Chọn con ở xa hay chồng ở nhà?

02/01/2026 - 18:00

PNO - Đừng ép mình hy sinh vì nghĩa vụ nếu điều đó làm chị héo mòn, nhưng cũng đừng vội vã ra đi nếu chưa lường được những khó khăn nơi đất khách.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi 52 tuổi, vợ chồng tôi chỉ có một con gái đang sinh sống tại Úc. Cháu muốn bảo lãnh cha mẹ sang định cư để gia đình được gần gũi, sau này vợ chồng tôi già yếu cũng có người chăm sóc, vui vầy bên con cháu.

Tôi đã bàn bạc với chồng nhưng anh nhất quyết không chịu đi. Anh bảo anh quen sống ở Việt Nam, quen bạn bè, cà phê, không muốn sang xứ người làm công dân hạng hai, tiếng Anh không rành, lái xe không được, người quen không có, buồn chán. Anh nói nếu tôi muốn thì đi một mình.

Thực lòng, nếu tình cảm vợ chồng mặn nồng, tôi đã không đắn đo mà ở lại ngay. Nhưng ngặt nỗi, cuộc hôn nhân của chúng tôi từ lâu đã rất lạt lẽo. Vợ chồng sống chung nhà nhưng ít chia sẻ, ít quan tâm; duy trì cuộc sống chỉ vì cái nghĩa với nhau và trách nhiệm với con cái.

Tôi đang rất phân vân. Nếu tôi đi thì chồng tôi một mình tuổi già ở nhà, sinh bệnh hoặc sinh tật, nhưng ở lại thì buồn chán, lại xa con cháu. Tôi nên ích kỷ một lần chọn cho mình hay nên ở lại để trọn nghĩa tào khang?

Minh H. (TPHCM)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Chị Minh H. thân mến,

Ở tuổi của chị, nỗi đắn đo tiến thoái lưỡng nan không chỉ là việc chọn sống ở Việt Nam hay Úc, mà còn là chọn bạn đồng hành cho chặng đường tuổi già. Chị nên đi cùng con cái hay tiếp tục đồng hành với chồng khi dù tình cảm đã nguội lạnh nhưng vẫn là bạn đời? Để có quyết định không hối tiếc, chị hãy đặt lên bàn cân 2 vấn đề cốt lõi.

Thứ nhất, nhìn nhận lại cuộc hôn nhân đã lạt lẽo của mình. Vợ chồng ở tuổi xế chiều, đôi khi cái "nghĩa" bền vững hơn cái "tình" nồng cháy thời trẻ. Chị hãy nhìn lại xem, dù nhạt nhưng anh ấy có tệ bạc, vũ phu hay gây đau khổ cho chị không. Nỗi lo chồng “sinh bệnh hay sinh tật” chứng tỏ trong lòng chị vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng cho anh ấy. Nếu chị đi, đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân này trên thực tế sẽ chấm dứt hoặc ly thân vô thời hạn. Liệu chị có day dứt không yên khi những “bệnh", "tật” đó xảy ra với chồng ở nhà? Chị có sẵn sàng cho sự chia ly này?

Thứ hai, giấc mơ xuất ngoại là thiên đường hay là sự cô đơn mới? Cuộc sống định cư không đơn giản là đổi địa điểm. Ở đây, chị là chủ nhà, chủ cuộc sống của mình. Sang đó, chị sẽ sống phụ thuộc vào con gái về kinh tế, đi lại, ngôn ngữ. Con cái đi làm cả ngày, chị sẽ ở nhà một mình trong bốn bức tường. Nỗi cô đơn nơi xứ người đôi khi còn đáng sợ hơn sự nhạt nhẽo ở quê nhà. Bây giờ ở xa thì nhớ nhưng khi về sống chung dưới một mái nhà, liệu mẹ con có giữ được sự hòa thuận hay lại nảy sinh mâu thuẫn lối sống?

Thay vì phải chọn đi hẳn hay ở hẳn ngay lúc này, chị nên chọn phương án thử thách và trải nghiệm. Đừng vội làm thủ tục định cư hẳn. Chị hãy bắt đầu bằng những chuyến du lịch dài hạn (3 tháng - 6 tháng), sống thử với con gái để xem chị có thực sự hợp với cuộc sống, khí hậu và nỗi buồn xa quê, để xem tình cảm mẹ con khi sống chung sẽ thế nào. Khoảng thời gian chị đi vắng cũng là liều thuốc thử tốt nhất cho chồng chị. Khi vắng bóng vợ, anh ấy sẽ sống ra sao? Có nhận ra giá trị của vợ không? Quan trọng nhất vẫn là bản thân chị. Khi ở đó rồi, chị có thấy nhẹ nhõm, tự do hay lại thấy nhớ ông chồng già ở nhà?

Sau chuyến đi tiền trạm đó, câu trả lời sẽ tự hiện ra rõ ràng. Nếu chị thấy hạnh phúc bên con và chồng ở nhà vẫn ổn, hãy tiến hành thủ tục định cư. Lúc đó, anh ấy cũng không thể trách chị vì anh ấy đã từ chối cơ hội đi cùng. Nếu chị thấy xứ người quá buồn và thương chồng, quay về vẫn chưa muộn. Khi ấy, chị có thể chọn giải pháp thay đổi, 6 tháng ở đây với chồng, 6 tháng sang đó thăm con.

Ở tuổi này, hãy ưu tiên cho sự bình yên trong tâm hồn mình, chị nhé! Đừng ép mình hy sinh vì nghĩa vụ nếu điều đó làm chị héo mòn nhưng cũng đừng vội vã ra đi nếu chưa lường được những khó khăn nơi đất khách. Chúc chị có sự lựa chọn sáng suốt.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI