PNO - Bình thường anh ấy rất tốt và trách nhiệm với gia đình, thế nhưng chỉ cần đi nhậu là tắt điện thoại. Hôm qua, tôi đã đập điện thoại của chồng.
| Chia sẻ bài viết: |
Lucy 16-12-2025 11:16:30
Em hiểu cảm giác của chị, vừa tức giận vừa tủi thân, nhiều lúc mình nghĩ ra đường có sự cố gì thì cũng gọi cho anh trai hay bạn bè đồng nghiệp, chứ không gọi chồng vì biết chắc họ cũng không nghe. 10 năm đầu hôn nhân mình đã đập rất nhiều đồ, từ điện thoại, máy tính bảng tới cả nồi vision rồi cả TV, vì nổi điên kiểu đó. 3-4 năm gần đây mình đã không còn như vậy nữa, thời gian đó dành để thư giãn, tập thể dục, chở con đi ăn kem hoặc chỉ là tắm mát rồi mở máy lạnh phà phà xem TikTok cho nhẹ người.
Nguyễn Thị Xuân 16-12-2025 11:03:51
Kệ anh ta, đi chán rồi khác về. Bạn không phải lo về chuyện đó đâu. Bạn đi uống cà phê với bạn bè, đi spa, thư giãn cho thoải mái đầu óc.
Phạm Văn Dũng 16-12-2025 11:02:43
Con ốm đi cấp cứu thì chị cứ phải tranh thủ đưa con đi ngay cho kịp rồi tìm cách liên lạc báo tin cho chồng sau. Chứ chị cứ ngồi chờ gọi được chồng thì lại chậm trễ cứu con. Chị cũng cố chấp lắm cơ. Anh ta đang ở xa, có gọi cũng về kịp được ngay à?
Phạm Thị Liễu 16-12-2025 11:00:59
Có bị gì đâu mà không trả lời nổi cái tin nhắn. Ra đường nhẹ nhàng, quan tâm cả xã hội nhưng chỉ làm ngơ với người nhà à?
Trần Thị Oanh 16-12-2025 10:59:34
Chỉ có kẻ ích kỷ vô trách nhiệm mới không nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của vợ mỗi lần đi nhậu. Nếu các anh tử tế nhắn lại cho vợ một câu là mình vẫn ổn, đang dở việc lát sẽ về thôi để vợ an tâm thì chẳng bà vợ nào điên mà nổi đóa lên thế cả.
Phạm Cúc 16-12-2025 10:56:59
Tôi hiểu cảm giác của bạn vì tôi cũng lên máu không biết bao nhiêu lần mỗi lúc chồng đi nhậu, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Vợ có lo lắng, chờ cửa, quan tâm thì mới thế. Không trân trọng, tới ngày tai nạn hay say xỉn té ở xó xỉnh nào ngoài đường ngoài chợ không ai thèm tìm lúc đó mới biết thân.
Nguyễn Thành 16-12-2025 10:54:17
Vợ tôi mànhư chị tôi trả về nơi sản xuất ngay. Ở đâu cái thói đàn bà ghê gớm, chanh chua. Chồng chị bỏ đi là nhịn chị lắm rồi đó, anh ta ở lại là chị ăn đòn chứ đùa.
Vũ Văn Nguyên 16-12-2025 10:52:56
Sao chị dại thế, đập điện thoại xong phải tốn tiền mua lại. Vậy là tự mình vác búa đập chân mình à? Nóng giận mất kiểm soát là đi rất xa luôn đó.
Trần Tuấn 16-12-2025 10:47:23
Tôi không nói anh chồng vậy là đúng nhưng vợ đập điện thoại là hỗn quá. Hay ho gì đâu?
Đặng Toàn 16-12-2025 10:46:10
Thiếu gì cách giải quyết mà bạn lại chọn cách bạo lực thế. Chồng đang say, thiếu tỉnh táo đánh cho có phải thiệt thân không?
Kiều Vy 16-12-2025 10:44:55
Đập là đúng, xài điện thoại lúc cần không liên lạc được thì cần dùng điện thoại làm gì nữa. Phải như nào nhiều lần thì chị vợ mới phản ứng dữ dội kiểu tức nước vỡ bờ thế chứ.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.
Chị cần điều chỉnh cách dạy con nếu không muốn nỗi sợ ấy theo con lâu dài và trở thành một dấu ấn xấu trong quan hệ mẹ con.
Đừng vội biến một nữ đồng nghiệp vô tội thành kẻ thù chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy.
Ai cũng bảo tôi sướng mà không biết hưởng. Thật ra, sự quan tâm quá mức ấy đang rút cạn sự tự do và thoải mái trong tôi mỗi ngày.
Anh hãy lắng nghe thật kỹ nhu cầu sâu xa của chính mình. Anh cần sự chăm sóc vật chất, sự gắn bó tình cảm hay sự bình an nội tâm?