Có nên đòi tiền chị chồng?

12/06/2025 - 18:00

PNO - Tiền vào túi người ngoài mình còn chấp nhận, không lý gì tiền vào tay người ơn, mình lại tiếc nuối, băn khoăn.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em vừa quyết định một việc, lý trí cho biết đó là quyết định đúng nhưng sao lòng em cứ lấn cấn tiếc nuối. Số là chị chồng có giúp vợ chồng em mua bán vài lô đất. Chị hỗ trợ từ chuyện ứng tiền riêng cho em mượn đặt cọc, liên hệ môi giới, lo thủ tục, xin nghỉ làm để cùng đi ký giấy tờ vì sợ tụi em không rành, bị người ta lừa.

Đó là đầu mua vào, còn đầu bán ra, chị cũng chọn chỗ được giá cao, phí môi giới thấp để bán giùm vì thương vợ chồng em mới lập nghiệp. Vì vừa bán ra rồi mua vào, dòng tiền đều do chị chủ động thu, trả; tới khi ra sổ hồng em chỉ việc nhận.

Mới đây, khi chị đưa bảng tính tiền, em thấy hụt tầm 50 triệu đồng dù em vẫn có lời. Lúc chị kêu kiểm coi đúng chưa để chị chuyển tiền, dù nhận ra nhưng em không tiện nói, sợ chị nghĩ mình nhỏ nhen. Chồng em thì nói để từ từ chị nhớ thì chuyển thêm, chứ xưa nay chị chỉ cho chứ đâu lấy gì của em út. Em cũng đồng tình như thế vì nhiều khi em mua cái này cái kia trả ơn, chị đều từ chối.

Dù xác định tư tưởng nếu chị quên luôn thì em không nhắc, coi như bán lô đất rẻ hơn 50 triệu đồng, nhưng nghĩ tới chuyện nếu có 50 triệu đồng đó để giải quyết một số việc cần, em cứ tiếc hoài. Em chưa thể quên hẳn số tiền kia để có thể xem như không có gì. Nhưng nói ra thì em biết chắc không hay. Giờ em phải làm sao?

Hồng Nhung (Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em Hồng Nhung thân,

Hạnh Dung nhận thấy em đã cư xử rất khéo léo; cách nhìn nhận vấn đề cũng thấu đáo, đạt tình. Vậy thì câu hỏi “Em phải làm sao” chỉ còn là câu chuyện em tìm cách tự giải tỏa tâm lý cho bản thân để lý trí và cảm xúc tìm thấy điểm chung, giúp em nhẹ lòng.

Trong khi nhiều gia đình thường gặp cảnh chị chồng em dâu lục đục, em thật may mắn khi có người chị chồng yêu thương, bảo bọc, giúp đỡ hết mình. Chị ấy đã không tiếc công (bỏ công việc để giúp em tìm mối mua, bán, làm thủ tục nhà đất), không tiếc của (ứng tiền cho em đặt cọc khi em chưa có đủ và số tiền này có lẽ cũng khá lớn) để giúp em kiếm được lợi nhuận. Trong giao dịch nhà đất, chỉ cần nhanh hay chậm 1 ngày cũng có thể chốt phải mức giá chênh lệch vài chục, thậm chí vài trăm triệu đồng. Phải có kinh nghiệm, có mối quan hệ, có nhiều thông tin và thêm chút may mắn mới có thể có lời. Người thiếu kinh nghiệm dễ bị dẫn dắt, lừa đảo, ép giá… Nếu vợ chồng em tự mua, bán, chưa chắc các em đã làm tốt được. Chưa kể thị trường bất động sản hiện khá trầm lắng nhưng em đã có lời sau hoạt động bán - mua, vậy là tốt rồi.

50 triệu đồng không quá lớn, cũng không phải nhỏ. Tuy nhiên, nếu không bức thiết cần số tiền đó để cứu mạng, em không nên khơi lại câu chuyện này. Điều đó có thể khiến chị chồng em cảm thấy chạnh lòng, nghĩ mình đã giúp em không kể thiệt hơn, mà em thì…

Em nói rất đúng, hãy coi như em bán lô đất rẻ hơn 50 triệu đồng hoặc mua lại miếng đất khác đắt hơn 50 triệu đồng. Nếu thực tế như thế, có lẽ em đã chấp nhận rồi. Tiền vào túi người ngoài mình còn chấp nhận, không lý gì tiền vào tay người ơn, mình lại tiếc nuối, băn khoăn.

Việc quên đi số tiền ấy không phải là vô trách nhiệm với tài chính gia đình mà là em đang đầu tư vun đắp tình cảm lâu dài. Hãy xem đó như lời cảm ơn vì lâu nay chị đã hết lòng vì em. Có thể mãi mãi chị không biết mình đã tính tiền nhầm, không biết mình đã “nhận” từ em món quà đó. Còn nếu một ngày chợt nhớ ra, chị sẽ càng đánh giá cao cách xử sự của em và nhất định không để em thiệt thòi. Một khi em thực sự cảm thấy nhẹ lòng, cũng là lúc em rèn được bản lĩnh quản lý cảm xúc, biết vượt lên cái nhỏ để hướng tới những giá trị bền vững.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI