Ca sĩ Hà Anh Tuấn tự dự đoán phim 'Chân trời rực rỡ' có doanh thu 'thấp nhất' năm

10/12/2025 - 08:07

PNO - Giữa một nền công nghiệp giải trí đang bị ám ảnh bởi những con số trăm tỉ, phim tài liệu âm nhạc "Chân trời rực rỡ" hiện lên như một nốt trầm kỳ lạ. Không kỳ vọng vào kỷ lục phòng vé, Hà Anh Tuấn và ê-kíp Viet Vision, STORII Original Documentary bình thản dự báo đây có thể là phim "thê thảm nhất năm về doanh thu".

Đoàn làm phim Chân trời rực rỡ tại buổi ra mắt

Đoàn làm phim Chân trời rực rỡ tại buổi ra mắt

Chấp nhận "lỗ vốn" để kiến tạo giá trị cộng đồng

Tối 9/12, suất chiếu đặc biệt và gặp gỡ báo chí ra mắt bộ phim tài liệu âm nhạc Chân trời rực rỡ đã diễn ra tại rạp Galaxy Nguyễn Du (TPHCM). Trước câu hỏi về kỳ vọng phòng vé, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã bất ngờ có những chia sẻ thẳng thắn về bài toán kinh tế: "Tôi nghĩ phim có thể 'lọt top' những bộ phim thê thảm nhất năm về mặt doanh thu. Nhưng chính vì vậy, tôi đã đề nghị đạo diễn Lan Nguyên và ê-kíp rằng: Ta đừng nghĩ về chuyện đó nữa".

Bộ phim từng được đề cử Bông Sen hạng mục Phim Tài liệu Xuất sắc nhất và Thiết kế Âm thanh Xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam - Ảnh: STORII

Bộ phim từng được đề cử Bông Sen hạng mục Phim Tài liệu Xuất sắc nhất và Thiết kế Âm thanh Xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam - Ảnh: STORII

Đây là dự án hoàn toàn phi lợi nhuận. Đoàn làm phim đã công bố quyết định phát hành "ngược dòng": Phim chỉ công chiếu giới hạn trong 10 ngày (từ 12/12 đến 21/12/2025). Toàn bộ doanh thu trong thời gian công chiếu sẽ được trao tặng cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.

Ê-kíp chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly đến chúc mừng suất chiếu đặc biệt

Ê-kíp chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly đến chúc mừng suất chiếu đặc biệt

Với cách làm này, ê-kíp sản xuất khẳng định không dùng bộ phim để tìm kiếm lợi nhuận thương mại hay "đánh bóng" tên tuổi. Thay vào đó, tác phẩm đóng vai trò như một phương tiện kết nối xã hội, biến những tấm vé xem phim thành nguồn lực thực tế để hàn gắn những số phận ly tán.

Hành trình tìm kiếm "cảm giác" quê hương

Khác với công thức thường thấy của các bộ phim tài liệu âm nhạc - nơi tôn vinh hào quang của nghệ sĩ ngôi sao. Chân trời rực rỡ được thực hiện bởi tình yêu dành cho quê hương đất nước của đạo diễn Lan Nguyên. Bộ phim lấy tiếng nói của thiên nhiên và văn hóa làm chủ đạo, hoà vang cùng giọng hát của Hà Anh Tuấn.

Lan Nguyên cho biết, "tứ" của bộ phim không xuất phát từ sân khấu lộng lẫy, mà vỡ òa từ câu nói của nhà báo Nguyễn Phạm Thu Uyên: "Ta đứng trên đất mà biết dưới chân mình là trái đất".

Đạo diễn Lan Nguyên (trái) và Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu (phải)
Đạo diễn Lan Nguyên (trái) và Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu (phải)

Từ đó, cấu trúc phim được dựng lên như vòng đời của một sinh thể: Hạt - Cây - Rừng - Cội. Khán giả được dẫn dắt từ những ngày ê-kíp "trồng rừng cho chính mình" từ năm 2019, đến cuộc gặp gỡ định mệnh với huyền thoại Kitaro - người đã dạy cho họ bài học rằng: "Chúng ta cũng giống như những cái cây, không cần phải lớn lên quá nhanh, cứ từ từ mà lớn".

Một trong những chi tiết điện ảnh đắt giá nhất được Lan Nguyên tiết lộ chính là phân cảnh 2 em bé đi tìm cây cổ thụ trong rừng Cúc Phương. Nữ đạo diễn chia sẻ, đây là phân cảnh có sự can thiệp của việc dàn dựng, nhằm giúp khán giả cảm nhận chân thực nhất về thông điệp cốt lõi.

Phân cảnh đắt giá buộc ê-kíp phải sắp đặt - Ảnh: STORII

Phân cảnh đắt giá buộc ê-kíp phải sắp đặt - Ảnh: STORII

"Hình ảnh ấy kết nối trực tiếp với tiếng hát xẩm của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, tạo nên một sợi dây vô hình xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, từ những "cây đại thụ" đã khuất bóng đến những "mầm xanh" đang vươn lên. Đó là câu trả lời cho trăn trở xuyên suốt bộ phim: "Quê hương là gì? Là tên một địa danh hay là tên của một cảm giác?".

Hồng Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI