Cô Cúc không còn phải ở nơi chuồng heo cũ

24/04/2020 - 18:54

PNO - Khó khăn, bệnh tật, cô Cúc xin về sống tạm trong cái chuồng heo cũ bỏ không phía sau nhà người chị gái. Ngày mưa, cô lấy nón lá đội và ngồi yên một chỗ.

Trong ngôi nhà mới, cô Lý Kim Cúc, 62 tuổi ở ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi vừa mừng vừa khóc, cảm ơn sự quan tâm của Hội Phụ nữ Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn và các thương nhân.

bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM chúc mừng cô Cúc có được một căn nhà mới .
Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM chúc mừng cô Cúc có căn nhà mới .
Hội Phụ nữ Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn bàn giao mái ấm tình thương cho cô Cúc tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.
Hội Phụ nữ Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn bàn giao mái ấm tình thương cho cô Cúc tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Cuộc sống khó khăn, trước đây cô Cúc cùng con trai ở nhà thuê. Con trai cô làm công nhân để lo trả tiền nhà và chi phí sinh hoạt hằng ngày. Cô Cúc đi bán vé số ban ngày, chiều tối thì xin đi rửa chén cho quán ăn để kiếm thêm tiền lo chữa bệnh. Hiện cô đang bị bệnh bướu cổ. Hơn 1 năm nay, cô bị đột quỵ và đi lại khó khăn.

Hội Phụ nữ Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn cùng các thương nhân ở chợ tặng quà và tiền để cô Cúc chữa bệnh và lo chi phí ăn uốngg hàng ngày.
Hội Phụ nữ Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn cùng các thương nhân tặng quà và tiền cho cô Cúc.

Không còn sức đi làm nên cũng không đủ tiền để thuê nhà, cô Cúc xin về sống tạm trong cái chuồng heo bỏ trống phía sau nhà chị gái. Con trai cô đi làm công nhân ở tỉnh Đồng Nai. Mái tôn dột nát nên những ngày mưa gió cô chỉ biết lấy nón lá đội và ngôi yên chờ mưa tạnh.

Thương cô, các anh chị em người cho đất cất nhà, người lo cơm nước, giặt giũ. Con trai cứ vài hôm lại về nhà thăm mẹ.

Biết hoàn cảnh của cô, Hội Phụ nữ Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn cùng các thương nhân tại chợ đã đóng góp xây cho cô căn nhà khang trang với diện tích khoảng 20m2 trên nền chuồng heo cũ. Căn nhà mới nền gạch có nhà vệ sinh, bếp và đủ chỗ đặt một chiếc giường để nghỉ ngơi. Đường hẻm vào nhà cũng được tráng xi măng, giúp cô đi lại dễ dàng khi cần. Kinh phí xây dựng khoảng 60 triệu đồng.

Hội LHPN xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi cũng gửi phần quà đến gia đình cô Cúc/
Hội LHPN xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi tặng quà cho cô Cúc.

Tại buổi trao mái ấm tình thương, bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM chúc mừng cô Cúc có căn nhà mới ấm cúng, khang trang. Hội Phụ nữ Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn, Hội LHPN xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi và các thương nhân cũng gửi tặng nhiều phần quà và 5 triệu đồng để cô Cúc lo thuốc thang.

Hội Phụ nữ Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn Môn cũng đến thăm, tặng quà và tiền mặt 3 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Hạnh đang bị bệnh và phải chạy thận 3 lần/tuần.
Hội Phụ nữ Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn Môn đến thăm, tặng quà cho chị Nguyễn Thị Hạnh.

*Cùng ngày, Hội Phụ nữ Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cũng đến thăm, tặng quà và tiền mặt 3 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Hạnh ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Hiện chị Hạnh đang phải chạy thận tuần 3 lần, sức khỏe yếu nên chị chỉ làm việc lặt vặt ở nhà, kinh tế gia đình khó khăn. 

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI