Chợ phiên Bắc Hà - đi để nhớ mãi

11/08/2025 - 20:20

PNO - Theo tôi, người ta đi chợ còn để ngắm nhìn cuộc sống, ngắm nhìn con người. Thử một lần đến với chợ phiên cao nguyên trắng Bắc Hà, tôi nghĩ bạn sẽ yêu quý trân trọng hơn cuộc sống tươi đẹp này.

Chợ phiên Bắc Hà - Lào Cai - diễn ra vào chủ nhật hàng tuần
Chợ phiên Bắc Hà - Lào Cai - diễn ra vào chủ nhật hàng tuần

Tây Bắc nước ta có khá nhiều chợ phiên nổi tiếng, vừa là nơi buôn bán vừa là không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc vùng cao như chợ: Cán Cấu, Sa Pa, Pà Cò, Mường Hum, Mường Khương, Khâu Vai, Bắc Hà... Có thể nói chợ phiên cao nguyên trắng Bắc Hà là chợ có quy mô lớn nhất Tây Bắc.

Những khuôn mặt đồng bào đầy cuốn hút
Những khuôn mặt đồng bào đầy cuốn hút

Chợ diễn ra vào mỗi Chủ nhật hằng tuần, từ sáng sớm đến 2 - 3g chiều. Tôi đã đi không ít những chợ phiên Tây Bắc nhưng thật sự chưa bao giờ thôi háo hức. Bởi những khuôn mặt đồng bào đầy cuốn hút, những trang phục đủ màu đủ sắc, những sản vật địa phương lần đầu mới được trông thấy.

Rau ngũ gia bì
Rau ngũ gia bì

Bạn bảo: “Đi hơn 5 giờ đồng hồ, để ngắm người, nhỉ!”. Quả thật, chỉ có thể ở chợ phiên như thế này bạn mới có dịp nhìn ngắm cùng lúc thật nhiều người đồng bào Dao, Tày, Mông, Nùng, Phù Lá, Giấy… xúng xính quần áo vòng tay, vòng cổ đi mua đi bán đi chơi.

Người đồng bào bán hàng ở chợ
Người đồng bào bán hàng ở chợ

Bạn sẽ được thấy những em bé thơ ngủ ngoan trên lưng hoặc lủn tũn theo mẹ xuống chợ phiên.

Em bé ngủ ngoan trên lưng  mẹ
Em bé ngủ ngoan trên lưng mẹ

Bạn sẽ thấy ở chợ, rất nhiều người đồng bào mang măng, lê, mận, ớt, đậu phộng, nếp nương ra chợ bán.

Bạn cũng sẽ lần đầu nghe và nhìn thấy những loại rau củ chỉ có ở vùng đất này: ngũ gia bì, củ tam thất, lá thắng cố, củ lặc lè….

Những cô gái trẻ vui xinh đẹp trong điệu múa
Những cô gái trẻ vui xinh đẹp trong điệu múa

Tôi tin bạn cũng sẽ như tôi, mải mê ngắm những cô gái người H'mông xinh đẹp gùi hoa ngồi trên bậc tam cấp trung tâm chợ. Bạn có thể xin chụp hình. Các cô không chèo kéo cũng không xin tiền.

Nhưng nếu có mượn gùi hoa hay vòng hoa của các cô để đội chụp hình, tôi nghĩ nên gửi các cô ấy một ít. Vì những chiếc gùi hoa rất nặng, nhiều màu sắc ấy tôi đã thấy các cô mang xuống chợ từ đêm trước.

Thêu thổ cẩm
Thêu thổ cẩm

Bạn sẽ gặp những người phụ nữ Mông dù ngồi đứng bán hàng họ đều gài bó đay trên tay để se sợi, hoặc ngồi thêu những tấm vải thổ cẩm một cách bình thản chăm chỉ. Trong lòng tôi chợt lóe lên ý nghĩ, những mũi kim kia, cuộc sống nhộn nhịp sắc màu này sẽ không bao giờ dừng lại. Đã đang và mãi mãi.

Thật thiếu sót nếu bạn đến chợ phiên Bắc Hà mà không thưởng thức ẩm thực Tây Bắc. Những chò xôi ngũ sắc, nhưng con gà đen luộc căng mẩy, món thắng cố thơm lừng và cơ man nào là bánh: bánh chưng đen, bánh xú, bánh ngải, bánh đúc mèn mén….

Thắng cố
Thắng cố

Gà den lợn bản
Gà đen, lợn bản

Đi chợ nói chung, chưa bao giờ chỉ là mua và bán. Theo tôi, người ta đi chợ còn để ngắm nhìn cuộc sống, ngắm nhìn con người. Thử một lần đến với chợ phiên cao nguyên trắng Bắc Hà, tôi nghĩ bạn sẽ yêu quý trân trọng hơn cuộc sống tươi đẹp này.

Em bé theo mẹ đi chợ
Em bé theo mẹ đi chợ

Rời Bắc Hà, dẫu vào một ngày nắng nóng, tôi nghe đâu đó trong tâm trí mình câu thơ ngày còn trên ghế nhà trường của Chế Lan Viên:

“Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát

Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu”.

Bài & Ảnh: Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI