Dân khổ vì đường nông thôn mới

07/09/2017 - 10:49

PNO - Nhiều hộ dân cho biết, thiết kế cống thoát nước từ Bắc Lân 2 đổ ra đường Nguyễn Thị Sóc và đi vào kênh T1 như hiện nay là không hợp lý, khiến nước thoát chậm, gây ngập.

Tuyến đường Bắc Lân 2 (ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) thuộc chương trình Nông thôn mới do Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bà Điểm làm chủ đầu tư, hoàn thành hơn một năm. Nhưng mỗi khi trời mưa, nhiều hộ dân thuộc tổ 10, ấp Bắc Lân phải chịu cảnh ngập úng do nước không thoát kịp.

Dan kho vi duong nong thon moi
Ông Trần Văn Thanh phải trang bị máy bơm tháo nước cứu vườn trầu phía sau nhà mỗi khi mưa lớn

Kêu cứu nhiều lần 

Hộ ông Huỳnh Ngọc Ẩn (số 29/2) phải xây tường bao xung quanh nhà và xung quanh hố ga cao gần nửa mét để ngăn nước từ cống tràn vào nhà. Cạnh bên, hộ ông Trần Văn Thanh phải dùng máy hút nước. “Hàng trăm gốc trầu bị ngập, thối gốc chết sạch, tiếc đứt ruột. Liên tục hai năm nay, tôi viết đơn kêu cứu khắp nơi, nhưng tình hình vẫn chưa có gì thay đổi”, ông Thanh nói. 

Trước đó, năm 2015, khi khởi công tuyến đường, nhận thấy hệ thống cống thoát nước được thiết kế theo hướng ngược tự nhiên - đưa nước từ thấp chảy… lên cao, các hộ dân đã yêu cầu chủ đầu tư thẩm định lại thiết kế, điều chỉnh, thay đổi hướng tuyến thoát nước, khôi phục mương thoát nước cũ (thường gọi là “mương lệ”) có từ hàng chục năm trước - hiện đã bị các chủ ruộng san lấp, trồng hoa màu. Thế nhưng, chủ đầu tư cho rằng việc khôi phục “mương lệ” không khả thi và thiết kế hệ thống thoát nước mới đã được các cơ quan chức năng phê duyệt. 

Nhiều hộ dân cho biết, thiết kế cống thoát nước từ Bắc Lân 2 đổ ra đường Nguyễn Thị Sóc và đi vào kênh T1 như hiện nay là không hợp lý, khiến nước thoát chậm, gây ngập. Chưa kể, hệ thống cống của tuyến đường Nguyễn Thị Sóc và kênh T1 đang quá tải vì nhận một lượng nước thải lớn từ chợ đầu mối Hóc Môn và nhiều khu dân cư. Trong khi đó, hệ thống “mương lệ” có hàng chục năm nay, nếu khôi phục thì chỉ mất 400m cống đấu nối từ đường Bắc Lân 2 vào kênh T1, vừa hợp quy luật tự nhiên (nước chảy từ cao xuống thấp) vừa chia sẻ áp lực thoát nước cho khu vực đường Nguyễn Thị Sóc, kênh T1.

Dùng tiền ngân sách làm lại “mương lệ”

Được biết, ngày 16/8/2017, ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ báo cáo về công trình thoát nước từ đường Bắc Lân 2 đến kênh T1 để Phòng Quản lý đô thị thẩm định trình UBND huyện phê duyệt. Trong thời gian chờ triển khai công trình, chủ đầu tư phải bố trí trang thiết bị, lực lượng để chống ngập tại khu vực này.

UBND huyện sẽ bố trí vốn từ ngân sách, chậm nhất đến cuối tháng 9/2017 phải khởi công công trình hệ thống thoát nước từ đường Bắc Lân 2 đến kênh T1. Cụ thể, công trình sẽ lắp đặt cống thoát nước và nạo vét mương hở, tổng chiều dài gần 350m. 

UBND xã Bà Điểm cho biết: trước đây khi chưa thực hiện dự án đường Bắc Lân 2, một phần lượng nước mưa chảy tự nhiên về đồng ruộng và một phần tự thấm. Hệ thống thoát nước của tuyến Bắc Lân 2 dùng để thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt. Lượng nước này sẽ dần tăng lên theo tốc độ đô thị hóa.

Khảo sát thực tế cho thấy, kênh Cầu Sa (xã Bà Điểm) bị bồi lắng, nước thoát không kịp gây ngập cục bộ cho các hộ dân tổ 10. Chủ đầu tư khắc phục tạm thời bằng cách lắp đặt thêm hệ thống thoát nước vào kênh tiêu Bà Điểm 1B. UBND xã sẽ vận động người dân hiến đất để thực hiện đoạn mương trên nhằm giải quyết cấp bách tình hình ngập trong khi chờ thực hiện cải tạo kênh thoát nước. 

Điều đáng nói, ngay khi công trình xây dựng đường Bắc Lân 2 vừa khởi công, người dân đã nhận thấy hệ thống thoát nước thiết kế chưa phù hợp và yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh, nhưng chủ đầu tư vẫn giữ thiết kế cũ khiến nhiều hộ dân bị ngập, cuộc sống, sản xuất bị ảnh hưởng nặng. 

Thu Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI