xuất với phim Thế hệ kỳ tích (khởi chiếu từ ngày 12/12).

Vai bà cô Phương Tứ - người góp phần đẩy cuộc đời nhân vật chính (Tiến) vào ngõ cụt - là nhân vật gây ấn tượng nhất phim nhờ diễn xuất cuốn hút của Hà Hương. Nét đanh đá, sắc sảo, thực dụng của nhân vật gợi nhớ Nguyệt thảo mai trong phim Phía trước là bầu trời - vai diễn làm nên tên tuổi Hà Hương.

Hà Hương gây ấn tượng khi tái xuất với vai Phương Tứ trong Thế hệ kỳ tích  - Ảnh do đoàn phim cung cấp
Hà Hương gây ấn tượng khi tái xuất với vai Phương Tứ trong Thế hệ kỳ tích - Ảnh do đoàn phim cung cấp

Trải lòng về vai Phương Tứ, Hà Hương tự nhận: “Đây là phiên bản “nâng cấp” của Nguyệt thảo mai. Không hiểu sao tôi luôn bị giao vai xéo xắt. Vào vai Phương Tứ, tôi không cần diễn mà như đang trải lòng vì những việc như la rầy để con cháu nên người hay nỗi đau mất người thân tôi cũng đã nếm trải”.

Trong phim, Phương Tứ là nhân vật gây nhiều drama nhất. Phương Tứ cư xử cay nghiệt với cháu trai và luôn gắt gỏng với mẹ. Mỗi lần Hà Hương chung khung hình với nam chính Trần Tú (vai Tiến) và nữ chính Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thanh Hoa (bà Nga Tứ), diễn xuất sinh động của cô như lấn át 2 “tân binh” làng điện ảnh.

“Tôi muốn được thử sức với nhiều dạng vai khác; với những thể loại khác như kinh dị, hành động. Tôi rất thích ăn cơm đoàn phim. Nghề diễn viên sung sướng nhất là được trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau”.

Diễn viên Hà Hương

Chia sẻ về chuyện diễn chung với NSND Thanh Hoa và Trần Tú, Hà Hương hài hước cho biết: “Lúc tập cảnh Phương Tứ lớn tiếng với mẹ, khi tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ Hoa (NSND Thanh Hoa - PV) và bắt đầu thoại, mẹ liền òa khóc vì sợ làm tôi bất ngờ và thấy thương. Với Trần Tú, những ngày đầu tập đợt chung, thấy Tú diễn còn non tôi lo nên hay góp ý. Có lẽ tôi nói hơi nhiều làm cháu bị “rén”.

Sau Thế hệ kỳ tích, Hà Hương sẽ tái ngộ khán giả với phim tết 2026 Mùi phở. Sau hơn 10 năm dành thời gian cho chồng con, Hà Hương rất háo hức muốn quay lại với phim ảnh.

“Bất cứ vai diễn nào đến, tôi đều tin đó là cơ duyên. Lúc nhỏ, tôi đang học võ bỗng có người xúi đi học múa. Tôi học múa 7 năm rồi đột nhiên được mời làm diễn viên, tham gia các phim truyền hình Phía trước là bầu trời, Hai bến một dòng sông, Tình xa… và gần nhất là Bão ngầm” - Hà Hương tâm sự.

Hương Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI