Đã có tên đường mang tên Anh hùng Lao động - NSND Phạm Khắc

06/02/2026 - 11:44

PNO - TPHCM chính thức đặt tên cố Nghệ sĩ Nhân dân, Anh hùng Lao động Phạm Khắc cho tuyến đường dài 300m tại Phường Đa Kao, Quận 1.

Tuyến đường có điểm đầu giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai và điểm cuối giáp đường Nguyễn Đình Chiểu, với lộ giới và mặt cắt ngang hiện trạng rộng 10m.

Việc đặt tên đường ngay tại vị trí đối diện Đài Truyền hình TPHCM (HTV) mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bởi đây chính là nơi vị cố Giám đốc HTV đã dành hơn 30 năm tận hiến cho sự nghiệp báo chí và nghệ thuật nước nhà.

Bảng tên đường Phạm Khắc nằm ngay tại vị trí giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh: Phương Nhã
Bảng tên đường Phạm Khắc nằm ngay tại vị trí giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh: Phương Nhã

Cố NSND Phạm Khắc tên thật là Phạm Tấn Phước, sinh ra tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Sự nghiệp của ông gắn liền với những vận mệnh thăng trầm của dân tộc, từ khi theo học lớp quay phim kháng chiến đầu tiên tại miền Nam vào năm 1962 cho đến khi trở thành phóng viên chiến trường B2 tại các vùng “chảo lửa” của chiến tranh như Bình Giã, Đồng Xoài, Lộc Ninh.

Vào ngày 30/4/1975 lịch sử, ông là người trực tiếp cầm máy ghi lại những thước phim vô giá về ngày giải phóng Sài Gòn, tạo nên những tác phẩm phim kinh điển như Chiến thắng Bình Giã, Đường ra phía trước hay Sài Gòn tháng 4 năm 1975.

Một đoạn đường Phạm Khắc nhìn từ hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh: Phương Nhã
Một đoạn đường Phạm Khắc nhìn từ hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh: Phương Nhã

Vừa là một chiến sĩ cầm máy, ông còn là người có tầm nhìn chiến lược khi giữ chức Giám đốc HTV từ năm 1996 - 2003. Trong thời gian này, ông đã đặt nền móng vững chắc cho Hãng phim TFS và khởi xướng Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình HTV - một giải đấu thể thao có sức sống mãnh liệt đến tận ngày nay.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của ông là vai trò Tổng đạo diễn bộ phim Mê Kông ký sự gồm 92 tập, một biểu tượng của thể loại phim ký sự Việt Nam. Bên cạnh đó, ông còn để lại kho tàng nhiếp ảnh đồ sộ với hàng ngàn bức ảnh quý giá về chiến tranh và dòng sông Mê Kông hùng vĩ.

Với những cống hiến tận tụy cho nghệ thuật nước nhà, con đường mang tên ông con đường mang tên ông giờ đây trở thành một phần của di sản văn hóa thành phố - Ảnh: Phương Nhã
Con đường mang tên ông giờ đây trở thành một phần của di sản văn hóa thành phố - Ảnh: Phương Nhã

Với những cống hiến không ngừng nghỉ, ông đã được Nhà nước vinh danh Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 1997 và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vào năm 2000, cùng hàng loạt Huân chương Độc lập, Huân chương Kháng chiến và Huân chương Giải phóng cao quý.

Việc chính thức mang tên ông đặt cho con phố hôm nay không chỉ đơn thuần là phân định địa giới hành chính, mà còn là cách thành phố lưu giữ ký ức văn hóa và tôn vinh một cuộc đời đã sống trọn vẹn vì nghệ thuật và Tổ quốc.

Phương Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI