Chồng cứ mở miệng là “con hư tại mẹ”

07/11/2025 - 07:00

PNO - Nếu hiểu việc dạy con là trách nhiệm của cả hai, khi phát sinh sự cố, phản ứng của người cùng gánh vác sẽ là thấu cảm và đồng hành.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em 35 tuổi, làm mẹ đã 11 năm. Em có bằng đại học, có công việc văn phòng ổn định và là người cấp tiến, ham học hỏi. Em tự tin mình vô cùng trách nhiệm trong việc nuôi dạy con.

Em có 2 con: đứa 11 tuổi, đứa 5 tuổi. Gần đây, 2 đứa trái tính trái nết hơn trước. Bé chị thì lười học, hay cãi người lớn, nói dối ngày càng nhiều. Bé em cũng bắt chước chị nói dối, bị cô mắng vốn là lấy đồ chơi của bạn rồi nói là của mình… Thấy 2 con học hành sa sút, xuất hiện tính xấu, chồng em chưa cần tìm hiểu đã đổ lỗi cho vợ.

Những khi bị con cãi hay cảm thấy áp lực, em than thở với anh vài câu, anh không những không quan tâm mà còn mắng ngược em, nói rằng “con hư tại mẹ”, rằng trẻ con biết gì đâu, nó hư thì chả ai trách nó, chỉ cha mẹ nó bị đánh giá không biết dạy con. Anh bận đi làm, em dạy con không xong thì đó là lỗi của em. Em nghe mà tức vô cùng. Em chẳng thấy mình sai chỗ nào nhưng nói hoài anh không chịu hiểu… Em phải làm sao?

Thu Vân (Cà Mau)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Thu Vân thân,

Hạnh Dung cảm nhận rõ em đang mệt mỏi và tổn thương. Tuy nhiên, nếu chỉ đứng từ góc nhìn cá nhân, chỉ thấy công sức mình đã bỏ ra, cho rằng mình không sai rồi uất ức, tức giận, em sẽ không gỡ được nút thắt này trong lòng mình.

Trên đời, nhiều chuyện không có đúng - sai tuyệt đối. Có thể em thấy mình đã làm mọi thứ một cách tốt nhất nhưng kết quả chưa như mong đợi và người khác - ở đây là chồng em - có quyền đánh giá dựa trên tiêu chuẩn và cách nhìn của họ. Cãi nhau với chồng để chứng minh mình đúng không lợi ích gì. Chi bằng em bỏ qua sự bực mình, tìm cách làm cho chuyện dạy con hiệu quả hơn.

Con lớn của em đang ở ngưỡng tiền dậy thì. Trẻ độ tuổi này thường thích thử thách giới hạn của cha mẹ bằng các biểu hiện: không nghe lời, cãi lại, hỗn hào, không thích chia sẻ, nói dối. Chưa hẳn con hư, chỉ là con đang muốn làm người lớn, muốn độc lập với cha mẹ. Trong khi đó, con nhỏ của em đang ở lứa tuổi thích bắt chước. Thấy chị “nổi loạn”, bé chưa biết phân biệt đúng - sai mà chỉ học theo để gây chú ý. Đây hoàn toàn là những biểu hiện trong quá trình hoàn thiện và phát triển của các con, vợ chồng em không cần quá lo. Em có thể tìm thêm tài liệu về giáo dục để gửi chồng xem hoặc nhờ người có uy tín như thầy cô, chuyên gia tâm lý giải thích, chia sẻ để anh ấy yên tâm, không còn đổ lỗi cho vợ.

Về phía chồng em, nhiều dấu hiệu cho thấy anh ấy đang hiểu chưa đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình. Nhiều người đàn ông cho rằng việc kiếm tiền là đóng góp lớn nhất cho gia đình, việc dạy con là “phần của vợ”. Từ góc nhìn ấy, khi em than thở, anh ấy cảm thấy em không tròn trách nhiệm nên phê bình. Nếu hiểu việc dạy con là trách nhiệm của cả hai, khi phát sinh sự cố, phản ứng của người cùng gánh vác sẽ là thấu cảm và đồng hành.

Lựa lúc cả hai vui vẻ, em nhẹ nhàng trao đổi việc này với chồng, đề cao vai trò người cha với sự trưởng thành của con để huy động anh chung tay với vợ. Được vợ tin cậy và đề cao, người chồng sẽ có động lực để cùng vợ chăm sóc, nuôi dạy con.

Em không cần phải chờ anh ấy thay đổi. Có khi, chỉ cần em điều chỉnh cách nhìn và cách phản ứng, mối quan hệ sẽ dịu lại nhiều. Thử ít than vãn về con, nhìn nhận con ở những mặt tích cực, bình tĩnh chờ con lớn lên từng ngày. Một người đàn ông ra ngoài làm việc, khi trở về nhà thường mong được nghe nhiều chuyện vui vẻ của vợ con. Chúc em thoải mái, bình tĩnh xử lý chuyện nhà.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI