Có một Hội An vắng lặng đến nao lòng giữa mùa dịch COVID-19

30/03/2020 - 08:54

PNO - Giữa mùa dịch COVID-19, cũng như các địa phương khác trong cả nước, phố cổ Hội An siết chặt việc đi lại và tụ tập của người dân. Khi phố cổ rêu phong tạm vùi mình vào giấc ngủ ngắn trong thời gian dừng đón khách, ta mới thấy được những con phố nhỏ dài đến thế, một đô thị cổ bên sông Hoài nhẹ nhàng đến thế.

 

Từ ngày 29/3, tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định tạm dừng nhận mới khách du lịch đến tham quan tại địa phương. Phố cổ Hội An, vốn đã vắng khách trước đó do chính quyền hạn chế du khách để chống dịch COVID-19, nay đã gần như vắng bóng khách tứ xứ.
Từ ngày 29/3, tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định tạm dừng nhận mới khách du lịch đến tham quan tại địa phương. Phố cổ Hội An, vốn đã vắng khách trước đó do chính quyền hạn chế du khách để chống dịch COVID-19, nay vắng bóng khách tứ xứ.
Những con phố cổ như được sâu vào giấc ngủ ngắn khi không còn khách đến tham quan
Phố cổ như đang chìm sâu vào giấc ngủ khi không còn khách đến tham quan
Chỉ còn những đèn lồng, những giàn bông giấy vẫn lặng lẽ trổ màu cùng những bức tường vàng đặc trưng
Chỉ còn những đèn lồng, những giàn bông giấy vẫn lặng lẽ trổ màu cùng những bức tường vàng đặc trưng
Hiện tại, các khách du lịch người nước ngoài đã đến Hội An đều được cách ly theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú
Hiện tại, các khách du lịch người nước ngoài đã đến Hội An đều được cách ly theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú
Chùa Cầu của những ngày không có khách du lịch
Chùa Cầu của những ngày không có khách du lịch
Gánh hàng rong lạc lõng dưới bóng chùa Cầu
Gánh hàng rong lạc lõng dưới bóng chùa Cầu
Gánh hàng rong mệt mỏi buổi xế trưa ở góc phố vắng
Mệt mỏi buổi xế trưa ở góc phố vắng. Các con đường phố cổ bây giờ chỉ còn những người bán hàng rong cố thêm vài ngày, kiếm được đồng nào hay đồng ấy.
Một cụ ông ngồi nghỉ trưa gần hội quán Trung Hoa, nơi mà ngày thường chật kín khách du lịch
Một cụ ông ngồi nghỉ trưa gần hội quán Trung Hoa, nơi mà ngày thường chật kín khách du lịch
Những chiếc thuyền con ngày thường xuôi ngược sông Hoài nay nằm nghỉ nắng
Những chiếc thuyền con ngày thường xuôi ngược sông Hoài nay nằm nghỉ nắng
Nhịp sống Hội An chậm lại, như chưa bao giờ chậm như thế
Nhịp sống Hội An chậm lại, như chưa bao giờ chậm như thế
Một tiệm cà phê
Một tiệm cà phê đóng cửa chính, chỉ bán cho khách mang đi
Hội An, những ngày này...
Hội An, những ngày này...

Hoàng Thanh Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI