PNO - Ở xã Quảng Điền, TP Huế, ai cũng biết gia đình bà Đặng Thị Huệ có 3 cô gái là nữ đô vật nổi danh. 3 cô gái ấy là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1997), Nguyễn Thị Mỹ Trang (2001), Nguyễn Thị Mỹ Linh (2003). Cả 3 chị em họ cùng đoạt Huy chương Vàng SEA Games 33.
Từ bên phải, 3 chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang, Mỹ Linh cùng giành Huy chương Vàng môn vật tư do tại SEA Games 33 vào chiều 18/12/2025
Sinh ra và lớn lên bên làng Thủ Lễ (xã Quảng Điền) - vùng đất nổi tiếng với hội vật đầu xuân đã tồn tại hàng trăm năm nay, không khí lễ hội và tiếng trống dồn nơi sới vật sân đình mỗi dịp xuân về đã thôi thúc niềm đam mê bộ môn vật của Mỹ Hạnh lớn dần. Năm 10 tuổi, được tin đội tuyển vật TP Huế về xã “tuyển quân”, Mỹ Hạnh đã mạnh dạn đăng ký và được tuyển.
Nhìn những tấm huy chương (HC) của các con treo trên tường nhà, bà Đặng Thị Huệ không hiểu vì sao con mình lại có năng khiếu và đam mê vật đến vậy. Bà Huệ cho biết, trong nhà không ai định hướng con cái theo thể thao chuyên nghiệp. Cơ duyên đến rất tình cờ, khi một người em họ làm trong ngành thể thao ghé thăm và hỏi con gái lớn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh có muốn thử sức làm vận động viên (VĐV) hay không. “Tui nhớ lúc đó Hạnh hơn 10 tuổi, nó liền thử sức và rồi mê luôn. Sau này đạt thành tích cao, được tuyển vào đội tuyển quốc gia, có thêm điều kiện phụ giúp gia đình” - bà Huệ kể.
Thấy chị đi tập, các em cũng tò mò rồi dần yêu thích. Thế là Mỹ Trang, Mỹ Linh và cả em gái Nguyễn Thị Mỹ Tiên (2005), em trai Nguyễn Đăng Quốc (2013) nối nhau theo đuổi môn vật với chị. “Lúc đầu tôi chỉ cho 2 đứa đi thôi. Sau mấy đứa kia thích quá, thầy lại về tận nhà động viên, bảo tụi nhỏ có năng khiếu, thế là cho đi hết. Hồi trước, mỗi tuần 3 buổi mấy chị em bắt xe bus lên thành phố tập luyện. Cùng đi, cùng về, cùng tập, chúng nó đùm bọc nhau lắm” - bà Huệ cười hiền. Hiện nay, Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh đều là thành viên đội tuyển vật nữ quốc gia, Nguyễn Thị Mỹ Tiên thuộc đội tuyển vật TP Huế, còn em trai Nguyễn Đăng Quốc đang tập luyện và dần tiếp cận với các giải đấu.
Bà Đặng Thị Huệ khoe những tấm huy chương vàng của các con
Chị cả Mỹ Hạnh rời gia đình lúc mới 13 tuổi, ở chung với những người bạn để vừa học văn hóa vừa tập luyện thể thao. Trong cuộc sống Hạnh luôn tập đối mặt với khó khăn và “đây là lý do giúp em vượt qua lo lắng để giành HC vàng ở giải vô địch các lứa tuổi trẻ tổ chức tại Thanh Hóa” - Hạnh cho biết. Cũng từ đó, tại các giải trong nước hay khu vực Đông Nam Á, Mỹ Hạnh đều thi đấu thăng hoa và luôn đứng tốp đầu.
Với những thành tích xuất sắc, năm 2013, Mỹ Hạnh được gọi tập trung tuyển vật quốc gia. Năm 2017, thi đấu tại giải vô địch trẻ châu Á, nữ VĐV người Huế lập kỳ tích khi giành HC bạc. Vào trung tuần tháng 11/2018, Mỹ Hạnh tiếp tục đoạt HC Vàng giải vô địch Đông Nam Á. Mới đây, Mỹ Hạnh khoác áo tuyển vật Việt Nam tranh tài tại ASIAD 18 và đoạt HC Đồng ở nội dung vật tự do nữ hạng 62kg, làm nên lịch sử cho tuyển vật TP Huế nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.
Nối gót chị, năm 10 tuổi Mỹ Trang cũng được tuyển chọn vào tuyển vật TP Huế. Chỉ sau 1 năm, Mỹ Trang đã học được những miếng đòn để quật ngã đối thủ một cách dễ dàng. Ở tuổi 15, Mỹ Trang tự tin khoác áo tuyển trẻ quốc gia để tập luyện và thi đấu.
Theo chân 2 chị mình, Mỹ Linh cũng được chọn vào đội tuyển vật Huế năm 11 tuổi. Tại giải vô địch trẻ Đông Nam Á, Mỹ Trang và Mỹ Linh xuất sắc giành được 4 HC vàng.
Mặc dù được ví như “mãnh hổ” trên sàn đấu nhưng đời thường của 3 chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh đều dịu dàng với nét tính cách đặc trưng của con gái Huế. Lần đầu gặp Mỹ Hạnh trong bộ áo dài trắng với tính cách rụt rè, e thẹn, tôi không nghĩ đây là một nữ đô vật. Cũng như Mỹ Hạnh, 2 cô em Mỹ Trang và Mỹ Linh tính tình cũng hiền lành, nhỏ nhẹ. Mỹ Hạnh cho biết, bạn bè, hàng xóm, khi biết 3 chị em đi vật, họ sợ sẽ mất duyên. Nhưng với 3 chị em cô, tính cách đó dường như không phai nhạt.
Khoảng khắc vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành Huy chương Vàng môn vật tự do tại SEA Games 33, ở Thái Lan
Cũng theo Mỹ Hạnh, sở thích của cả 3 chị em cô là được diện trang phục đẹp, đậm nữ tính, thích trang điểm. “Ngoài những giờ tập luyện, khi đi chơi, 3 chị em vẫn diện váy, khi đi ăn cưới thì mặc áo dài nên người ngoài nhìn vào không hề biết bọn em là tuyển thủ vật, trừ khi mình giới thiệu” - Mỹ Hạnh nói.
Dấu ấn lịch sử của thể thao Việt Nam
Cả 3 chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh cùng lúc đạt HC Vàng tại SEA Games 33 là sự kiện chưa từng có, là một kỳ tích cho thể thao Việt Nam. Nhớ lại khoảnh khắc đó, Mỹ Trang vẫn dạt dào cảm xúc. Trang kể, chiều 18/12/2025, lần đầu tiên 3 chị em cùng bước lên bục vinh quang tại SEA Games 33 để nhận HC Vàng. Đây là trường hợp chưa từng có của thể thao Việt Nam khi cả 3 chị em ruột tham gia thi đấu cùng một môn thể thao tại cùng một kỳ đại hội thể thao khu vực. “Chúng em rất vinh dự và hạnh phúc khi được góp những tấm HC cao quý cho thể thao nước nhà. Đây là kỷ niệm đẹp của 3 chị em không thể nào quên được” - Mỹ Hạnh tâm sự.
Đánh giá về “3 hạt ngọc” được rèn giũa nhiều năm, huấn luyện viên môn vật Đinh Văn Kiên (TP Huế) nhìn nhận: nếu Mỹ Hạnh thiên về lối đánh tấn công dồn dập thì Mỹ Trang lại được đánh giá cao về khả năng phòng thủ kín đáo. Với Mỹ Linh, sự nghiên cứu kỹ lối đánh của 2 người chị giúp em phát triển những đòn thế giàu kỹ thuật, công thủ đều tốt. 3 chị em là “báu vật” của đội tuyển vật TP Huế và Việt Nam. Tuổi đời của 3 nữ VĐV còn rất trẻ, nhưng họ đã và đang trong độ chín về thành tích. Tương lai thống trị HC quốc tế ở những giải đấu không phải là giấc mơ xa vời.
Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP Huế - đánh giá, 3 chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh là các VĐV vật tự do xuất sắc của Huế. “Việc cả 3 chị em cùng lúc đạt HC Vàng tại SEA Games 33 là sự kiện chưa từng có, là niềm động viên lớn đối với các VĐV thành tích cao của Huế nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời, cũng là nguồn động viên để chúng tôi tin tưởng rằng, nếu có sự đầu tư xứng đáng thì thể thao thành tích cao của Huế hoàn toàn có thể vươn lên, đạt những thành tích nổi bật, đóng góp cho sự phát triển của thể thao địa phương và thể thao nước nhà” - ông Phan Thanh Hải bày tỏ.
Chia sẻ về những dự định, 3 chị em đô vật khẳng định, thành công hiện tại mới chỉ là bước đầu và họ còn phải nỗ lực tập luyện, rèn luyện ý chí, để bước vào những trận đấu bằng tinh thần thép và khát khao chiến thắng.
“Tuổi đời VĐV rất ngắn, những thành tích của em đạt được chưa phải là cao nhất. Vì vậy, ngoài việc phải cố gắng chinh phục những giấc mơ cao hơn, xa hơn, em cũng phấn đấu học tốt để có thể trở thành huấn luyện viên, có thể góp sức cùng bộ môn đã và đang giúp mình trưởng thành” - Mỹ Hạnh khao khát.