Đào Nhật Tân vượt đường xa vào TPHCM khoe sắc

05/02/2021 - 10:57

PNO - Đến hẹn, những nhà vườn trồng đào Nhật Tân lại thuê xe, vận chuyển đào Nhật Tân vào điểm bán quen thuộc tại công viên 23/9, quận 1, TPHCM.

 

Đào Nhật Tân vượt đường xa, khoe sắc tại TPHCM 

Ngày giáp tết, một góc công viên 23/9 (quận 1, TPHCM) được "nhuộm hồng" bởi những gốc đào cổ thụ Nhật Tân (TP. Hà Nội). Tại đây, hoa đào mang phong vị tết miền Bắc rung rinh khoe sắc trong nắng ấm phương Nam.

Hòa vào sắc hồng của nhành đào chi chít hoa, người thưởng lãm như đã thấy tết về.

Hoa đào khoe sắc ở một góc công viên 23/9 - Ảnh: Lâm Ngọc
Hoa đào khoe sắc ở một góc công viên 23/9 - Ảnh: Lâm Ngọc

Anh Phạm Hồng Sơn (50 tuổi, ngụ TP. Hà Nội) tất bật tiếp khách mua hoa. Gian hàng của anh thu hút nhiều người yêu hoa đào, vọng nhớ hương vị tết quê miền Bắc.

Biết có người nhớ kẻ mong, cho nên, dù xa xôi, anh Sơn cũng tranh thủ sắp xếp mang hoa vào TPHCM bán mùa tết.

20 năm qua, cứ đúng hẹn, anh Sơn lại lựa chọn những gốc đào cổ thụ có dáng đẹp, hoa đều, hồng thắm để Nam tiến.

Anh Sơn đã dành cho hoa đào một tình cảm đặc biệt và muốn mang hoa của vườn khoe sắc ở khắp nơi.

“Quen rồi, đến tết, tôi phải chở hoa vào TPHCM bán, bán hết sớm thì về sớm, hết trễ thì về quê ăn tết trễ. Kiểu gì, tôi cũng nhất định đưa hoa đào vào Nam bán cho khách quen. Họ trông tôi vào để chọn hoa chưng tết trong nhà, cửa hàng”, anh Sơn bày tỏ.

Năm nay, anh Sơn đưa hoa vào Nam sớm hơn mọi năm. Anh tự hào: “Năm nay thời tiết thuận lợi, đào cho hoa rất đẹp. Tôi vào sớm cho mối quen tha hồ lựa chọn. Hoa đẹp, người mua cũng phấn khởi chứ không riêng gì mình”.

Đào Nhật Tân được vận chuyển từ miền Bắc vào TPHCM - Ảnh: Lâm Ngọc
Đào Nhật Tân được vận chuyển từ miền Bắc vào TPHCM - Ảnh: Lâm Ngọc

Đúng như anh Sơn nói, khách đến mua hoa đều mê mẩn, đi dạo mấy vòng vẫn không thể chọn. Bởi, họ chọn cây này lại tiếc cây kia đẹp hơn. 

Đa số những gốc đào tết của anh Sơn bày bán đều có tuổi đời trên chục năm. Nhiều gốc đào đã mọc rêu, phủ nấm cho hoa dày đặc. Do vậy, đào cổ thụ này được chủ nhân bán với giá khá cao, có cây định giá hơn trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, anh Sơn cho biết anh đã chủ động giảm giá do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Anh biết khách mua hoa cũng đã trải qua một năm khốn khó, giảm giá cũng là góp một phần nhỏ cùng nhau sẻ chia niềm vui ngày tết.

“Nếu như năm ngoái, cặp đào chục năm tuổi, dáng đẹp tôi bán từ 80-100 triệu đồng thì năm nay tôi chỉ bán khoảng 60-80 triệu đồng”, anh Sơn cho hay.

Theo lời những người bán hoa đào ở công viên 23/9, hơn 20 năm qua, điểm bán hoa đào này luôn có lượng khách hàng ổn định. Khách hàng phần lớn đều có quê ở các tỉnh phía Bắc, có những hoài niệm về cây đào ngày tết.

Những gốc đào cổ thụ được chăm sóc tỉ mỉ, tạo dáng bắt mắt - Ảnh: Lâm Ngọc
Những gốc đào cổ thụ được chăm sóc tỉ mỉ, tạo dáng bắt mắt - Ảnh: Lâm Ngọc

Một khách mua hoa đào tại gian hàng của anh Sơn chia sẻ: “Bố mẹ tôi rất thích hoa đào. Năm nào tôi cũng ra công viên này tìm hoa đẹp biếu bố mẹ”.

Tại công viên 23/9, ngoài gian hàng đào cổ thụ của anh Sơn, các gian hàng khác cũng bày biện những cành đào hồng thắm. Giữa những cánh đào thắm đỏ, một gốc hồng phai níu chân khách thưởng lãm.

Những chậu đào nhỏ, phù hợp với túi tiền của đa số người dân thành phố được chú ý nhiều hơn. Giá của mỗi chậu hoa đào nhỏ khoảng từ 10 triệu đồng trở xuống.

Người bán hàng không cáu gắt, khó chịu khi khách trả giá, bởi họ biết năm qua ai cũng vất vả, khó khăn.

Một vị khách chăm chú quan sát một gốc đào cổ thụ chi chít hoa - Ảnh: Lâm Ngọc
Một vị khách chăm chú quan sát một gốc đào cổ thụ chi chít hoa - Ảnh: Lâm Ngọc
Một chậu đào cổ thụ rực rỡ dưới nắng ấm Sài thành - Ảnh: Lâm Ngọc
Một chậu đào cổ thụ rực rỡ dưới nắng ấm phương Nam - Ảnh: Lâm Ngọc
Nhiều cửu vạn tham gia khuân vác chậu đào cổ thụ lên xe - Ảnh: Lâm Ngọc
Nhiều cửu vạn khuân vác chậu đào cổ thụ lên xe - Ảnh: Lâm Ngọc
Một gốc đào phai khác biệt giữa rừng đào hồng thắm - Ảnh: Lâm Ngọc
Một gốc đào phai khác biệt giữa "rừng" đào hồng thắm - Ảnh: Lâm Ngọc

Lâm Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI