PNO - Mẹ em có thể thông cảm với những băn khoăn lo lắng của chồng em khi phải sống cảnh "chó chui gầm chạn", là một điều quá tuyệt vời.
| Chia sẻ bài viết: |
Van Be 20-11-2024 15:49:24
Thằng chồng tương lai này ghê gớm thật, chuyện thế này cũng nghĩ ra được. Em khôn thì bỏ ngay còn kịp. Chồng tương lai của em đủ tài thì cưới rồi hai vợ chồng tự kiếm tiền mà mua nhà riêng, hà cớ gì dụ mẹ vợ bán nhà mua chung cư cho mình, đê tiện thật! Kaka
Hiếu Dương 20-11-2024 04:01:31
Thời nào mà còn quan niệm cũ rích vậy, giữ nguyên căn nhà cùng chung sống là có tình, có lý nhất!
Thanh 19-11-2024 21:04:37
Nếu người đàn ông tốt thấy có mình mẹ vợ thì sẽ tình nguyện ở chung để chăm sóc phụng dưỡng. Còn đàn ông sợ cảnh chó chui gầm chạn nói ra câu đó là thằng có sỹ diện và dã tâm, nên tốt nhất tìm hiểu thật kĩ.
Đàn ông tài giỏi thì ko dòm ngó tài sản nhà vợ, cũng ko đc giấu vợ mình đi dụ mẹ vợ. Vì tên này biết điểm yếu của mẹ bạn là thương con, sợ con bị con rể bỏ ko lấy nên bà nhượng bộ. Nhưng thực sự ko đồng tình. Theo mình nên lấy người yêu thương mình và mẹ mình tình nguyện ở chung để phụng dưỡng. Tôn trọng kỉ niệm của vợ mới là người đến với mình thật lòng. Bao nhiêu phim vì tài sản mà chiếm đoạt giết vợ đó thôi. Cẩn thận vẫn hơn.
Đặng Tâm 16-11-2024 11:22:05
Bạn hãy cho anh ta hai điều kiện: một là sống cảnh chó chui gầm chạn, hai là mua chung cư nhưng 1 căn mẹ đứng tên và 1 căn tôi đứng tên. Chỉ cần nói lên ý kiến như vậy thôi là bạn sẽ hiểu rõ hết chân tướng vấn đề. Nếu anh ta đơn thuần trong sáng thì sẽ chịu cách thứ hai, còn nếu dã tâm lộ liễu, anh ta sẽ nhảy dựng lên và đòi phải có tên mình đứng chung. Và khi đó chắc chả cần bàn mà việc cần làm là ly dị nhanh. Vì thực chất tài sản đang hoàn toàn là của mẹ con bạn, anh ta chả có tư cách gì mà bàn với ý kiến đâu. Đọc tâm sự của bạn, tôi nghi ngờ thực chất anh ta chỉ đang yêu ngôi nhà của hai mẹ con bạn thôi.
Giang 15-11-2024 14:15:05
Mẹ con bạn nên ở lại căn nhà của ông bà nội. Chồng bạn tôi thấy không phải người đàn ông đáng tin tưởng...
Quang Tùng 15-11-2024 06:06:00
Nó đang lừa mẹ con mày đấy, tránh mau còn kịp!
Trả lời 54 thích 0 không thích
Huỳnh My
Chính xác. Vấn đề là tư vấn của chị Hạnh Dung cũng góp phần cho cái xấu. Giờ chạy nhanh còn kịp.
Võ thân tp quãng ngãi 15-11-2024 06:04:36
Loại đàn ông này nên cảnh giác đề phòng cả lương tâm và lòng ng khó lường
Nguyễn ngọc quang 14-11-2024 18:16:54
Bỏ thằng này gấp
Phạm Khải 14-11-2024 17:46:11
Tôi nghĩ bạn nên xem lại ý đồ của chồng bạn
Phạm ngọc 14-11-2024 17:36:55
Ko bán , nếu ko muốn chui gầm chạn thì đi ở thuê và thể hiện bản lĩnh tự mua nhà .
Đào thú y Loan 14-11-2024 16:49:51
Thấy có hơi hướm người chồng sắp cưới đã chọn cô vợ nầy làm con mồi ngay từ đầu.
Minhle 14-11-2024 16:05:25
Hãy tỉnh táo, anh chồng đã không tôn trọng bạn trong việc giải quyết việc lớn, rồi mất cả chì lẫn chài. Đàn ông tử tế họ sẽ tự làm nuôi vợ con chứ không lạm dụng 1 món lớn như chồng bạn
Tran Lien 14-11-2024 15:21:55
Không bán nhà mua 2 căn chung cư nhé bạn! Đừng biến tài sản riêng của mình thành tài sản chung của 2 vợ chồng nhé! Nhà đang rộng rãi 4 -5 phòng, lại bán đi mua chung cư là không nên bạn nhé, đàn ông mà xen vào bàn bạc, tính toán tài sản nhà vợ thì không đáng mặt đàn ông! Hèn lắm!
Tran Lien 14-11-2024 15:17:48
Tài sản riêng bán mua căn chung cư, mua sau khi 2 vợ chồng cưới nhau trở thành tài sản chung của 2 vc ( trừ khi chồng em và em ra công chứng ký xác nhận căn chung cư là tài sản của riêng em (mua bằng tiền bán nhà của bố mẹ và bên nội )= anh chồng này HÔ BIẾN hay quá! = Đàn ông mà bàn bạc, tham gia vào tài sản nhà vợ thì không đáng mặt đàn ông rồi! Em cẩn thận nhé!
Thanh 14-11-2024 15:16:37
Tốt nhất cứ làm như ý thằng chồng tham lam cũng đc, nhưng nhất định nhà 2 vẫn mang tên mẹ chồng, ko cho thằng chồng chen chân vào.
Trả lời 21 thích 3 không thích
Ttky
Nhà chung cư mất giá hơn nhà mặt đất. Hơn nữa nhà nội rộng lượng cho hết mẹ con cô gái, anh em ko chia tài sản nhưng ko cho bán.
Tôi không cần vợ quá giỏi giang, không cần vợ làm nữ cường nhân mà hãy là một phụ nữ bình thường, dịu dàng và yếu đuối.
Một người vợ hạnh phúc là người biết mang niềm vui từ bên ngoài về nhà chứ không phải người chỉ biết ngồi nhà chờ chồng ban phát niềm vui.
Trở về là để chịu trách nhiệm, để đối mặt. Nếu anh cứ tiếp tục lẩn tránh, nỗi đau đó, vết thương đó sẽ không bao giờ tan đi.
Cha mẹ đã già, chẳng dám tiêu gì cho bản thân. Đến tết, bao nhiêu tiền con biếu, các cụ lại đem ra lì xì hết cho đám cháu chắt.
Chị đừng để sự phản bội của chồng phá hủy sự tự tin, lòng tự hào của chị về chính bản thân.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.